- 3/8/06
- 4,662
- 805
Thằng Cloud nó có vẻ hổ báo nhưng thực ra sống nội tâm nha các bác (không biết tính cách từ đầu vốn vậy hay do bị phê cần).
Từ nhỏ Cloud nó thích Tifa nhưng không bao giờ dám bày tỏ, cũng không dám chơi chung (1 phần là do nó nghĩ tụi trẻ con ngu ngốc nữa), nó thường hay đứng ngoài nhà Tifa hóng hớt mong được mời vào chơi cùng, lúc Tifa lên núi nó cũng chạy theo bảo vệ (và fail sml), xong nó quyết định đi lính cũng vì mục đích muốn thể hiện với Tifa, nhưng cuối cùng lại fail lòi kèn, nhục không biết sao tả xiết thì làm gì dám thể hiện ra mặt.
Tifa cũng thế, hai đứa này cứ như nam châm cùng cực, nghiện mà cứ ngại.
Thật ra Tifa là con điếm thúi. Nó không bao giờ cho Cloud vào nhóm chơi chung. Cloud đến chơi, bọn kia hỏi có cho vào không thì nó lắc đầu không cho vào. Đến lúc Cloud nó hẹn ra giếng thì nó còn bất ngờ vì 2 đứa có bao giờ nc quái đâu. Thế đéo nào lúc anh đi thì em Tifa ở nhà như mất món đồ chơi, tự lãng mạn hóa mối quan hệ của hai đứa, tự coi nhau là bạn thời niên thiếu. Sau này gặp lại Cloud thấy lạ cũng méo nói mà đi theo dò xét. Nói chung mục đích của con Tifa này chủ yếu là vì tò mò. Nếu Cloud không gặp nó thì cuộc sống cũng tốt hơn nhiều rồi. Còn Cloud nó thay đổi từ kiểu thằng khốn sang anh hùng là vì em Aeris thôi.










.