TH này phải so như này mới chuẩn nè: cả chợ đang bán gà giá 200k/con. Bỗng có 1 anh bán gà tên Sẻ chặt con gà ra làm vài mảnh, bán 200k mỗi cái đùi, 200k cho cái đầu, 200k cho cái phao câu. Khách hỏi sao anh bán đắt thế thì anh vừa tự hào vừa nói:"con gà này là con gà ngon nhất của tôi. Tôi phải đi nhặt trứng từ dưới chân núi Võ Đang, ấp 7x7 49 ngày trong lỗ hậu môn mới nở. Ngoài ra lúc nuôi phải cho chạy bộ ngày 2 tiếng, ăn thêm protein bar mới dc đùi ngon với to dư lày, phải là người thông minh, sành ăn mới hiểu đc giá trị của con gà này"
Khách nghe thế gật gù, nghĩ bụng công nhận, con gà bỏ nhiều công sức thế để chăm hẳn là phải ngon kinh khủng lắm, thế là xúc luôn cả con hết hơn củ, vừa đi vừa tự hào cuối cùng cũng dc ăn gà siêu phẩm, ngon hơn hẳn các con gà khác. Anh Sẻ thì vừa đếm tiền vừa cười hì hì, lại tiếp tục vác dao ra chặt thêm con khác...