ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
Xô đẩy thật mà. Có đôi khi người ta muốn chọn làm người tốt cũng chả dc. Tất nhiên chúng nó cũng đã làm điều ác , nhưng chính những con người ( thời chúng nó còn là người) kia đã đẩy chúng nó đến lựa chọn làm cái ác nên cơ bản mấy đứa này thành quỷ chính là do đám người kia tạo nên thôiỜ, sống cả trăm năm, ăn thịt khéo cả chục ngàn người, xô đẩy cái gì. Giờ ra ngoài đường vô tình phạm pháp xong bảo không biết không có tội xem.
Câu chuyện thì lâm li bi đát lấy nước mắt độc giả chứ đặt mình vào địa vị người bị bọn nó ăn đi. Đến Tamayo còn không được hồi sinh thì lo bọn còn lại làm gì?
Gần Giống như câu truyện của thằng xà trụ thôi. Cả 2 bên đều vì muốn sống mà đẩy nhau vào chỗ chết ( dù 1 phần vì ko có lựa chọn khác) nhưng bọn kia còn thảm hơn thằng xà trụ ở chỗ chúng nó bị đẩy vào chỗ chết thậm chí còn chả phải bởi lâm vào tình trạng ko làm thì chết như xà trụ mà chết bởi mặt ác của con người



))
Chưa kể cả câu chuyện đã nhấn rất rõ đám quỷ đa phần sống trong nỗi sợ chết - sợ Muzan, sợ cả thợ săn quỷ, vậy thì mối quan tâm lớn nhất của chúng là tìm cách mạnh lên đầu tiên chứ không phải đi lùng thông tin. Đám thượng nguyệt thì mỗi thằng một kiểu, nhưng sống chủ yếu cho thú vui cá nhân chứ cũng chẳng phải hết lòng hết dạ gì vì boss. Ít nhất nếu Muzan giúp chúng có được sự đảm bảo an toàn chứ không phải dùng sức mạnh để áp chế, treo cái chết thường trực trên đầu chúng thì may ra bọn quỷ còn toàn tâm toàn ý đi tìm hoa bỉ ngạn xanh cho. Nói chung thất bại thì đổ tại tên trùm quá phế về năng lực nhưng cứ tự tin tao giỏi thôi 
đọc manga làm gì 