Sep thả Cloud thấy rõ luôn ấy

, đúng kiểu trình tao hơn mày nhiều nên đùa chút cho vui để xem mày làm trò trống gì. Đoạn cuối Sep hất kiếm Cloud cái 1, Cloud oánh dữ cỡ nào cũng chỉ 1 hit là bật kiếm văng ra lực vl. Sep trình vẫn hơn xa lắc Cloud lúc này lắm, nên không có chuyện win bằng niềm tin đâu, chỉ có cái mình không rõ trong đầu Sep đang suy tính đến chuyện gì, vì có đoạn bảo là "Tao và mày, chúng ta cũng hợp lực chống lại số phận nào" tự nhiên có cảm giác Sep muốn mượn sức Cloud để thoát khỏi cái vòng lặp này. Nói thẳng ra tất cả những gì diễn ra trong Remake không chỉ dính đến thuyết đa vũ trụ, mà còn có khả năng liên quan đến vòng lặp vô tận nữa, phê vl.