The Platform (2019 ‧ Thriller/Fantasy)

TBN dạo này đang có cái Money Heist nổi quá trời nổi nè.
 
the secret in their eyes là phim argentina mà (nói tiếng tbn thôi)
 
But méo có cái nào có trên Netflix :9cool_too_sad:
 
Coi cái này xong chỉ thắc mắc mấy thằng nấu ăn =)) Sao phải nấu ngon thế, rồi đoạn thằng bếp trưởng gọi ra chửi bới vì cái bánh dính sợi tóc là như nào ?? Còn lại hole đầy nên ko care. Nói thật chứ để như này 3,4 tháng là chết mie hết tù nhân rồi làm éo j có thằng nào sống qua dc 6 tháng.
 
Coi cái này xong chỉ thắc mắc mấy thằng nấu ăn =)) Sao phải nấu ngon thế, rồi đoạn thằng bếp trưởng gọi ra chửi bới vì cái bánh dính sợi tóc là như nào ?? Còn lại hole đầy nên ko care. Nói thật chứ để như này 3,4 tháng là chết mie hết tù nhân rồi làm éo j có thằng nào sống qua dc 6 tháng.

Chết người này thì lại cho người khác vô , còn cái bánh dính tóc là do ông bếp trưởng khó tính nên mắng nhân viên thôi .
 
Phim làm ra chủ yếu nhồi tư tưởng của đạo diễn thôi chứ ko tí logic gì hết. Kiểu ko đầu ko cuối ko giải thích + kết mở ai nghĩ sao thì nghĩ
 
Coi cái này xong chỉ thắc mắc mấy thằng nấu ăn =)) Sao phải nấu ngon thế, rồi đoạn thằng bếp trưởng gọi ra chửi bới vì cái bánh dính sợi tóc là như nào ?? Còn lại hole đầy nên ko care. Nói thật chứ để như này 3,4 tháng là chết mie hết tù nhân rồi làm éo j có thằng nào sống qua dc 6 tháng.
Phim dùng cực nhiều chi tiết ẩn dụ, vì bối thực ra nghe 333 tầng là to nhưng cái phòng bé tý, có quá ít yếu tố giúp đạo diễn cài cắm ẩn dụ, vậy nên dùng phương pháp tưởng tượng, đưa những chi tiết tưởng chừng như thừa nhưng thật ra đó lại là cách duy nhất để thể hiện cái ẩn ý của đạo diễn.

Đĩa bánh đó ta thấy có 3 lần xuất hiện duy nhất.
Lần đầu là việc lão quản lí chửi nhân viên vì sợi tóc
Lần 2 là lão già triết gia nói cần 1 món thật thanh cao, đẹp đẽ nên chọn món này (Có thể lão già triết gia này bằng 1 cách nào đó đã biết đc rằng món này ở một vị trí cao hơn các món trên bàn ăn (và đã ẩn dụ cho người xem thấy ở lần 1)
Nhưng lần cuối là lần con bé ăn ngấu nghiến cái bánh đó. Chỗ này thì chưa rõ phân tích ra sao, nhưng có thể ám chỉ đến việc món có ngon đến mấy, nhưng thực ra xuống dưới đáy xã hội nó cũng vẫn chỉ là thứ đồ ăn ko hơn ko kém.
Còn đoạn cuối a main đứng dậy đau não vcl, thôi mai hút cần nghĩ tiếp ))
Phim hay, 8/10 là hợp lí
 
phim này chỉ được cái ý tưởng, chứ execution kém mà :)))

Full người thì nhịn ăn 3-4 ngày 1 bữa chắc mới xuống cuối được :)))
 
Hình ảnh đầu tiên của The platform sequel (Netflix)
Fv3d7AFWwAEHuoa

Fv3d7AGWAAcPwLE

Fv3d7AEXsAA0wUy
 
Trailer phần 2 :

 
phần 2 lên netflix rồi đấy
 
Nhận xét nhanh p2: dở. Ko nên coi vì có vẻ chỉ bôi ra thêm chả giải quyết đc cái j. Kết chóng vánh và nhảm nhí. Vấn đề giới thiệu có vẻ ngầu, bí hiểm, cuối cùng thua nhảm thật =]]
 
buồn nhỉ , phần 1 hay, thú vị thế mà:3cool_angry:
 
Phần 2 xem chán, quá khó hiểu, cài cắm nhiều chi tiết về Kinh Thánh, về đấu tranh giai cấp, về cách mạng
Có nhiều cách thể hiện để người xem dễ nắm bắt và hay hơn
Phim xem chỉ thấy buồn nôn và buồn ngủ
Nói chung phần 2 này chán
Phim này kể ra cũng có ý tưởng tốt, nhưng nên làm theo series khoảng 8-12 tập thì sẽ hay rõ ràng và dễ truyền tải nội dung hơn, và để cái ý tưởng đó cho bọn Hàn nó làm phim thì dễ hiểu hơn nhiều
 
Back
Top