PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Trong này nhiều anh em bằng tuổi và cùng chung cảnh ngộ quá, đúng là ở tuổi này trải nghiệm chơi game ko còn tuyệt vời và nhiệt huyết như thời trẻ nữa, nhưng dù sao vẫn còn thấy hứng thú với đam mê là đã tốt lắm rồi.
 
Ko biết có ae nào có hoàn cảnh như mình ko? Già đầu đi làm kiếm tiền rồi nhưng chơi game phải lén lút, ko thì bị ông bà già bắt được chửi "lớn tướng còn chơi điện tử" =))
 
Mình không bị
Nhà bác quản chặt thế =))?
 
Ko biết có ae nào có hoàn cảnh như mình ko? Già đầu đi làm kiếm tiền rồi nhưng chơi game phải lén lút, ko thì bị ông bà già bắt được chửi "lớn tướng còn chơi điện tử" =))
Bật lại: ko muốn con chơi game chứ muốn con đi ra ngoài nhậu nhẹt cắn cần chơi bời lêu lổng à ?
 
Mình không bị
Nhà bác quản chặt thế =))?
Các cụ nhà mình cũng lớn tuổi r, tư duy lại theo kiểu máy móc, thực tế cho nên mấy vụ game gủng ko thực tế này các cụ ghét lắm :))
Bật lại: ko muốn con chơi game chứ muốn con đi ra ngoài nhậu nhẹt cắn cần chơi bời lêu lổng à ?
Nhậu thì ko bị quản lắm :))
 
Ko biết có ae nào có hoàn cảnh như mình ko? Già đầu đi làm kiếm tiền rồi nhưng chơi game phải lén lút, ko thì bị ông bà già bắt được chửi "lớn tướng còn chơi điện tử" =))
1. Xem ông già có thu vui "tao nhã" nào không quay sang đả kích lại.
2. Kêu ông già bây giờ thay vì chơi game con đi nhậu thâu đêm với hút ke cho vui được không?
 
Khổ cái mình làm con nên ko có quyền phán xét bố mẹ, mấy lần bị chửi thôi đành gác máy đợi thời cơ thích hợp chơi, bật lại thì lại bị nói nhiều nhức hết cả đầu, chả còn hứng mà đánh :3cool_nosebleed:
 
Khổ cái mình làm con nên ko có quyền phán xét bố mẹ, mấy lần bị chửi thôi đành gác máy đợi thời cơ thích hợp chơi, bật lại thì lại bị nói nhiều nhức hết cả đầu, chả còn hứng mà đánh :3cool_nosebleed:
Không phải phán xét, mà là nói lại để ông bà hiểu là mỗi người một sở thích.
Như tôi cũng chơi game từ hồi đi học, ông già bắt được toàn chửi với đánh vì ông già sợ nó ảnh hưởng học hành, chứ thực ra ông già có dạo cũng mượn máy SNES về chơi chứ kém gì thằng con. Sau tôi chứng minh được chơi game nó éo ảnh hưởng đến học hành và sau này đi làm kiếm tiền có cuộc sống riêng đàng hoàng vẫn chơi game ầm ầm thì ông già chịu hẳn.
 
hm ... Thế giới game môi trường game cũng nhiều thị phi nhưng ít nhất vẫn có điểm chung : vì cuộc sống sợ không chơi và cảm nhận được nữa , giầu nghèo nhỏ lớn với những người đam mê đều suy nghĩ vậy :)

Còn ở ngành khác môi trường khác số phận khác nhau dù cùng tuổi vẫn có những lỗi no và suy nghĩ khác nhau

Với mình sống ở dãy phố có nhiều quán game nhà lại cách một quán console 2 -5 bước chân lên cũng bị ảnh hưởng nhiều , ngay từ nhỏ đã chứng kiến rất nhiều trò từ 4 nút 6 nút 8 nút điã cứng rồi nâng cấp lên ps 1 ps2 đủ mọi thể loại năm 2001 mới học cấp 1 đã thấy một nhóm các anh chơi ff x tiếng nhật, rồi ngày nào đi qua cũng thấy họ ở đấy ngồi lúc nào cũng phải 8 tiếng trở xuống ( chắc nhà có điều kiện ) chứng kiến họ mày mò từng bước đi thảo luận về mọi thứ cho đến khi phá đảo sang tận ff x - 2 (^_^) mình thì rất ấn tượng rồi cả về những người chơi và thế giới nửa cổ nửa hiện đại đầy mộng mị của Ff x ... có lẽ đó là khoảng thời gian đâu tiên tiếp xúc với cái gọi là game final fantasy ảo mộng cuối cùng :)

Lúc đấy tuy chỉ xem gián tiếp bên cạnh họ nhưng mình cũng cảm nhận được một phần về điều gì đó rất thú vị và tuyệt vời không diễn tả được ...

Mình nghĩ nếu như cũng chơi game như họ biết đâu có thể cảm nhận được hoàn toàn cái đấy ... chỉ đáng tiếc bây giờ chơi nhiều game có phá đảo nhiều trò cũng gọi là trực tiếp chơi Final fantasy nhưng lại chưa tìm lại được cái cảm xúc đã quên đấy ...
 
Ko biết có ae nào có hoàn cảnh như mình ko? Già đầu đi làm kiếm tiền rồi nhưng chơi game phải lén lút, ko thì bị ông bà già bắt được chửi "lớn tướng còn chơi điện tử" =))
có vợ con chưa?
chưa có thì bị chửi cũng đúng thôi =))
 
Ông bô mình là người dẫn mình vào con đường chơi game, bữa ổng mới nói mày như mấy thằng nghiện xì ke, cứ dúi đầu vào chơi game. Mình chả nói gì, hôm sau ngồi nói cái game Elite Dangerous nó hay như nào, ổng cũng hứng thú bàn luận, giờ ông bô ngồi coi mấy kênh cờ vàng, mình ở trên lầu ngồi chơi game khỏe re =))
 
Chỉnh sửa cuối:
có vợ con chưa?
chưa có thì bị chửi cũng đúng thôi =))
Mình chưa có vợ con đây, còn tùy tính các cụ có bảo thủ hay không nữa.
Hoặc còn tùy xem là trước có đi chơi đú đởn nhiều không, nếu nhiều thì các cụ sẽ thấy mình chơi game là lành nhất mẹ quả đất rồi =))
 
vấn đề là tuổi nào làm việc đó, các ông lớn rồi mà vẫn ôm cái máy chơi như thằng thanh niên 18-20, không vợ con gì ông bà nào chẳng sốt ruột. :))
còn một khi đã có gia đình riêng thì:
1) thường là ra ngoài ở riêng, lúc đó cũng chẳng còn ai mà nói
2) khi có gia đình riêng thì coi như cũng đã trưởng thành ở mức nào đó, nếu nhà không quá khó khăn thì cũng sẽ không ý kiến việc mình làm nữa.

Chứ nếu lớn rồi mà vẫn cứ mãi mê game thì bố mẹ nào cũng nói thôi, dù có bảo thủ hay không, tại các cụ sợ nếu không can thiệp thì sẽ thành một thằng dở hơi độc thân suốt đời
 
Cụ nhà mình có cháu đít nhôm nối dõi rồi nên mình cũng được tự do, không lo lắm =)
tất nhiên kiểu gì cũng phải vợ con thôi nhưng cứ từ từ, các cụ chưa giục thì vẫn còn thời gian =)
 
vấn đề là tuổi nào làm việc đó, các ông lớn rồi mà vẫn ôm cái máy chơi như thằng thanh niên 18-20, không vợ con gì ông bà nào chẳng sốt ruột. :))
còn một khi đã có gia đình riêng thì:
1) thường là ra ngoài ở riêng, lúc đó cũng chẳng còn ai mà nói
2) khi có gia đình riêng thì coi như cũng đã trưởng thành ở mức nào đó, nếu nhà không quá khó khăn thì cũng sẽ không ý kiến việc mình làm nữa.

Chứ nếu lớn rồi mà vẫn cứ mãi mê game thì bố mẹ nào cũng nói thôi, dù có bảo thủ hay không, tại các cụ sợ nếu không can thiệp thì sẽ thành một thằng dở hơi độc thân suốt đời
Một wibu suốt ngày cày game JAV chia sẻ =)).
 
Hồi đi học bên Nhật đợt nghỉ hè toy gần như no life 1 tháng, cả ngày cày game rồi ăn với ngủ. Chơi được quả The Last Remnant ấn tượng mạnh quá chơi lại mấy lần nữa luôn =)).
Đù mẹ cái the las Remnant, tui cày lên lv cao quá, tới lúc đánh boss cuối phập cái xong cmnl, hụt hẫng vcl éo thèm chơi lại nữa
 
Đù mẹ cái the las Remnant, tui cày lên lv cao quá, tới lúc đánh boss cuối phập cái xong cmnl, hụt hẫng vcl éo thèm chơi lại nữa
Chơi Hard mode đánh The Seven chưa bác ơi :)).
trophy hunter thôi chứ wibu cái đéo
Ịt cái profile toàn game wibu mà cứ dối lòng cơ =)).
 
Tôi (32)có vợ con rồi, trước ở với ông bà bô vì là con cả. Sống rõ lành mạnh chăm lo vợ con hết đặc sản. Cho đi ngủ rồi mới dám lọ mọ chơi game thế mà vẫn bị ông bà già chửi mắng.
Tới lúc cay quá tui mượn cớ chuyển mẹ ra ngoài ở, thế là hết kêu ca, hết nói. Giờ lại thấy ông bà già bắt đầu nể mình hơn trc, chẳng dám nói hay cằn nhằn cái gì nữa hớ hớ
 
Back
Top