PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Mình báo công an mấy bạn ở trên nha :1cool_look_down:.
 
Con bahamut trong ff9 bá khí vậy mà còn chê nữa thì...:1onion75:
87076572_2646288408985324_1174196491963596800_o.jpg
có vỏ của bản steel không bác, con game này + P5 là cứ phải quất steel
 
:8cool_cry:




Rinoa là nhân vật làm mình thích nhất ở FF8 vào thời tuổi tin dẩm, và cũng là nhân vật mình ghét nhất khi lớn hơn chút...
Giờ nghĩ lại thời cuồng Rinoa thấy xấu hổ vl :2cool_burn_joss_sti

Đừng ghét bản thân mình chỉ vì mình đã từng là 1 đứa như vậy không nên chối bỏ nó mà hãy accept :1cool_look_down: nó , giờ lớn thay đổi là do môi trường và xung quanh thôi bản thân cái game có gì đâu mà thấy ghét với xấu hổ :)).

Còn FF9 mà ông nào chê thì 1 là chưa chơi nên không có kỉ niệm, 2 là chơi mà chả đủ sức hiểu cái game (Trong khi FF9 nội dung vốn cũng đơn giản, dễ hiểu lắm rồi) chê bừa chê ẩu. Gì chứ FF9 xây dựng rất tốt nhé, hay hơn cả 8 luôn đấy. Từng nhân vật gần gũi với người chơi, rõ nét về back story hơn so với đám chả của FF8 luôn đấy.
 
PS2 PS3 ds con bahamut chán kinh con của PS1 ff9 nhìn ngầu
lúc sum ra đánh alexander cảnh đó lại ko phê đi hơn hẳn ff8 nhưng lúc mình sum ra màu nó có thay đổi hay sao mà nhìn ko thích lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chuyện FF9 giờ muốn chơi lại thì có mod nào đẹp không các bros
 
Nói chuyện FF9 giờ muốn chơi lại thì có mod nào đẹp không các bros

Đợt tôi chơi trên Android thấy hd graphics rồi, hơn hẳn thời ps1. Chắc không cần mod chi cho phức tạp đâu.
 
Nói chuyện FF9 giờ muốn chơi lại thì có mod nào đẹp không các bros
Đang định chơi lại. Thấy có cái mods này tăng res và detail cho background nhìn đẹp hơn bao nhiêu...:))
Đợt tôi chơi trên Android thấy hd graphics rồi, hơn hẳn thời ps1. Chắc không cần mod chi cho phức tạp đâu.

Vẫn mờ lắm. Nhất là background ớ. Chắc qua đt bé nhìn ko rõ chứ chơi bằng pc thấy mờ và nát lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Để mềnh thử luôn :))
 
Nhiều người dị ứng thiết kế chibi chứ tôi là yêu Garnet ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, lúc ẻm quay lại nhoẻn miệng cười (ahihi đồ ngok) xong rồi "nhảy vực" làm cu Zidane và Steiner 1 phen đứng tim. Có lẽ ấn tượng cũng phải ngang với lúc gặp Yuna lần đầu. Còn Rinoa thì...nói thật là chẳng ấn tượng lắm. Nói chung cũng thích Rinoa nhưng mà ấn tượng thì không mạnh bằng Garnet và Yuna.
Garnet với Yuna cũng có điểm chung là gương mặt luôn có nét đượm buồn, như là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thực sự được vui vẻ, phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Kết game tôi cảm nhận được chính là giây phút hạnh phúc thật sự của Garnet.
Điểm nhấn trong game là cảm giác cô độc, cũng như cảm nhận khi nghe bài melody of life. Zidane là cá thể duy nhất trên hành tinh, không biết gì về quá khứ của bản thân, mãi đến sau này xuất hiện Kuja, với đám đồng loại mà tất cả chỉ là những cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn, Vivi thì như đã nói từ trước, Steiner một chiến binh trung thành nhưng bị khinh thường (nhóm của Steiner thể hiện là 1 đám vô dụng và ngu ngốc), Garnet chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, Freya thì người yêu bị mất tích về sau tìm lại được nhưng lại phải bắt đầu xây dựng lại tình cảm từ đầu vì anh ta hoàn toàn mất trí nhớ, Eiko cả tộc bị diệt chủng và chỉ làm bạn với đám Mog, về sau con Mog thân nhất cũng chết mẹ luôn để hóa thành Eilodon, Amarant ít cốt truyện nhưng cũng là 1 kẻ cô độc, Quina thì vô tư vô lo nhưng cũng gần như chỉ có một mình. Những con người này cuối cùng lại đến với nhau, trở thành bạn bè, sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác, phá vỡ sự cô độc này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhiều người dị ứng thiết kế chibi chứ tôi là yêu Garnet ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, lúc ẻm quay lại nhoẻn miệng cười (ahihi đồ ngok) xong rồi "nhảy vực" làm cu Zidane và Steiner 1 phen đứng tim. Có lẽ ấn tượng cũng phải ngang với lúc gặp Yuna lần đầu. Còn Rinoa thì...nói thật là chẳng ấn tượng lắm. Nói chung cũng thích Rinoa nhưng mà ấn tượng thì không mạnh bằng Garnet và Yuna.
Garnet với Yuna cũng có điểm chung là gương mặt luôn có nét đượm buồn, như là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thực sự được vui vẻ, phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Kết game tôi cảm nhận được chính là giây phút hạnh phúc thật sự của Garnet.
Điểm nhấn trong game là cảm giác cô độc, cũng như cảm nhận khi nghe bài melody of life. Zidane là cá thể duy nhất trên hành tinh, không biết gì về quá khứ của bản thân, mãi đến sau này xuất hiện Kuja, với đám đồng loại mà tất cả chỉ là những cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn, Vivi thì như đã nói từ trước, Steiner một chiến binh trung thành nhưng bị khinh thường (nhóm của Steiner thể hiện là 1 đám vô dụng và ngu ngốc), Garnet chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, Freya thì người yêu bị mất tích về sau tìm lại được nhưng lại phải bắt đầu xây dựng lại tình cảm từ đầu vì anh ta hoàn toàn mất trí nhớ, Eiko cả tộc bị diệt chủng và chỉ làm bạn với đám Mog, về sau con Mog thân nhất cũng chết mẹ luôn để hóa thành Eilodon, Amarant ít cốt truyện nhưng cũng là 1 kẻ cô độc, Quina thì vô tư vô lo nhưng cũng gần như chỉ có một mình. Những con người này cuối cùng lại đến với nhau, trở thành bạn bè, sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác, phá vỡ sự cô độc này.

Phân đoạn You are not alone cũng siêu hay.

Bản thân Zidane luôn có mặt khi đồng đội cần một bờ vai nhất. Nhờ Zidane mà đồng đội mình ai cũng dần tìm thấy giọng nói riêng của họ, tìm được ý nghĩa sống của riêng họ. Tuy nhiên trớ trêu thay Zidane lại phát hiện ra hoá ra cuộc sống của mình trước đây không có ý nghĩa, mình chỉ là một con clone, bị lập trình và định sẵn số mệnh từ trước. Zidane rảo bước vô định, tính rời xa team rồi. Nhưng từng người, từng người một đã đến bên cạnh Zidane, để cho hắn thấy được cuộc sống của hắn có ý nghĩa như thế nào. Lúc này đây những người Zidane đã kéo lên từ vực sâu lại chính là những người đang giang tay để kéo Zidane thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng.
 
Back
Top