Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

cái mission ở Epilogue về cha nhà văn Evelyn Miller viết cuốn sách triết lý mà Dutch hay đọc cũng thâm nho vãi. Chính tác giả cũng xấu hổ tự nhận mình là phường viết sách 3 xu, vậy mà Dutch đọc sách của thằng chả riết rồi bị lậm cái tư tưởng sống tự do hành hiệp rồi biến chất thành sống ngoài vòng pháp luật, cướp cả thiên hạ, càng lúc càng điên loạn. Mấy mission nho nhỏ mà cũng ý nghĩa sâu xa thật.
 
chơi John cảm giác ko sướng = Arthur, John thấy đù đù khờ khờ ko gấu bằng, chơi hơi mất hứng
 
chơi John cảm giác ko sướng = Arthur, John thấy đù đù khờ khờ ko gấu bằng, chơi hơi mất hứng
Chơi RDR 1 để có thể thích John \:D/
 
chơi rồi, đang nói cái RD2
 
Đồng ý John là nhân vật chính của phần 1, nhưng ở phần này mình đang cảm xúc gắn với Arthur sau bao nẻo đường, biến cố là chính, tự nhiên chuyển sang John chơi thì hụt hẫng là phải. Nhưng John là Legacy của Arthur mà.

Về tính cách John khác Arthur nhiều, ko kiểu trải đời sương gió, gấu như Arthur. Trò này còn cố tình làm đoạn Epilogue dài kinh khủng, chả khác 1 cái DLC khả năng vì muốn làm ng chơi có 1 cảm nhận khác đi, để John là John, chứ ko phải Arthur trong lốt John. Đa phần mission ở phần Epilogue này toàn mấy công việc nhỏ nhặt hàng ngày, cho thấy 1 cuộc sống bình thường, có thể vì nó muốn khắc họa 1 cách tương phản với cuộc đời trc kia của Arthur, John. Có thế mới thấy đc Arthur tốn bao công sức để lo cho gia đình John ko uổng phí, ko để cuộc sống sau này lại bắn nhau ì èo suốt.
 
Arthur badass nhất là giết sạch legendary gunslinger mà coi như không có gì xảy ra đó, lol.
 
Arthur và John xây dựng có tí giống Zack và Cloud. Tuy nhiên phiên bản mature hơn tí.
 
đang chơi cái phần online, mới vào mà thoại cũng dữ thần
 
Please...đừng đem hình tượng mặt hoa da phấn múa may quay cuồng qua đây so sánh với những ng đàn ông wildwest giang hồ manly sương gió vầy chứ..
Thế mới bảo phiên bản mature :)).
RDR2 ra sau lại ôm cái plot giống FF7 thì chả bị so sánh :)).
 
Đang chơi toàn bị underweight, làm cách nào để trở lại bình thường thế, game chơi hay nhưng vụ ăn uống, tắm rửa khó chịu ghê
 
Đang chơi toàn bị underweight, làm cách nào để trở lại bình thường thế, game chơi hay nhưng vụ ăn uống, tắm rửa khó chịu ghê
bị bệnh lao thì làm éo gì không underweight. game nó cố tình mà.=))
 
Đang chơi toàn bị underweight, làm cách nào để trở lại bình thường thế, game chơi hay nhưng vụ ăn uống, tắm rửa khó chịu ghê
Có 2 thời điểm:
- Chưa bị lao thì cứ ăn đồ đóng hộp khoảng 5 6 lon, nốc rượu bia nhiều vào, rồi đi ngủ, tầm 2 lần thế là về lại bình thường.
- Bị lao thì đúng là luôn underweight thôi.
Cơ bản là kệ nó cũng ko ảnh hưởng nhiều đâu.
 
Mới chơi cho hỏi thêm, cái vụ bounty có bài nào giải thích rõ ko chứ mình chơi phi ngựa trong cái thành phố đụng trúng thằng tàu khựa tự dưng bị cớm noa bắt, rồi đang làm Q có thằng rút súng ra bắn mình bắn trả thì cớm lại bắt mình ???
 
Mới chơi cho hỏi thêm, cái vụ bounty có bài nào giải thích rõ ko chứ mình chơi phi ngựa trong cái thành phố đụng trúng thằng tàu khựa tự dưng bị cớm noa bắt, rồi đang làm Q có thằng rút súng ra bắn mình bắn trả thì cớm lại bắt mình ???
tai nạn trong thành phô auto ông sai có gì là lạ. thằng kia bắn ông có thể nhiều tình huống ta đoán là lúc đó ông đang cầm súng làm nó cảm thấy bị đe dọa thì nóbắn ông thôi. ông giết nó là sai vì nó là dân thành phố còn ông là thằng ấy ờ mới đến. đúng tinh thần luật hồi đó thôi. ta bị cướp tiền truy đuổi đám da đen mà lở tay bắn súng còn bị cảnh sát truy( chạy đi tóm nó thì không sao nếu đúng đứa)

nên nhớ ông là outlawer nên làm cái vẹo gì tổn thương cho dân thường auto sai hết nhé. trừ khi gặp đám outlaw như ông và nó bắn trước=))
 
Giải thích nhiều làm chi vậy do AI game ngu trong việc xử lí chuyện đó thôi, bệnh cố hữu của game R* đó h rồi ko riêng game này, ban đầu chơi cũng bực nhưng riết rồi quen :))
 
Thật sự cái Wanted System là thứ bực mình nhất của game R*. Không biết là do thiết kế ngu hay là do giới hạn phần cứng nên nó sida thế :))
 
Đi trong town thì đi chậm thôi, tránh va chạm. Nếu bị thì chạy ngay ra ngoài cho hết rồi quay lại. Biết nó hoạt động ra sao thì tránh đơn giản. T chơi về cuối game ko gặp vấn đề gì
 
John là dạng khô khan như cục đất :)) qua RDR 1 cũng vẫn kiểu đó, nhưng học thêm đc trò đá đểu của Arthur.

Phần 3 nếu có mà làm về thời old west thì hay hơn, nhân vật chính là Landon Rickett chẳng hạn. Thời đó sơ khai nên chắc đỡ khoản wanted này kia, bù lại sẽ bị bounty hunter dí.
 
tai nạn trong thành phô auto ông sai có gì là lạ. thằng kia bắn ông có thể nhiều tình huống ta đoán là lúc đó ông đang cầm súng làm nó cảm thấy bị đe dọa thì nóbắn ông thôi. ông giết nó là sai vì nó là dân thành phố còn ông là thằng ấy ờ mới đến. đúng tinh thần luật hồi đó thôi. ta bị cướp tiền truy đuổi đám da đen mà lở tay bắn súng còn bị cảnh sát truy( chạy đi tóm nó thì không sao nếu đúng đứa)

nên nhớ ông là outlawer nên làm cái vẹo gì tổn thương cho dân thường auto sai hết nhé. trừ khi gặp đám outlaw như ông và nó bắn trước=))
Giải thích nhiều làm chi vậy do AI game ngu trong việc xử lí chuyện đó thôi, bệnh cố hữu của game R* đó h rồi ko riêng game này, ban đầu chơi cũng bực nhưng riết rồi quen :))
Thật sự cái Wanted System là thứ bực mình nhất của game R*. Không biết là do thiết kế ngu hay là do giới hạn phần cứng nên nó sida thế :))
Đi trong town thì đi chậm thôi, tránh va chạm. Nếu bị thì chạy ngay ra ngoài cho hết rồi quay lại. Biết nó hoạt động ra sao thì tránh đơn giản. T chơi về cuối game ko gặp vấn đề gì
Quen mấy cái rpg như witcher, AC phi ngựa dân nó tự tránh nên về đây hơi dội mà điều chỉnh bằng bàn phím ko đc như tay cầm khoản định hướng.

Tôi mơi chơi, tiền ko có mà trả wanted và nhiều lúc quên ko đeo mặt nạ lên bị cớm nó dí cho cùng trời cuối đất ah, nhiều khi còn phải load lại save zzz:2cool_go:

Hôm qua đang làm quest giết chuột tự dưng có thằng điên nhảy vào quán bắn loạn xạ, cứ tưởng event cùng quest hóa ra đúng là thằng npc điên, lỡ giết nó xong bị cớm nó dí ra tận cảng, hăng máu cố thủ giết bao nhiêu cớm bounty nó lên tận 300$. :(fight)

Edit: Có bác nào bị thông ass chưa, quả đó biết nó gian manh mang cả shotgun theo người rồi vẫn bị :-(||>. Sau quay lại nó vẫn dụ mình chứ, ném quả tnt vào nhà nó cho bõ tức mà nó ko chết mới kinh 8-}
 
Back
Top