Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khổ vl, thôi cố gắng để sau con trưởng lão ăn sáng ko phải tính toán
nghe an ủi còn buồn thêm
gần chỗ t ở bọn cũng lứa năm nay đẻ đứa thứ 2 rồi, chuẩn bị bầu bí đẻ đái nhà cửa, còn t thì suốt ngày ngồi tính chi tiêu từng cắc để cuối tháng ko bị hụt tiền, cứ lằng nhằng đến bản thân còn trắc trở thì nuôi ai giờ.
đôi khi cứ nghĩ quẫn
 
nghe an ủi còn buồn thêm
gần chỗ t ở bọn cũng lứa năm nay đẻ đứa thứ 2 rồi, chuẩn bị bầu bí đẻ đái nhà cửa, còn t thì suốt ngày ngồi tính chi tiêu từng cắc để cuối tháng ko bị hụt tiền, cứ lằng nhằng đến bản thân còn trắc trở thì nuôi ai giờ.
đôi khi cứ nghĩ quẫn

Trưởng lão đừng đừng nản chí,

Sống trên đời phải dũng mãnh tiến lên. Tau nhiều khi cuộc sống cũng không như ý thì kêu ca chán nản chút rồi lại phải đứng dậy chiến đấu tiếp thôi. Chứ nằm đấy gào khóc cũng chẳng ai giúp.

Ít ra cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cũng chứ không bỏ cuộc.
 
Trưởng lão đừng đừng nản chí,

Sống trên đời phải dũng mãnh tiến lên. Tau nhiều khi cuộc sống cũng không như ý thì kêu ca chán nản chút rồi lại phải đứng dậy chiến đấu tiếp thôi. Chứ nằm đấy gào khóc cũng chẳng ai giúp.

Ít ra cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cũng chứ không bỏ cuộc.
đang cố gắng sống lâu hơn bọn nhà giàu để nhìn chúng ra đi trong tiếc nuối chưa xài hết tài sản trong khi t ngạo nghễ vô lo khinh bỉ, đôi khi chả có cái mịa gì trong tay để tiếc lại là 1 thứ lợi thế
 
đang cố gắng sống lâu hơn bọn nhà giàu để nhìn chúng ra đi trong tiếc nuối chưa xài hết tài sản trong khi t ngạo nghễ vô lo khinh bỉ, đôi khi chả có cái mịa gì trong tay để tiếc lại là 1 thứ lợi thế
Cái này thì chắc ĐB còn lâu mới như thế được :))
 
mới quẫy hơn 2 tiếng gem đi 1 lèo từ level 2 đến 13 và tính năng mua vật phẩm trong gem chưa unlock đc nữa, chả biết sao đồ thì cùi mà ko có nhân vật thợ rèn hay shop bán đồ gì xịn cả, gem quá tuyến tính, đang có vẻ nhàm nhàm nhưng được cái không gian trong game làm rất tốt vai trò rùng rợn, có lẽ đây là cái ráng chơi trò này
 
cuối ngày rồi đi ún ly cf câu giờ đi về, ngồi nghĩ nhớ là còn việc gì đó quan trọng để làm mà del nhớ ra, cảm giác thật bồn chồn
 
đang cố gắng sống lâu hơn bọn nhà giàu để nhìn chúng ra đi trong tiếc nuối chưa xài hết tài sản trong khi t ngạo nghễ vô lo khinh bỉ, đôi khi chả có cái mịa gì trong tay để tiếc lại là 1 thứ lợi thế
:6cool_smile::6cool_smile:
 
Mới gem xong làm 1 lèo từ 10h đến giờ, lên đc lev 18, đánh xong trùm chap 1, trùm tởm khiếp đến 3 cây máu toàn phải chơi trò hit & run mới ăn đc dù char hero là class paladin
 
bùn ngủ khiếp chả biết kiếm chỗ nào để ngủ được
 
vẫn buồn ngủ chết được, có cảm giác chống chọi từng giờ ấy
 
nay ngủ lại cty , nhiều việc quá ... tự nhiên lúc naỳ mong có thêm nhiều thời gian hơn :))
tới giờ này t lại tỉnh thày ah, có cảm giác như bắt đầu vào time chơi bời game gủng là tỉnh cả ra nhg đến làm việc thì...
 
Hết muốn ức chế vì chơi game rồi, chuyển sang coi. Hết chơi.
 
Back
Top