Chú Cuội Việt Nam
Donkey Kong
- 8/10/16
- 360
- 1,380
Tuấn Anh mà ít chấn thương như CP, QH chắc giờ nó đá ở châu Âu rồi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trên thế giới đầy, có gì mà hy hữu. Đơn cử như đám Thổ ở tuyển Đức nó vẫn ngày ngày bảy tỏ tình yêu quê gốc đó, bọn đó cứ như người Thổ đá cho tuyển Đức vậy. Oezil đang lúc scandal te te đi bắt tay ông Erdogan thế là dân chúng Đức thượng đẳng nổi sung lên là một ví dụ.Thằng Santos chắc là trường hợp cực kỳ hi hữu, ko hiểu luôn
Tuấn Anh mà ít chấn thương như CP, QH chắc giờ nó đá ở châu Âu rồi.
Hy hữu ở chỗ nó ko hát quốc ca VN, mà hát quốc ca Brazil.Trên thế giới đầy, có gì mà hy hữu. Đơn cử như đám Thổ ở tuyển Đức nó vẫn ngày ngày bảy tỏ tình yêu quê gốc đó, bọn đó cứ như người Thổ đá cho tuyển Đức vậy. Oezil đang lúc scandal te te đi bắt tay ông Erdogan thế là dân chúng Đức thượng đẳng nổi sung lên là một ví dụ.
Quan điểm của mình là cầu thủ nhập tịch đạt chất lượng về chuyên môn lẫn tinh thần thì mới dùng. Nhìn đám Sing ngày xưa với Phil bây giờ với chính sách xài cầu thủ nhập tịch mà xem, chính sách đó không những không tăng sức mạnh nền bóng đá mà còn kìm hãm đi đó, khiến dtgq mãi mãi là “một đội tuyển tập hợp các thành phần không đủ trình đá cho tuyển khác”.
Đừng có ví dụ Châu Âu người ta xài hàng nhập tịch này nọ, hàng nhập tịch người ta có giống của mình đâu mà so. Nền bóng đá người ta phát triển rồi, nên nhập hàng top về chả vấn đề gì. Nền bóng đá mình ngoài thành tích còn phải phát triển để đuổi kịp nền bóng đá người ta, ăn xổi kiểu nhập tịch về không phải là cách phát triển bền vững.
Đội tuyển quốc gia nó rất khác một CLB, một CLB có thể mua người về phục vụ lối đá, còn đội tuyển thì nó chịu đặc thù về tố chất đặc thù của cầu thủ bản địa. VD châu phi cao to thì phải phát triển bóng đá theo hướng thể lực, mình châu á bé nhỏ thì phải phát triển theo thiên hướng kĩ thuật (ở đây nói luôn là đá kĩ thuật vẫn có thể đá phòng ngự phản công như đtvn hiện tại nhé, đừng có auto kĩ thuật = tikitaka)
Nó đứt dây chằng hết 1 lần khi vừa được Wenger giới thiệu sang Olympiakos rồi.Sang Nhật còn đéo ăn ai mà đòi sang châu Âu. Tìm đại 1 thằng nào của Nhật nó cũng kĩ thuật y như Tuấn Anh.

.Tao chỉ quan tâm cái hồi VN vô địch AFF có rất nhiều thanh niên kêu Tuấn Anh trình card gì mà lên tuyển bây giờ đang ở đâu thôi.
lâu lâu lai có vài thằng tự tưởng tựơng ra là có người trong này khen tuấn anh đẳng cấp, xuất chúng các kiểu để chửi cho sướng cái mõm măc dù đéo có ai khen, đéo hiểu mấy hằng xàm hồ bách thảo làm vây chi, trong đây còn đỡ chứ mxh với báo mang các kiểu đám hlv mạng chúng nó còn rác rưởi hơn cơBọn nó bảo Tuấn Anh lúc đó thua cả Tuấn Anh trước khi bị chấn thương vì theo như mấy game chúng nó chơi thì không đi train thì k lên exp k lên đc levelTao chỉ quan tâm cái hồi VN vô địch AFF có rất nhiều thanh niên kêu Tuấn Anh trình card gì mà lên tuyển bây giờ đang ở đâu thôi.


Train thằng Việt Phong, 26 tuổi rồi, cao 1m78 đấy, kém Mạc Hồng Quân 2 cm thôiGiờ chỉ cần tiền đạo cở Alex Đặng là ngon,AĐ lớn tuổi và giờ hay chấn thương nên buộc ông Park phải dùng CP dù biết nó phong độ không tốt,ít ra nó ở phía trên cũng chịu khó chạy,tranh chấp và giữ đc bóng. T.Linh thì trẻ nhưng chỉ là mẫu cầu thủ giỏi vòng cấm,cầm banh mức trung bình, những trận VN bị vây thì cần thằng giữ bóng tốt để đột phá hoặc chờ đồng đội lên, trong hoàn cảnh vậy chỉ mỗi thằng CP làm đc.Hy vọng chơi trận Malaysia cảm giác bóng nó khá hơn để đấu Indo.Ông Park có quá ít sự lựa chọn cho vị trí TĐ cắm vì ở VL CLB toàn khoán trắng cho tây hôi thì đào đâu ra tiền đạo ngon.

Sáng giờ nhận liền mấy nhóm báo cáo trễ deadline nên mềnh stress quá stress, đầu bốc khói ngôn từ cũng có hơi nóng hót cả nhà thông cảm bỏ qua 
Lúc nói miệng mình thì ông nào cũng nói trung bình thôi, lúc nghe người khác thì ông nào cũng cho là người khác nói extreme, chớ hồi đó chẳng ai bảo "TA đẳng cấp tuyệt đỉnh", cũng chẳng ai bảo "thằng què phế này mà lên tuyển nỗi gì" hết. Anh em calm down.
GVN mà, toàn chuyên gia hết cả, ai cũng đủ trình chê chửi đánh giá cả thế giới hết 