Mình phàn nàn MU đá phản công khi nào? Nhưng những lúc ko phản công được thì có làm ăn gì được chúng nó ko? Nhìn lại chuỗi thắng MU lúc Ole mới về xem, chúng nó cũng chưa bắt bài được và bị MU vỗ mặt phản công đ đỡ được. Rồi sau đó chúng nó low block, bóp mid, xong, hết phim. Giờ có khác gì đâu, vẫn ko có cách nào khoan khi chúng nó lùi sâu thủ. Tạt ko hiệu quả, tiền đạo ko không chiến được, trung tuyến xâm nhập và sút xa chưa tốt, lấy bài gì chơi với tụi nó?
May là tuyến giữa thằng Norwich hôm qua nó đá ngu quá ngu luôn mà còn phối hợp ko ăn thua, gặp mấy thằng giữa bảng thì thôi lại chửi anh Fred chứ làm gì.
Còn thằng Liv nó đầy thứ để chơi, 2 biên nó tạt tốt, bóng xa nó có Chamberlain, Wilnadujm, thậm chí thằng này còn xâm nhập tốt nữa, mình làm gì được cái chuyện đấy. Chúng nó tấn công còn tạo ra cơ hội, có touch in opposition area, còn mình công ép sân thì thôi rồi, đúng kiểu đá banh hình chữ U luôn, từ cánh này vòng qua cánh kia. Nhân sự hiện tại cỡ Perreira, Fred lo giữ trái banh còn thấy mệt, về Leicester, Everton chắc còn phải dự bị nữa là. Mà nói đâu xa, ngay giữa tuần gặp anh Partizan cũng y chang, cầm banh suốt có làm được cái gì đâu.
Mình éo chửi MU ko đc đá phản công nhé, mình cũng vui khi MU thắng nhưng nhìn lối đá nó tù và 1 màu vl, giữa mùa ko cấp cho Ole 1 ông tiền đạo cao to + 1 ông mid ngon thì mùa này lại mệt mỏi.