Arsenal 2019/2020 - Trả góp FC

Status
Không mở trả lời sau này.
Xài hàng nhà để chết à

Hàng nhà toàn hàng lởm nhìn đã muốn đuổi miẹ đi rồi, thánh Wilock, thánh M-Niles. Thủ ngu, công cùn, ngay cả chạy cũng lười, đéo hiểu sao Emery o bế liên tục
Nhưng bạn ơi, trong bối cảnh tiền éo có thì phải chịu xài hàng nhà cho đở tiền thôi
 
Móa Arsenal gặp tình trạng y chang mu thời hậu Ferguson luôn kiểu này không chừng sắp tới phải tranh trụ hạng.
 
Mu ít ra còn chịu chi, Ars thì :4cool_baffle:sắp thành Leed United thì có
 
Đầu mùa thấy gia cố hàng thủ bằng cách mua luiz là mình phải thốt lên vãi l.... rồi =))) giờ thì y như rằng...mua một thằng ngáo (Lui) về đá kèm 1 thằng ngáo hơn (Mustafi) y như Dumb and Dumber :))
 
79639891_2628542130562277_3225734272832765952_o.jpg

Mừng anh về nhà
nhà bao việc =))
 
Thôi xong Arsenal. Bao nhiêu lựa chọn lại chọn người tệ nhất có thể. Vừa không kinh nghiệm, vừa trẻ ko làm chủ được phòng thay đồ. Từ hồi làm cầu thủ đã thấy trầm trầm rồi chứ chả có cá tính gì.
 
Lối đá thay đổi rồi, mong không phải chỉ là hiệu ứng thay tướng nhất thời :2cool_sad:.
 
Hôm qua đang cần bàn thì anh Arteta thay Oezil ra cho thánh Wilock vào 1 cái mất thế trận luôn =))

Mua mua bán bán 1 hồi giờ cả đội còn 1 playmaker duy nhất là Oezil.

Thằng phá hoại Unai biến 1 đội hoa mỹ bậc nhất ở Anh thành cái ổ chứa toàn mấy thằng như Wilock, Guendozi, Nelson, Saka chẳng biết chúng nó mạnh ở điểm nào nữa, kĩ thuật thì bập bẹ, chuyền thì ngu, mà cũng dek phải công nhân chăm chỉ.

Giờ lại phải đi mua playmaker sau khi đã bán cả lố đi.
 
Hôm qua đang cần bàn thì anh Arteta thay Oezil ra cho thánh Wilock vào 1 cái mất thế trận luôn =))
Mua mua bán bán 1 hồi giờ cả đội còn 1 playmaker duy nhất là Oezil.
Thằng phá hoại Unai biến 1 đội hoa mỹ bậc nhất ở Anh thành cái ổ chứa toàn mấy thằng như Wilock, Guendozi, Nelson, Saka chẳng biết chúng nó mạnh ở điểm nào nữa, kĩ thuật thì bập bẹ, chuyền thì ngu, mà cũng dek phải công nhân chăm chỉ.
Giờ lại phải đi mua playmaker sau khi đã bán cả lố đi.
Còn Ceballos nhưng mà chấn thương.
Oezil tầm hôm qua cũng hết hơi rồi cho ra thở tí cuối tuần còn all in trận Chelsea.
Được cái hôm qua bắt đầu thấy những bài rất sáng như bẫy hậu vệ biên nó lao lên rồi mở bóng ra biên rất thoáng cho hậu vệ có thời gian chỉnh bỏng căng vào (nhưng thằng Saka đá trái cánh cùi vkl) với bài Luiz chọc khe xuyên tuyến tiền vệ cho tiền đạo đột phá khe hở 2 trung vệ. Mong là lối đã sexy football sẽ trở lại là được rồi, nhân lực bây giờ còn kém không nên kỳ vọng nhiều.
 
Còn Ceballos nhưng mà chấn thương.
Oezil tầm hôm qua cũng hết hơi rồi cho ra thở tí cuối tuần còn all in trận Chelsea.
Được cái hôm qua bắt đầu thấy những bài rất sáng như bẫy hậu vệ biên nó lao lên rồi mở bóng ra biên rất thoáng cho hậu vệ có thời gian chỉnh bỏng căng vào (nhưng thằng Saka đá trái cánh cùi vkl) với bài Luiz chọc khe xuyên tuyến tiền vệ cho tiền đạo đột phá khe hở 2 trung vệ. Mong là lối đã sexy football sẽ trở lại là được rồi, nhân lực bây giờ còn kém không nên kỳ vọng nhiều.
Arteta chưa áp được bài gì vào đâu, mới có mấy ngày, thời gian này bài miếng đều là từ thời Unai cả. Arteta đang làm công tác buff tinh thần là chính thôi.

Ít nhất phải mất vài tháng để hắn đánh giá con người và lựa xem nên build ra sao.
 
Arteta chưa áp được bài gì vào đâu, mới có mấy ngày, thời gian này bài miếng đều là từ thời Unai cả. Arteta đang làm công tác buff tinh thần là chính thôi.

Ít nhất phải mất vài tháng để hắn đánh giá con người và lựa xem nên build ra sao.
Ít ra Arteta chỉ đạo giữ bóng + chuyền nhiều thôi cũng đã khác hẳn kiểu thủ dâm bẫy phản công nhanh của Unai rồi. Kiểu đá mất dạy đấy làm tụi playmaker không có đất diễn. Nên mấy pha chọc khe đẹp như hôm qua lâu lắm rồi không thấy tại Arsenal, xem thấy tinh thần khác hẳn.
 
Ít ra Arteta chỉ đạo giữ bóng + chuyền nhiều thôi cũng đã khác hẳn kiểu thủ dâm bẫy phản công nhanh của Unai rồi. Kiểu đá mất dạy đấy làm tụi playmaker không có đất diễn. Nên mấy pha chọc khe đẹp như hôm qua lâu lắm rồi không thấy tại Arsenal, xem thấy tinh thần khác hẳn.
+1. Lâu lắm mới xem lại được hình ảnh ngày nào của Arsene, bộ khung Torreira vs Xhaka đá quá tốt, keypass rất nhiều cho 2 cánh lẫn Ozil, điều buồn nhất là 2 thằng Saka vs Wilson gì gì đó lại quá bèo, chẵng có 1 trái nào crossing ra hồn. Còn bộ khung hiện tại là khá ổn nhé, nếu Guandozy lớn chút nữa có thể gánh vác đc rồi đó.
 
Ít ra Arteta chỉ đạo giữ bóng + chuyền nhiều thôi cũng đã khác hẳn kiểu thủ dâm bẫy phản công nhanh của Unai rồi. Kiểu đá mất dạy đấy làm tụi playmaker không có đất diễn. Nên mấy pha chọc khe đẹp như hôm qua lâu lắm rồi không thấy tại Arsenal, xem thấy tinh thần khác hẳn.
Không phải đâu

Hôm qua t cũng để ý và xem Arteta có động thái gì trong việc thay đổi lối chơi không, ít nhất là ở đơn vị là đứng đường biên chỉ đạo thì đều k thấy. Không thấy lão ra hiệu gì liên quan đến việc retain possesion hay chơi chậm lại cả, chủ yếu nhất là mấy body language về việc chăm chỉ hơn trong việc lùi về phòng ngự. Chi tiết giá trị nhất là khi bị thủng lưới lão ngay tắp lự lấy giấy ra ghi lại, động tác khá dứt khoát không đợi thời gian để ngẩn mặt tiếc nuối - điều này cho thấy rõ tâm thế “quan sát” của Arteta rồi, cũng hợp lý, thời điểm này rõ ràng chủ yếu là quan sát và đánh giá rồi, build biếc gì.

Về lối chơi thì hôm qua chơi y hệt mọi hôm thôi, vẫn build từ thấp lên cao, đưa lên leo theo biên sau đó...mất ở biên, bóng lọt qua thì kéo nhanh qua trung tuyến đá direct, cực kỳ ít đường chuyền retain possesion. Và kết quả vẫn là hoà thôi chứ có thắng đc đâu.

Điểm khác biệt duy nhất theo t đơn giản đến từ vị trí Oezil, t khá chắc chắn. Oezil nó chơi hay đột xuất nên tạo ra nhiều cơ hội, thuần tuý là vậy thôi.
 
Không phải đâu

Hôm qua t cũng để ý và xem Arteta có động thái gì trong việc thay đổi lối chơi không, ít nhất là ở đơn vị là đứng đường biên chỉ đạo thì đều k thấy. Không thấy lão ra hiệu gì liên quan đến việc retain possesion hay chơi chậm lại cả, chủ yếu nhất là mấy body language về việc chăm chỉ hơn trong việc lùi về phòng ngự. Chi tiết giá trị nhất là khi bị thủng lưới lão ngay tắp lự lấy giấy ra ghi lại, động tác khá dứt khoát không đợi thời gian để ngẩn mặt tiếc nuối - điều này cho thấy rõ tâm thế “quan sát” của Arteta rồi, cũng hợp lý, thời điểm này rõ ràng chủ yếu là quan sát và đánh giá rồi, build biếc gì.

Về lối chơi thì hôm qua chơi y hệt mọi hôm thôi, vẫn build từ thấp lên cao, đưa lên leo theo biên sau đó...mất ở biên, bóng lọt qua thì kéo nhanh qua trung tuyến đá direct, cực kỳ ít đường chuyền retain possesion. Và kết quả vẫn là hoà thôi chứ có thắng đc đâu.

Điểm khác biệt duy nhất theo t đơn giản đến từ vị trí Oezil, t khá chắc chắn. Oezil nó chơi hay đột xuất nên tạo ra nhiều cơ hội, thuần tuý là vậy thôi.
Vậy giáo sư giải thích tại sao tỉ lệ cầm bóng và số đường chuyền tự nhiên cao lên vậy, nhờ Oezil hết hay sao :)).
Cả trò thằng Nile RWB tự nhiên bó vào trung lộ hỗ trợ build up lên tuyến trên nữa, chẳng nhẽ cũng nhờ Oezil :-".
 
Đụ, có 2 trận thôi mà Oezil đã unlock Oezil mode rồi :5cool_ops:
 
Đm nhìn Ozil đá sướng thật
 
Có vẻ Ozil đang dần hứng khởi trở lại hơn rồi, lần này ra sân thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn cái trận hôm trước :D .

Dù gì cũng mong Arsenal sớm ngày comeback trở lại , cơ mà cũng hơi căng vì Ozeil , Aumabeyang cũng 3x hết rồi @@ , không có tài năng mới kế cận thì căng á
 
Có vẻ Ozil đang dần hứng khởi trở lại hơn rồi, lần này ra sân thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn cái trận hôm trước :D .

Dù gì cũng mong Arsenal sớm ngày comeback trở lại , cơ mà cũng hơi căng vì Ozeil , Aumabeyang cũng 3x hết rồi @@ , không có tài năng mới kế cận thì căng á
Giã từ tuyển QG hết rồi, miễn nhiễm virus Fifa :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top