Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có nhiều lúc đéo thích cũng phải giao binh quyền, ví dụ Tư Mã Ý.
Cái này còn phải xem phe trong triều đang nghiêng về bên nào nữa. Nếu là phe thất thế kiểu như Nhạc Phi thì chết chắc luôn
 
k càn lấy ví dụ xa xôi, ngay trong cái thời này cũng có gương bạch khởi cãi lời vua xong chết luôn dù đang là tướng số 1 thời điểm đó
 
Bạch khởi một phần cũng đen. Ổng là tướng bất bại, trong khi đó thì vẫn còn nhiều nước đang tranh bá, mà vua tần lài nghĩ rằng ổng đang bất mãn với mình nên quyết định thịt luôn vì nếu ổng đổi phe thì sợ không ai đấu lại cả.
Mà phần lớn danh tướng chết kiểu này đều chung loại là không hiểu ý vua cả. Như nhạc phi là cố cứu 2 vua trước trong khi vua này còn đang tại vị
 
Bạch Khởi chắc KDA đang đẹp nên cãi lại vua chăng :))
 
Chap chiếm Nghiệp thành kéo dài 3.5 năm, dài gấp đôi Hợp tung
Dù sao vụ giải quyết lương thực của Tần đỡ phi lý, nhảm như kiểu Lý Mục tele giết tướng của anh Tiễn.

Đằng lại có đất diễn, tiến đến Liệt Vỹ để mở đường lui cho quân Tiễn, chạm mặt Hỗ Triếp.
Hỗ Triếp bị Hoàn Kỵ giết.
Để xem tác giả sắp xếp n.vật ở sự kiện ra sao, có thể tùy biến.
 
Bạch Khởi chắc KDA đang đẹp nên cãi lại vua chăng :))
Lúc đó chắc cũng hăng máu quá. Kinh thành Triệu lúc này như mồi ngon trước mặt mà lại bị gọi về nên cay là phải. Mà Bạch khởi vẫn về chứ đâu có trái lệnh đâu.
Bạch khởi một phần cũng đen. Ổng là tướng bất bại, trong khi đó thì vẫn còn nhiều nước đang tranh bá, mà vua tần lài nghĩ rằng ổng đang bất mãn với mình nên quyết định thịt luôn vì nếu ổng đổi phe thì sợ không ai đấu lại cả.
Mà phần lớn danh tướng chết kiểu này đều chung loại là không hiểu ý vua cả. Như nhạc phi là cố cứu 2 vua trước trong khi vua này còn đang tại vị
Bạch Khởi là danh tướng rất giỏi nhưng lúc sau nếu sang được nước khác cũng chưa chắc thành công như thời ở Tần. Tần thời đó đã có sẵn quân đội hùng mạnh, hậu cần vững chắc, quân lính tin tưởng. Khi Bạch khởi bắt đầu binh nghiệp thì những thứ đó nước Tần mạnh sẵn rồi, chưa từng phải tốn công xây quân như Nhạc nghị , ngô khởi. Sang nước khác có khi lại phẫn chí như Liêm Pha.
 
Bọn vua thời này chỉ biết tay 5 năm ngón nên sợ tướng giỏi vcl. Thời trước Vua Ngô cũng thân chinh đi theo Tôn Vũ đánh Sở , sau khi đánh thắng Vũ khuyên nên rút quân nhưng ko nghe, nên về sau lão chuồn sớm luôn.
 
Chap mới nhất là Đằng đưa quân đến tiếp viện, chắc sẽ ốp 2 phía để khiến quân Triệu đang chặn sau lưng quân Tần phải rút lui. Phía Tần nắm chắc được Liệt Vĩ.
Chính ra chiến dịch này, 2 bên đều có 2 quả twist.
Bên Triệu 1 là quả dễ công khó thủ của Liệt Vĩ, làm quân Tân phải chấp nhận mạo hiểm để hở lưng, 2 là đám rợ Nhung, làm cánh quân của Dương Đoan Hòa thiệt hại nặng. Ko có phát này thì quân Dương Đoan Hòa ở lại quanh khu Liệt Vĩ thì Tần cũng chả khốn đốn vì quân lương bị chặn.
Phe Tần thì có quả dồn dân đốt lương thành Nghiệp, với quả vận lương từ Tề.
Cơ mà, plot armor cho 3 ông tướng trẻ thắng nên Triệu thua =))
 
Đằng hồi đầu chiến dịch đang phòng thủ biên giới Ngụy mà h rảnh tay qua được à , có thể Ngụy cũng đang có biến
 
Đằng hồi đầu chiến dịch đang phòng thủ biên giới Ngụy mà h rảnh tay qua được à , có thể Ngụy cũng đang có biến

đầu truyện đến giờ bọn nó bại trận liên tiếp mất đất liên tục, làm gì còn lực mà bật
 
Hannibal có siege Rome đâu, đánh mấy thành khác ấy chứ, với lại lính carthage bổ sung lúc ở Ý toàn là lính đánh thuê từ gaul, iberia nên đâu có cần viện trợ nhiều từ hậu phương. Mà tính ra thì hannibal xây căn cứ ở nam Ý gần chục năm rồi mới bị cắt đường tiếp viện ở Spain.
Lính nào mà không cần ăn? Hanibal cướp đuợc kho lương lớn và nhiều thành trì ở phía Nam không thì cũng dẹo sớm.
 
Cơ mà, plot armor cho 3 ông tướng trẻ thắng nên Triệu thua
mấy page trước có bàn rồi
trong tất cả các quả ảo thì đây mới là quả ảo nhất của tiễn
mang danh đánh trận chắc cú mà cuối cùng thằng nhờ trông đợi quả thức tỉnh của 3 thằng trẻ
trận này thiếu 1 thằng thức muộn thôi thì đi mẹ cả chiến dịch rồi =))
 
Khu vực đấy còn Long Quốc nên không vấn đề gì đâu..

Nhưng lấy được chốt chặn Nghiệp + khuyển nhung thành + lương thì gần như win mẹ nó 100% rồi.. Liệt vĩ bây giờ đâu là vấn đề gì nữa khi nó là chốt chặn dễ công khó thủ =))
 
Đằng kéo quân lên mà đéo có 3 anh trẻ này thì khéo đánh qua loa rồi skip :))
 
Sắp chết đói mà ăn như bọn này có nước đi bán muối luôn. Phải cho húp cháo loãng trước.
 
Sắp chết đói mà ăn như bọn này có nước đi bán muối luôn. Phải cho húp cháo loãng trước.

vẽ thêm đoạn đó lại tốn thêm vài trang giấy :|
 
5e9a87e6d3886a40f6eb8ada_last.jpg
 
Các bác cho hỏi chút là chiến dịch gần nhất đánh Triệu tình hình đã hoàn thành hết chưa nhỉ @@ , mình dừng đọc từ chap 517 chắc cũng 2 năm rồi chờ đến khi hoàn tất chiến dịch này mới đọc tiếp, không dám đọc comment các bác nên đăng bài hỏi thử !!
 
Các bác cho hỏi chút là chiến dịch gần nhất đánh Triệu tình hình đã hoàn thành hết chưa nhỉ @@ , mình dừng đọc từ chap 517 chắc cũng 2 năm rồi chờ đến khi hoàn tất chiến dịch này mới đọc tiếp, không dám đọc comment các bác nên đăng bài hỏi thử !!
Đánh thắng Mục, quân ta quay về Nghiệp thành, Mục đủi theo thì bị vua gọi về, tiêp viện lương thực tới dc Nghiệp, đang quẩy buffet trong Nghiệp
 
thế là bay mất 2 năm nhịn ăn nhịn sản xuất
 
Back
Top