Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói công tâm thì cũng k thể đổ tại oke hết đc. Không thể thay cái rột toàn bộ đc mà phải từ từ. Chắc hẳn ole đc bảo kê ít nhất tới mùa đông năm sau rồi. Mùa này chắc kèo nát.
 
Trận này về mặt chiến thuật đổi qua đá 3-4-2-1 hiệp 1 ép nó thế còn gì
 
H1 ép Liv hồ bách thảo còn ko lên dc bóng rồi muốn j nữa, h2 cũng chỉ tạt vu vơ, ăn rùa dc quả Young ngáo chó thì chịu thôi. Young giờ chỉ tập trung dc 70p thôi, 20p còn lại hên xui đi =))
 
Đá với liv được buff morale thôi, qua trận sau đâu lại vào đấy cho xem.
 
Đúng là đòi thay người nhìn đi nhìn lại thì bốc thằng nào vào thay đây =]] Game này đá thế là nhiệt và chấp nhận được so với thực lực hiện tại. Dm chỉ phải cái quả cuối phòng ngự ngơ ngơ và vẫn là Young lé
 
Trận này về mặt chiến thuật đổi qua đá 3-4-2-1 hiệp 1 ép nó thế còn gì

Đéo ai bảo sang hiệp 2 vẫn cái bài lui về thủ sâu. Trong khi hiệp 1 pressing đang ngon vl ra. Cái bài này chết bao nhiêu trận rồi, Ăn được đúng trận gặp Chel. Gặp Arsenal cũng thế. Hiệp 1 đá đang tốt. Xong lui về thủ lóng nga lóng ngóng. Mà thủ kiểu bị động chứ đéo phải chủ động.
 
Đúng là đòi thay người nhìn đi nhìn lại thì bốc thằng nào vào thay đây =]] Game này đá thế là nhiệt và chấp nhận được so với thực lực hiện tại. Dm chỉ phải cái quả cuối phòng ngự ngơ ngơ và vẫn là Young lé

Quả đấy phải trách 3 thằng CB ấy. Đéo đỡ nổi quả bóng, để nó tạt từ đầu này sang đầu kia. Giờ mà mua được CB cứng nữa làm bộ ba CB ngon rồi đá sao thì đá.
 
Trận này ai chê thay người kém chứ ta còn ngược lại không muốn thay ai vào luôn, trừ khi dẫn đến phút cuối vào câu h. Nhìn ghế dự bị toàn ông lười với chậm, làm éo pressing nhiệt được như mấy đứa trên sân.
Ví dụ rõ nhất quả thằng Chamberlain nó sút xa, bố Martial đứng ngay đấy, vừa vaò còn khoẻ mà tranh chấp nhìn chán vl.
 
Hôm nay đá nhiệt quá, Rojo hay nhưng không lại Trẻ:2cool_sad:
 
Các fan khac đều vui chỉ có fan cò đỏ là cay khoái lạc song châu ;)
 
Nhiều thằng auto chửi vl, trận này đá khá bọn Liv mà ko có Young buff thì làm gì có cơ hội nào tử tế đâu
 
Đéo ai bảo sang hiệp 2 vẫn cái bài lui về thủ sâu. Trong khi hiệp 1 pressing đang ngon vl ra. Cái bài này chết bao nhiêu trận rồi, Ăn được đúng trận gặp Chel. Gặp Arsenal cũng thế. Hiệp 1 đá đang tốt. Xong lui về thủ lóng nga lóng ngóng. Mà thủ kiểu bị động chứ đéo phải chủ động.

Ta nghĩ ko phải Ole muốn lùi sâu đâu mà bài trong h1 đã bị Klopp khắc chế trong hiệp 2 rồi nên ko còn press được tốt như h1 nữa. Còn muốn biết h2 Klopp đã thay đổi như thế nào thì phải chờ các thánh bên Anh mổ băng thôi.

Ta chỉ thấy rõ bài thay con Chamberlain là hiệu quả cực kỳ vì thằng này len được giữa tuyến giữa và trung vệ của mình + chịu sút xa nên gây ra kha khá rối loạn đấy. Cuối trận tí thì tèo với quả chuyền cho Arnold của nó.
 
Nhiều thằng auto chửi vl, trận này đá khá bọn Liv mà ko có Young buff thì làm gì có cơ hội nào tử tế đâu
Hoà vẫn là hoà. Luận điệu kiểu này thủ dâm tinh thần là chính thôi :(
 
Ta nghĩ ko phải Ole muốn lùi sâu đâu mà bài trong h1 đã bị Klopp khắc chế trong hiệp 2 rồi nên ko còn press được tốt như h1 nữa. Còn muốn biết h2 Klopp đã thay đổi như thế nào thì phải chờ các thánh bên Anh mổ băng thôi.

Ta chỉ thấy rõ bài thay con Chamberlain là hiệu quả cực kỳ vì thằng này len được giữa tuyến giữa và trung vệ của mình + chịu sút xa nên gây ra kha khá rối loạn đấy. Cuối trận tí thì tèo với quả chuyền cho Arnold của nó.
Klopp có giải pháp để ứng biến trong hiệp 2. Ole thì bị động. Cái trình HLV nằm ở đây cả.
Ứng biến không chỉ là thay người, mà còn là thay đổi vị trí, đấu pháp, chiến thuật...nữa.
 
Ta nghĩ ko phải Ole muốn lùi sâu đâu mà bài trong h1 đã bị Klopp khắc chế trong hiệp 2 rồi nên ko còn press được tốt như h1 nữa. Còn muốn biết h2 Klopp đã thay đổi như thế nào thì phải chờ các thánh bên Anh mổ băng thôi.

Ta chỉ thấy rõ bài thay con Chamberlain là hiệu quả cực kỳ vì thằng này len được giữa tuyến giữa và trung vệ của mình + chịu sút xa nên gây ra kha khá rối loạn đấy. Cuối trận tí thì tèo với quả chuyền cho Arnold của nó.

Mẹ cái kiểu này lập lại 4 5 trận rồi . Trận gặp Arsenal nhé, hiệp 1 đá như hiệp 1 gặp Liv, ghi 1 bàn. Sang hiệp 2 nhường sân cho nó bị nó gỡ hòa, xong lại dồn lên đá y chang hiệp 1. Chả có thay đổi nào của Klops cả ngoài việc Ole chỉ đạo lui về đá phòng ngự phản công.
 
Cái thnag trẻ ko ai húc nó què để kiếm người khác thay chứ nó bóp miết
 
Klopp có giải pháp để ứng biến trong hiệp 2. Ole thì bị động. Cái trình HLV nằm ở đây cả.
Ứng biến không chỉ là thay người, mà còn là thay đổi vị trí, đấu pháp, chiến thuật...nữa.
Nói thì nghe có vẻ có lí đấy nhưng vẫn phụ thuộc vào con người cả thôi. Tiền vệ tiền đạo của MU trận này toàn là những người chỉ đá được một kiểu thì thay đổi kiểu gì? Hay chửi Lingard nhưng trận này mà có nó sẽ thủ hay hơn, vì nó vô dụng trong tấn công nhưng pressing hàng thủ đối phương rất tốt.

Với cả mi đừng có tham quá :)) Hình như PL mùa này chưa thằng nào cầm hoà Liv được đâu, nó là đương kim C1, cứ nghĩ dẫn trước là thắng được nó dễ vậy hả?
 
Mẹ cái kiểu này lập lại 4 5 trận rồi . Trận gặp Arsenal nhé, hiệp 1 đá như hiệp 1 gặp Liv, ghi 1 bàn. Sang hiệp 2 nhường sân cho nó bị nó gỡ hòa, xong lại dồn lên đá y chang hiệp 1. Chả có thay đổi nào của Klops cả ngoài việc Ole chỉ đạo lui về đá phòng ngự phản công.
Ok. Vậy nghe phân tích của thầy ông nhé.

Sau trận đấu Klopp nói MU chỉ biết phòng thủ. Mourinho nói với Sky Sports:” Ông ta thích thịt nhưng lại nhận được cá. United, với sự hạn chế về con người mà họ đang có đã sử dụng 5 hậu vệ, họ chơi chắc chắn và không cho Liv cơ hội chuyển đổi ( nguyên văn: transition). Klopp không thích menu này.

Liv không giỏi khi đối đầu với hàng thủ thấp (low block). Họ có thành tích rất tốt với nhiều trận thắng liên tiếp. Nhưng họ gặp khó khăn với hàng thủ thấp. Họ có thể huỷ diệt đối thủ nếu đối thủ chơi lối chơi mà họ muốn. Klopp rõ ràng là đã rất cáu. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho đội của ông ta. Nhưng tại Old Trafford, nơi đặc biệt để dành chiến thắng, thì ông ta chưa bao giờ làm được. (Đọan này Mou nói thế là vì thành tích gần nhất của Klopp tại Old Trafford là 3 hoà và 1 thua)”- lược dịch.

Đống ở trên là Mou nói chứ tôi chưa nói gì à.
 
Nhìn bọn loser cay hai quả var là mình mừng rồi hihi. Đời éo nào loser đến đây mà cứ mang suy nghĩ ăn chắc, mờ u said đéo nhé :x.
 
Nó đứt luôn chuỗi 17 thắng, đang hừng hực định đi vào lịch sử cơ mà :1cool_byebye:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top