PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Hồi chơi FF XIII-2 có bài Noel theme nghe hay vc, da diết bi kịch, series FF đúng là ông vua của những bản tình ca
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà cái vụ ông Nomura bác bỏ CC và AC khỏi canon là muốn nó không liên quan với Remake hay là không liên quan với bản origin luôn vậy các bác?

Đang tung tăng với ẻm ở hard mode chapter 8 đây, cảm giác vẫn rất vui vẻ và tận hưởng luôn đồng game à :)).
Ý là đi lại đoạn đầu chapter 9 cái đường sập đến sector 6 phải quay tay đúng nghĩa đen

Xong cũng phải đập hellhouse ít nhất 3 lần nữa =))
 
Ý là đi lại đoạn đầu chapter 9 cái đường sập đến sector 6 phải quay tay đúng nghĩa đen

Xong cũng phải đập hellhouse ít nhất 3 lần nữa =))
chap 9 có mỗi 2 bộ quest, làm Hard 2 lần là xong thôi mà.
 
Tập gym nghe bài này bốc vc, remix hay thật:))
 
Hồi chơi FF XIII-2 có bài Noel theme nghe hay vc, da diết bi kịch, series FF đúng là ông vua của những bản tình ca
Nghe đồn thằng noel này ntr snow đúng không, cái FF13 chơi đc nửa phần đầu là drop cmnr =))
 
Mẹ cái game FFXIII.
Game kể về hành trình mình đi cứu con em gái... để vun vén nó với một thằng trẩu khác... WTF :3cool_angry:
FF trước h tao chơi toàn là anh hùng cứu thế giới, là nhân vật chính của chuyện tình in-game chứ bắt tao chơi cái nội dung củ loz này à :6cool_ah:
 
Mẹ cái game FFXIII.
Game kể về hành trình mình đi cứu con em gái... để vun vén nó với một thằng trẩu khác... WTF :3cool_angry:
FF trước h tao chơi toàn là anh hùng cứu thế giới, là nhân vật chính của chuyện tình in-game chứ bắt tao chơi cái nội dung củ loz này à :6cool_ah:
Thằng Noel nó còn được, chứ thằng Snow đúng là good-for-nothing.
Tính ra 3 bản FFXIII mình chỉ chơi hết mỗi bản 2 do thích yếu tố thu phục quái của nó.
Cái Lightning return gameplay thì cũng được mà ghét cái vụ có time limit quá nên drop luôn
 
Nghe đồn thằng noel này ntr snow đúng không, cái FF13 chơi đc nửa phần đầu là drop cmnr =))
Đây là tóm tắt cốt truyện của FFXIII cho thím
Phần 1: Mấy đứa được chọn làm culy làm quest cho thần thánh, sau khi làm xong quest thì sẽ bị đóng băng thành pha lê vĩnh cửu, lúc nào cần làm quest thì lại thả ra. Con em Serah của Sấm hồng làm xong quest bị đóng băng, chúng nó đi đấm bỏ mẹ thần thánh để không phải làm quest với để cứu con em. Kết quả là cả thế giới sập mẹ xuống.

Phần 2: Nữ thần chết thấy con Sấm ngu ngu mà đánh đấm tốt xách mẹ về bắt ngồi canh ngai vàng vĩnh cửu ở tận cùng dòng thời gian cho nó, đề phòng một thằng có máu phá thối giống con Sấm (Caius) đến đập banh ngai vàng nữ thần ra để hồi sinh con người yêu của nó. Đến lượt con Serah đi xuyên các dòng thời gian để ngăn cản thằng Caius và tìm Sấm (mặc dù thằng này có mục tiêu y xì chúng nó ở phần trước là chống lại thần thánh). Sau khi nhảy qua nhảy lại, sửa chỗ nọ vá chỗ kia thì dòng thời gian bị loạn tùng phèo cả lên, con Serah vì nhìn thấy được dòng thời gian nên nổ mẹ não chết (cùng lý do với người yêu của thằng Caius), đéo được tác dụng gì, còn dòng thời gian thì lộn tùng phèo.

Phần 3: Vì dòng thời gian lộn tùng phèo (nhờ công con Serah) nên thế giới nhảy một phát hàng bao nhiêu niên đại đến thời kỳ cuối cùng trước khi tất cả diệt vong. Con Sấm trèo ra khỏi ngai, được thần sáng tạo giao nhiệm vụ đi tìm kiếm những ai xứng đáng để isekai qua thế giới mới. Con bitch quyết định cứu hết bạn bè mình, gồm cả con em gái và quay ra sản xuất đái vào đầu thần sáng tạo. Sau khi nó vã chết cả thần thì thế giới vẫn banh ta lông, chúng nó isekai sang thế giới mới như éo có chuyện gì xảy ra.

Kết luận là xuyên suốt 3 phần, các anh chị trong tổ đội của Sấm phận là culy, đéo làm được cái gì để thay đổi thế giới, tất cả các thảm họa sẽ diễn ra vẫn diễn ra (thậm chí còn diễn ra nhanh hơn và sớm hơn nhờ công của các anh chị), tuy nhiên luôn mồm sản xuất đái vào công lao của lãnh tụ, sau đó hò hét bạo loạn lật đổ lãnh tụ. Điều đáng buồn là mặc dù những việc khác rất ngu nhưng việc bạo loạn thì chúng nó luôn thực hiện xuất sắc và sau đấy thì luôn mồm đi khắp nơi rêu rao là mình có công dẫn dắt nhân dân đến cách mạng thành công.

Phần 2 con Serah tự nhiên quay ra chán chán thằng Snow đang éo muốn cưới xin gì, xong có một thằng giời ơi đất hỡi ở đâu nhảy đến bảo là mày đi với tao cứu con chị mày, thế là chị vứt mẹ cả chồng con bạn bè vứt hết đi theo nó khắp nơi, NTR hạng siêu nặng luôn =)). Đến LR thằng Snow vẫn cay cú thằng Noel =))

Thằng Noel nó còn được, chứ thằng Snow đúng là good-for-nothing.
Tính ra 3 bản FFXIII mình chỉ chơi hết mỗi bản 2 do thích yếu tố thu phục quái của nó.
Cái Lightning return gameplay thì cũng được mà ghét cái vụ có time limit quá nên drop luôn
Hack dừng đồng hồ chơi ngâm nga thì bản ấy chơi hay phết đấy thím, giống cái Zelda Majora's Mask.
 
Ta vẫn thích kiểu lang thang worldmap như cũ. Chỉ cần như cũ update graphic với kiểu quái chạy loanh quanh nhìn thấy được thích thì va chạm vào battle như bản R này hoặc ko chạy né, bỏ cái random battle đi ko khoái mấy.
Làm kiểu cái DQXI hoặc Ni no Kuni chơi vui, chạy long nhong quái rượt, rượt quái. :6cool_smile:
 
Làm kiểu cái DQXI hoặc Ni no Kuni chơi vui, chạy long nhong quái rượt, rượt quái. :6cool_smile:
Game đầu tiên của Square có trò ấy là Vagrant Story với Chrono Cross thì phải
 
chap 9 có mỗi 2 bộ quest, làm Hard 2 lần là xong thôi mà.
Tính cả 1st playthrough nữa

Mà trước khi đánh hard cũng cày lại chap 8-9 thêm 1 lần để lấy nốt cái item SP vol 3 với farm proficiency 2 cái gậy của Aerith rồi nên coi như là 4 lần, farm cả AP kiếm Bahamut nữa =))
 
XIII là cái series có story củ bựa nhất mình từng chơi, méo thể ngửi nổi.
 
Ờ tính ra part 2 làm map như DQ11 cũng đc, ko nhất thiết openworld
 
The OG team's "Final" Fantasy

70r7i6a1kau41.png
 
Làm kiểu cái DQXI hoặc Ni no Kuni chơi vui, chạy long nhong quái rượt, rượt quái. :6cool_smile:
DQXI bận quá chưa có tg chơi. Vẫn đang để đó chắc xong FF7R, P5R mới động vào quá...=3= Mà đấy như kiểu Ni no kuni vui vleuu é. Lúc quái mạnh hơn đuổi mình như chó, lv mình hơn tí là sợ chạy mất dép....:5cool_big_smile:
Mà chính ra worldmap kiểu như FF7 thích, tuy mang tiếng worldmap kiểu khám phá cơ mà mãi sau này sắp phá game mới có thể chạy loanh quanh tứ tung được. Còn lại thì vẫn là kiểu overworld đi theo mạch story đã sắp xếp thôi... Rất khéo và khó nhận ra được...
 
Thế này thì không mong chờ gì FF8 remake cho ra hồn rồi :((
Bt mà thím, hãy tưởng tượng những fan cứng của FF VII loanh quanh đã 30-35 rồi, giờ chờ thêm 5 năm nữa để hoàn thành 3 phần Remake là 40, chờ 5 năm nữa để remake tiếp 1 bản FF nào đấy là 45, lúc ấy thì hơn 30 năm kể từ khi game phát hành có khi dàn staff chết cha nó hết rồi
 
Bt mà thím, hãy tưởng tượng những fan cứng của FF VII loanh quanh đã 30-35 rồi, giờ chờ thêm 5 năm nữa để hoàn thành 3 phần Remake là 40, chờ 5 năm nữa để remake tiếp 1 bản FF nào đấy là 45, lúc ấy thì hơn 30 năm kể từ khi game phát hành có khi dàn staff chết cha nó hết rồi
Nhưng mà FF7 với FF8 gốc cách nhau có 2 năm, còn FF7R và FF8R (nếu có) cách nhau chắc phải cả chục năm, dàn staff gốc về hưu hết mẹ nó rồi thì đội nhào nặn là những đứa mới ti toe không còn tí tinh thần nào của OG nữa thì vỡ mồm :8cool_cry:
Mình thì mong chờ cái mới lạ như đoạn Honey Bee, làm thằng Squall bớt hãm, con Rinoa bớt dẩm là được :2cool_confident:
Squall max phũ, Rinoa max dẩm mới là tinh thần OG nhé :2cool_confident:
 
thật ra tuổi teen ko dẫm mới là bất thường
 
Back
Top