Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Trò này trophy thấy hướng dẫn sẽ mất khoảng 300h chơi. Phải 100% game và rank 50 chơi online. Ai cày đc phải gọi là mê dữ lắm :))
 
Mà sao phần 1 John đi hunt đám thành viên cũ lại ko đi bắt Charles vs Sadie luôn ?

vì 2 người này ko còn là mối nguy hiểm nữa nên ko cần săn. Charles qua canada, khả năng cao là mai danh ẩn tích, Sadie làm bounty hunter chứ ko làm cướp. Chỉ có bọn Dutch, Javier và Bill là vẫn làm cướp nên phải diệt cho bằng hết.
 
vì 2 người này ko còn là mối nguy hiểm nữa nên ko cần săn. Charles qua canada, khả năng cao là mai danh ẩn tích, Sadie làm bounty hunter chứ ko làm cướp. Chỉ có bọn Dutch, Javier và Bill là vẫn làm cướp nên phải diệt cho bằng hết.
này tui nghĩ băng Dutch nợ máu ở phần này nhiều quá nên thằng Ross nó đi lùng trả thù hết cho bằng được, John lùng hết xong cũng bị thanh toán luôn. Do phần 1 có trước, này diễn biến trước nên khâu nhân vật nó ko thể truyền tải hết dc
 
vì 2 người này ko còn là mối nguy hiểm nữa nên ko cần săn. Charles qua canada, khả năng cao là mai danh ẩn tích, Sadie làm bounty hunter chứ ko làm cướp. Chỉ có bọn Dutch, Javier và Bill là vẫn làm cướp nên phải diệt cho bằng hết.
Javier làm cướp thật à ?
Mình chưa chơi hết phần I, đọc trên wiki thấy bảo làm sát thủ đánh thuê của Mễ mà.
Anh John thì lại làm chó săn cho chính phù Mẽo :)) 2 người anh em vào sinh ra tử với nhau, cuối cùng ở 2 đầu chiến tuyến.
 
chó săn gì, vợ con bị bọn chính phủ nó bắt làm sức ép nên John vô thế rồi.

hix game này là một tuyệt phẩm. Chơi xong thấy cái GTAV tào lao bỏ mẹ..

ghiền bài này ghê
 
Hnay rảnh vào chơi toàn đi chụp choẹt linh tinh.
Em Mary Beth xinh vãi
0_0 (1).jpg 0_0 (2).jpg 0_0 (3).jpg 0_0 (4).jpg 0_0 (5).jpg 0_0 (6).jpg 0_0 (7).jpg 0_0.jpg
 
Mary Beth là có ending đẹp nhất bọn rồi, xứng đáng thôi vì ẻm là the only good thing in this game:9cool_sweet_kiss:
 
chó săn gì, vợ con bị bọn chính phủ nó bắt làm sức ép nên John vô thế rồi.

hix game này là một tuyệt phẩm. Chơi xong thấy cái GTAV tào lao bỏ mẹ..

ghiền bài này ghê
Cái GTAV là 1 hướng chơi khác bác ạ, dù cấu trúc 2 game này nó tương tự nhau. GTAV nó ko có kiểu hy sinh đau thương quỵ lụy, nó là những trò cười đá đểu xã hội Mỹ mà. Cốt truyện nó nhốn nháo, tếu nhưng ko phải là ko có chiều sâu đâu bác. Chửi nó tào lao thì hơi bị quá.
 
tháy charles với sadie tốt mà , john với arthur kiểu anh em , còn charles với arthur như 2 thằng bạn thân :6cool_boss: . Còn tụi kia chết hết là đúng :3cool_angry:
 
Thằng Lenny nữa cũng tốt, nhưng chết sớm. Còn lại sau mà đứa nào vẫn còn theo John đi xử thằng Micah đều là mấy đứa đáng sống hết
 
Oh yeah giết người cướp của, thanh toán băng nhóm... đáng sống :6cool_smile:
Game này dù là ai kể cả Arthur cũng chả đáng sống, có thể đồng cảm nhưng rõ ràng cả đám giặc cướp sai lè ra chết là cái kết cục xứng đáng nhất rồi.
 
2 nhân vật có cảm tình nhất trong băng là Charles và Lenny. Charles thì ngầu vl, phim ảnh đen quyền mà ai cũng ngầu như Charles thì có phải đỡ ko :)) Sadie về sau khùng quá, ko thích lắm.
 
Mary Beth là có ending đẹp nhất bọn rồi, xứng đáng thôi vì ẻm là the only good thing in this game:9cool_sweet_kiss:

Em sau này viết sách đúng ko nhỉ. Còn e gái da đen kết cũng đẹp mà, lấy chồng sinh con, sống ở Saint Denis luôn.
 
Em sau này viết sách đúng ko nhỉ. Còn e gái da đen kết cũng đẹp mà, lấy chồng sinh con, sống ở Saint Denis luôn.
Em Tilly, e này chắc có quả kết ngon lành nhất luôn, rồi tới Mary Beth, sau viết sách nhg có vẻ vẫn 1 mình. Charles thì theo bộ tộc qua Canada sống, thế cũng là ngon rồi. Sadie thì cũng đc cái ko bị truy nã, tới nam mỹ sống.
 
Có ông đầu bếp (Pearsons?) cùng ngon lành mà. Mở cửa hàng ở đâu đó, thi thoảng mình hay chạy qua xin đểu =]
 
Có ông đầu bếp (Pearsons?) cùng ngon lành mà. Mở cửa hàng ở đâu đó, thi thoảng mình hay chạy qua xin đểu =]
Uh quên, ô này lấy lại cái tiệm tạp hóa ở Rhodes, thế cũng là ngon, cũng là dạng nhận vật ko hại ai bao giờ, còn lo ăn uống cho cả trại.
 
Thấy tội tội ông người Đức cho vay nặng lãi, đoạn bị đuổi đi đúng ngơ ngác, về sau thà chết ko khai ra tung tích nhóm, #respect :6cool_sure:
 
Thấy tội tội ông người Đức cho vay nặng lãi, đoạn bị đuổi đi đúng ngơ ngác, về sau thà chết ko khai ra tung tích nhóm, #respect :6cool_sure:
Thằng đấy tội méo gì. Từ nhỏ đã học được bố bao nhiêu mánh lới lừa đảo, cho vay nặng lãi. Bao năm trời vẫn đi lừa đảo, cứ chực tìm bọn ko có khả năng trả cho vay, rồi lột hết của ng ta. Tới tận lúc theo hội Dutch vẫn thế. Nếu so sánh với Arthur thì máu lạnh vãi, Arthur đi đòi nợ nhiều, nghe gào khóc còn cảm thấy khó chịu, lão này thì vô cảm luôn. Arthur nó đẩy cmn đi là đã làm phúc rồi.

Thằng này chỉ đc đúng 1 cái coi như Redemption là ko khai ra cả nhóm dù bị tra tấn.
 
Lão đó là quả báo đó :)) anh arthur đi thu họ cho lão cũng ăn quả báo dính lao theo
 
chơi lâu quá rồi ko nhớ, nhưng đại khái có 1 đoạn Arthur thắc mắc tại sao băng lại nhận người như Strauss, vì nó khác với tư tưởng cướp của người giàu , anh hùng nghĩa hiệp như Dutch nói suốt ngày trước đây.
 
Back
Top