Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mục chắc còn trở lại làm last hit .
 
kiểu này vẫn là 5 ăn 5 thua thôi, chắc gì bọn Tề ko trở mặt đéo giao lương, hoặc Lý Mục phát hiện ra sớm
 
Thì chiến dịch này nó vẫn ngu độn mà, đi đánh nhau mà đường lui bị cắt thì lính xụt morale như tụt quần chứ ở đó mà có chuyện đánh nhau trên đất địch bình thường như chơi game vậy.
 
kiểu này vẫn là 5 ăn 5 thua thôi, chắc gì bọn Tề ko trở mặt đéo giao lương, hoặc Lý Mục phát hiện ra sớm
lương vào tận trong thành rồi còn trở cái củ cải gì nữa

vụ tề này vẫn thấy build ngu ngu , thà cho lý mục đoán được nên đã đi đêm với tề , xong a tiễn đi đêm sâu hơn làm cho mục bất ngờ nghe còn đc , chứ dòm cái map thế mà mục éo ngờ thì cũng lạy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì chiến dịch này nó vẫn ngu độn mà, đi đánh nhau mà đường lui bị cắt thì lính xụt morale như tụt quần chứ ở đó mà có chuyện đánh nhau trên đất địch bình thường như chơi game vậy.
Gặp tướng tài,quân đội kỹ luật thì vẫn quẩy như thường. Hannibal đem quân từ Tây Ban Nha qua đánh Ý mà mấy tháng sau Tây Ban Nha bị La Mã chiếm , cắt đường tiếp tế vẫn quẩy ở Ý mấy tháng mới rút về mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Gặp tướng tài,quân đội kỹ luật thì vẫn quẩy như thường. Hannibal đem quân từ Tây Ban Nha qua đánh Ý mà mấy tháng sau Tây Ban Nha bị La Mã chiếm , cắt đường tiếp tế vẫn quẩy ở Ý mấy tháng mới rút về mà.
Đúng ví dụ luôn đó, thắng trận xong có đủ sức công thành nào nữa đâu, bị cắt đường tiếp viện thì phải té thôi, còn truyện này thì coi vương tiễn cho lính ăn no xong đi quẩy tiếp nè
 
dòm cái mini map kia kìa =))
Cái minimap này ý là hướng đấy là Tề thôi. Lúc chap trước tác giả có để đoạn nói toàn bộ thuỷ quân Triệu được dồn về phía Tần để chặn thuỷ quân Tần mình cũng dự là 1 chiêu thí đánh lạc hướng rồi và quân lương sẽ được chuyển từ phía ngược lại nhưng ko biết là Yên hay Tề =))
 
Tôi lại khâm phục thêm 1 lần nữa, méo phải tôi khâm phục trí tuệ của Tiễn ca ca mà khâm phục quốc lực của Tần, ngoài việc hi sinh lính, thuyền, lương để làm nghi binh, anh còn sẵn sàng trả gấp 2 cho số quân lương kia, đô la thần chưởng quả thực lợi hại.
Lại nhớ anh Mẽo mấy hôm rồi cũng chặn lô khẩu trang rồi tiền tươi x3 luôn =))
Mà đm thằng tác giả ngáo cần, méo ai dám chơi trò vứt bỏ sinh mệnh quốc gia vào tay thằng khác thế kia. Mấy thằng tướng phải biết thừa là các nước kia chỉ chực nước đục thả câu, đợi Tần thua là chúng nó đồng loạt xâu xé, giờ đặt hết cửa vào Tề, rủi nó trở mặt méo cấp lương cho thì vong quốc ah?
 
Đm thằng Tề hồi hợp tung bóp khoái lạc song châu team 1 lần rồi mà giờ vẫn éo đề phòng nó, plot twist như bòi =))
 
Lý Mục mà ngu thế này thì bị chém đầu cũng đáng thôi oan cái gì nữa :))
 
dựa dẫm vào con pokemon cho lắm nên đầu óc ngu độn hẳn đi 8-}
 
Mục cũng hay cái thành Liệt vĩ ấy , khiến tần tiến thoái lưỡng nan . gặp ai khác ngoài Vt chắc rút về nước rùi .
vận lương từ Tề chuẩn bị từ đầu rùi , ko phải lúc chiếm đc Nghiệp thì đoàn lương mới đi , có thể nó cập bến gần Nghiệp từ lâu . chiến tranh yên triệu có thể là đòn đánh lạc hướng của Tề Vương nhằm vận lương
Lần đánh này mạo hiểm nhưng nó đc giải thích ở đầu chiến dịch rùi
 
Đúng ví dụ luôn đó, thắng trận xong có đủ sức công thành nào nữa đâu, bị cắt đường tiếp viện thì phải té thôi, còn truyện này thì coi vương tiễn cho lính ăn no xong đi quẩy tiếp nè
Hannibal bị cắt đường tiếp viện nhưng vẫn ở lại cố gắng công chiếm thành Rome nhưng thất bại vì không có vũ khí công thành tốt, sau đó ông bỏ Rome đem quân quẩy các vung nông thôn xung quanh, khi nào hết lực mới về. Mà nếu chiếm được Rome rồi thì cần gì về nữa.
 
chửi mục quá cũng tội , kì này k bị thằng vua gọi về là anh chặn luôn quân lương của tề rồi, toàn bị đằng trên bóp với ăn main char thần công mất luôn cả pokemon thì đỡ thế lol nào được =))
 
đang chiến tranh vua gọi méo về cũng đc nhé, phải đem nửa cái binh phù đến thay chủ tướng khác mới đc.
 
Hannibal bị cắt đường tiếp viện nhưng vẫn ở lại cố gắng công chiếm thành Rome nhưng thất bại vì không có vũ khí công thành tốt, sau đó ông bỏ Rome đem quân quẩy các vung nông thôn xung quanh, khi nào hết lực mới về. Mà nếu chiếm được Rome rồi thì cần gì về nữa.
Hannibal có siege Rome đâu, đánh mấy thành khác ấy chứ, với lại lính carthage bổ sung lúc ở Ý toàn là lính đánh thuê từ gaul, iberia nên đâu có cần viện trợ nhiều từ hậu phương. Mà tính ra thì hannibal xây căn cứ ở nam Ý gần chục năm rồi mới bị cắt đường tiếp viện ở Spain.
 
đang chiến tranh vua gọi méo về cũng đc nhé, phải đem nửa cái binh phù đến thay chủ tướng khác mới đc.
Thế thì chỉ có nước cầm luôn binh nằm ngoài biên giới cả đời chứ dm kể cả có thắng thì sau này vua nó gọi về dc cũng xử
đéo có thằng vua nào thích bọn tướng ko nghe lời còn cầm binh quyền lớn :))
 
Thế thì chỉ có nước cầm luôn binh nằm ngoài biên giới cả đời chứ dm kể cả có thắng thì sau này vua nó gọi về dc cũng xử
đéo có thằng vua nào thích bọn tướng ko nghe lời còn cầm binh quyền lớn :))

Có nhiều lúc đéo thích cũng phải giao binh quyền, ví dụ Tư Mã Ý.

Tướng ko về thì cũng có nhiều trường hợp, sau đó thắng trận về triều đổ tội cho bọn quan văn tư vấn láo cho vua là xong. Chưa nghe câu : “Tướng quân đã ở ngoài biên giới thì có những lúc không nghe theo lệnh của nhà vua, để tiện lợi cho việc quốc gia” à.
 
Có nhiều lúc đéo thích cũng phải giao binh quyền, ví dụ Tư Mã Ý.

Tướng ko về thì cũng có nhiều trường hợp, sau đó thắng trận về triều đổ tội cho bọn quan văn tư vấn láo cho vua là xong. Chưa nghe câu : “Tướng quân đã ở ngoài biên giới thì có những lúc không nghe theo lệnh của nhà vua, để tiện lợi cho việc quốc gia” à.
ko nghe lệnh là ko nghe chỉ đạo chiến thuật vì tình thế thay đổi liên tục, trọng tuỳ cơ ứng biến hơn
còn đã gọi về là có biến về chính trị cmn rồi , cãi nữa thì khác đéo công khai làm phản luôn
 
Tướng quân đã ở ngoài biên giới thì có những lúc không nghe theo lệnh của nhà vua, để tiện lợi cho việc quốc gia
Dễ vậy Nhạc Phi đã ko phải bỏ về , ah mà vẫn chết , hoặc như Viên Sùng Hoán tự dẫn quân về cứu dc BK mà vẫn bị trảm :))
 
Back
Top