[PS4, XboxOX, PC] Resident evil 3 REMAKE! - 3-4-2020

1999 chưa có dt di động mà có con usb này thì bá mẹ TG rồi :))1586087000542~01.jpg
 
Ô thế bọn mua trước như chúng tôi thì thiệt à ? :7cool_waaaht:
Công nhận hết cái để bàn rồi , game ngắn cũn như váy các em ở Trần Duy Hưng vậy ... Ngắn hơn cả váy classic của Jill nữa . À mà bộ đó lên HD xấu mù , bộ remake của Jill đẹp hơn !

Tôi mua day 1 đây mà giờ tiếc tiền vl ông à. Game này tầm 20-30 còn đc, 60 trump thì đắt lòi kèn.
 
Ô thế bọn mua trước như chúng tôi thì thiệt à ? :7cool_waaaht:
Công nhận hết cái để bàn rồi , game ngắn cũn như váy các em ở Trần Duy Hưng vậy ... Ngắn hơn cả váy classic của Jill nữa . À mà bộ đó lên HD xấu mù , bộ remake của Jill đẹp hơn !

chơi xong rồi bán dĩa 250-300k đi còn đợi gì nữa mà thiệt =))
 
Tôi mua từ code amd của gian thương 800k nên cũng thấy hợp lý, ko có gì phàn nàn :5cool_big_smile:
 
hóng pass rẻ đĩa ps4 :1cool_byebye:
 
Mua trên steam bán kiểu gì ? :-??



Bạn ơi vũ trụ trong game người ta chế ra được cả virus biến người thành siêu nhân được thì cái usb có là gì ?
Thì ý mình nói thằng nào có cái usb thời đấy đem khoe là bá đạo rồi,thằng Um chế được rail gun thì chế usb có gì đâu.
 
Nhớ năm 2004 Có mấy thằng sinh viên trường tôi lấy con Usb 64Mb, 128Mb đeo lên cổ làm dây chuyền=))
 
dây dù giật kiểu gì, mình cũng đeo 1 cái dung lượng ít xịt nhưng mà cute :6cool_smile:
Nhưng thế cũng hơi nguy hiểm,nó giật ko đứt mà kéo mình ngã như chơi
 
31 năm sống ở trên đời chưa thấy và chưa từng nghe nói có thằng lol nào đi giật cái dây usb cả ?
 
USB hồi mới ra cũng chỉ là dụng cụ cho sinh viên thôi có phải cái gì quý báu đâu mà đến mức phải giật. :-(||>
Trộm USB thì có. :))
Mà hài cái là hồi tôi học đại học mà mấy ông thầy bà cô lại đ biết xài USB, cắm cũng phải nhờ sinh viên cắm hộ, xem nó quý như vàng (mà chắc là sợ mất giáo án, đ biết lưu ở nhà hay gì ấy).
Nhắc tới USB lại cay khoái lạc song châu, có lần lên bàn giáo viên chép bài vào laptop, lão thầy đưa USB cho chép xong trả lại tận tay lão, xong lúc đó tôi đang loay hoay mở file ra kiểm tra thì tự dưng lão hỏi USB của tôi đâu? Tôi bảo đ biết thì mắt lão trợn ngược, mặt đỏ lè như đít khỉ ăn ớt, lão gầm lên "USB của tao đâu?!" Lúc đó tôi sợ đái ra quần (lần đầu bị giáo viên quát vào mặt như vậy). Đến nỗi bà cô giám thị đi ngang phải chạy vào la liếm. Lão la lối om sòm "USB của tôi mất rồi", xong chỉ thẳng vào mặt tôi bảo "thằng này nó vừa cầm USB của tôi xong mất rồi". Con mẹ nó chứ lúc đó hoảng quá đ biết phân bua thế nào, may sao sực nhớ ra nên dòm xuống cái case dưới gầm thì nó nằm chình ình ở đó, rút ra đưa lão xong lão im im đ nói gì. ĐM đ biết tại quê quá hay vẫn còn nghi mình chôm (nghĩ lại lúc đó cũng ngu tự nhiên rút ra làm gì, cứ chỉ cho lão thấy là được rồi). :-w
Đã thế năm đó bị lũ cùng lớp (đ phải bạn) nó xanh lá, đến cuối năm mới nghe thằng bạn cùng phòng kể là nghe đồn tôi là thằng ăn cắp vặt. [-(
 
Chỉnh sửa cuối:
Để replay lại xem có gì hot hơn không, chứ playthrough đầu chết liên tọi, vừa đi vừa mò đường rồi backtrack để xếp đồ vào hòm (lul) liên tục mà cũng chưa tới 6 tiếng đã end cmnr :-(||>
 
đã có thằng chạy 57p clear game rồi , vcc


Cũng bt thôi, ỉnferno nhìn thế chứ có rocket clear dễ ợt, chỉ có là nhớ mấy chỗ zom nó ra khác để khỏi chết ngu thôi.

Tôi chơi hình như end ở mốc 1 giờ 2 phút gì đấy thì phải.
 
Có mod váy ngắn con em Jill chưa để cày tiếp nào, vừa end game xong. Chơi thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh mất 6h30p thì xong :(
 
Vl sao endgame hết mịa rồi :4cool_cold:
 
Giờ mới end con game xong, thật sự thì nửa đầu game chửi nhiều bực nhưng nửa sau game rất sướng và đã. Cảm giác giống tận hưởng movie hơn, Nemesis những form sau oánh rất Epic và sướng. Trận nào ra trận đó tại chơi Hardcore + tay cầm nên cảm giác có thử thách rõ ràng. Chết rất nhiều, cái chết coi vậy mà mình không tránh khỏi. Thậm chí Final Battle chết 4-5 lần vì chưa thông.

Ưu:
+Nhiều cắt cảnh hơn, cắt cảnh có đầu tư hơn
+ Engine siêu đẹp, max hết nên nhiều đoạn máu me + chi tiết mặt + da của Jill nuột nà bóng bẩy, Nemesis thì bầy nhầy nhớp nhúa.
+Nhạc có phần nhỉnh hơn RE 2 Remake, nhiều bài tái hiện lại rất đã. Trong đó có bản Final Boss theme max phê. End Credit song nổi lên nghe tới khi Capcom hiện lên còn chưa hoàn hồn, end vào tầm khuya nữa nên càng có cảm tình.
+Các nhân vật khắc hoạ tốt hơn trước do kịch bản viết lại. Đặc biệt là Nikolai => điếm thúi không lẫn vào đâu dù ngoại hình không còn to cao nhưng bản chất thể hiện rất rõ ràng. Có hẳn 1 scene riêng khi làm fail cutscene với Nikolai khá là bất ngờ.
+Địa điểm bệnh viện làm tốt so với bản gốc.
+Zombies nguy hiểm hơn, nhiều đoạn vồ mà méo hiểu từ đâu chui ra làm giựt bắn cmn hồn.
Khuyết:
+Cắt xén quá nhiều đoạn hay điển hình là vụ trước khi gặp team Carlos, đoạn ở Clock Tower cũng không.
+Ngắn chưa thỏa mãn
+Bỏ mất con boss giun đất luôn mới vl
+Không khí đáng sợ của Raccoon City không còn giữ được nhiều do tính hành động dồn dập quá cao.
+Nemesis form đầu khá dễ
+Bỏ Mercenaries là một sai lầm rất lớn.
+Thiếu rất nhiều Puzzle mà phải nói là nếu có thì có lẽ game sẽ còn tuyệt hơn, puzzle giải quyết quá đơn giản qua loa đây là điểm trừ cực bự so với bản gốc.


20200405232415_1.jpg 20200405232538_1.jpg 20200406002115_1.jpg 20200406004706_1.jpg 20200406004708_1.jpg 20200406004709_1.jpg 20200406004858_1.jpg 20200406004900_1.jpg 20200406005308_1.jpg


Tổng cho 7.0/10, Jill quả thực vẫn là waifu tuyệt nhất mà mình từng yêu. Em nửa sau game nhìn tả tơi nhưng vẫn rất đẹp, rất lì và cá tính, đôi khi em quăng cho cái nhìn hết sức gợi đòn chỉ muốn đè em ra. Thêm đoạn cuối quả end nổi lên, cảm giác trải nghiệm 9-10h cho game cũng không phải là tệ. Tuy nhiên giá game này 600-700k thì rất đáng để mua, anh em nên đợi Summer hốt cho ok. Jill giờ cá tính, khắc hoạ rõ ràng, lâu lâu tức nóng máu văng tục vài câu nhưng em rất ok. Coi như mua cái game này vì dành tình cảm cho em.
 
Back
Top