JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Nó khác màu, nhưng cái khác biệt không quá lớn nên có thể xem như 1 hình ảnh ẩn dụ khá hay. Nhìn sơ qua thì cảm giác đúng như kiểu áo kia đổi vào trong, áo trong đưa ra ngoài, từ đó làm mình liên tưởng luôn cả cuộc đời của anh thay đổi như kiểu phần còn lại của phim ấy, mình cũng nghiêng về hướng giả thuyết đó hơn, rất thích.
 
Cảnh cầm hoa bên trên đọan nào trong phim các bác nhỉ, trong trailer có mà trong phim không biết có bỏ lỡ khúc nào không mà không thấy
Cảnh cầm hoa lúc biến thành J xong ấy, nhưng chắc sau đó đổi bằng cảnh khác ko có bó hoa.
 
Cảnh cầm hoa bên trên đọan nào trong phim các bác nhỉ, trong trailer có mà trong phim không biết có bỏ lỡ khúc nào không mà không thấy

bị cắt, trong script là bó hoa đó tặng cho sophie kèm 1 lá thư kêu em nó mở tivi xem show
 
Không phải mẹ con Sophie bị anh Thơ giết rồi à?:2cool_sad:
 
FB_IMG_1570939751952.jpg

Nguồn DC fanzone
 
ngầu kinh
c7wupqden4s31.png
 
nhìn mấy cảnh joker hút thuốc mà thèm thuốc vl
 
con Sophie làm j bị giết. Joker nó chỉ giết những người hại nó thôi, chứ có phải bạ đâu giết đó đâu. :|

Ờ ha, thằng lùn còn được tha thì mắc gì phải đi giết 2 mẹ con kia, không lẽ vì tội: đã làm tao tưởng tượng hả? :))
 
thằng bạn kia vẫn có chút tình khi tới thăm Joker?
 
thằng bạn kia vẫn có chút tình khi tới thăm Joker?
Nhưng mà nó là đồng nghiệp.

Chứ Sophia thì chắc gặp Arthur ở thang máy là cùng.

Tuy nhiên đạo diễn cố tình treo tình tiết lơ lửng, nên hiểu sao thì hiểu. Có khi ra uncut mới nắm hết đc.
 
Xem cũng chẳng rõ 2 mẹ con da đen kia có bị giết không vì có gợi ý cho Joker quả dí súng vào thái dương :-??
 
vừa xem tối hôm qua xong =)) công nhận là film không hoành tránh đánh nhau gì nhưng mà xem không rời mắt đuợc ( truớc nhiều film ngủ luôn)
 
Câu thấm nhất trong phim là người ta cứ bắt kẻ tâm thần phải cư xử bình thường, vì họ chưa bao h thật sự bị tâm thần. Xem phim xong cảm thấy thông cảm và không kì thị người bị tâm thần nữa. Mình nghĩ phim này là tiền đề hoàn hảo cho the batman. Nếu link đc thì quá hay.

Đoạn cuối kill luôn bà bsĩ. Tính ra từ đầu phim Arthur kill nhiều người phết. Ngoài đoạn bạn gái ra mình nghĩ ko đoạn nào là tưởng tượng
đoạn đầu phim chả hoang tưởng ra cảnh lão Murray bảo sẵn sàng đổi hết tiền bạc danh vọng lấy một đứa con như mình là gì
 
Back
Top