[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

Anh tôi nói đùa thôi mà,ý anh tôi Ko phải thế chúng nó toàn hiểu sai ý anh tôi

Trump gọi xét nghiệm nCoV là 'dao hai lưỡi'
Trump nói rằng ông đã yêu cầu các quan chức Mỹ giảm tốc xét nghiệm vì nó là "dao hai lưỡi" đẩy số ca nhiễm lên cao.

Trump cho biết Mỹ đã xét nghiệm 25 triệu người, vượt xa các quốc gia khác. "Khi bạn xét nghiệm ở mức độ đó, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều trường hợp hơn. Vì vậy, tôi đã yêu cầu cấp dưới giảm tốc xét nghiệm", Tổng thống Mỹ nói với người ủng hộ trong cuộc mít tinh ở Tulsa, Oklahoma ngày 20/6.



Một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết Trump đã nói đùa "để mỉa mai cách đưa tin lố bịch của truyền thông". "Ông ấy rõ ràng đang đùa. Chúng ta đang dẫn đầu thế giới về xét nghiệm", quan chức này nói.

Trump cho biết các quyết định của ông như chặn người đến từ Trung Quốc và châu Âu nhập cảnh đã giúp cứu sống "hàng trăm nghìn người". Tuy nhiên, "truyền thông đưa tin giả" đã không ghi nhận "công việc phi thường" của ông.

Các chuyên gia y tế đánh giá xét nghiệm là công cụ chính để ngăn Covid-19 lây lan. Hơn 2,3 triệu người ở Mỹ nhiễm nCoV, trong đó gần 122.000 người tử vong.

Phản ứng của Trump đối với Covid-19 có thể là nguyên nhân khiến mức tín nhiệm của ông giảm trong những tuần gần đây. Ông ban đầu hạ thấp mức nghiêm trọng của nCoV và bất đồng ý kiến với các thống đốc bang khi họ áp đặt hạn chế để kiềm chế virus. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, 76% người Mỹ vẫn lo ngại về Covid-19.
Chặn người nứớc ngoài đúng là giảm thiểu khả năng lây lan, nhưng mà X con mẹ nó đấy là cái điều thằng đéo nào cũng biết là phải làm, có phải phát kiến vĩ đại trong chống virus đéo đâu mà “ công việc phi thường”
 
Chặn người nứớc ngoài đúng là giảm thiểu khả năng lây lan, nhưng mà X con mẹ nó đấy là cái điều thằng đéo nào cũng biết là phải làm, có phải phát kiến vĩ đại trong chống virus đéo đâu mà “ công việc phi thường”
anh chặn lâu rồi nhưng mà lọt có khoảng 430K người từ trung quốc vào thôi =)))))
 
Đòi sang phase 3 mà con số cứ tăng dần đều. Mấy bữa cuối tuần gần đây ra đường đông nghẹt người, gần như ai cũng muốn bung lụa
 
Đòi sang phase 3 mà con số cứ tăng dần đều. Mấy bữa cuối tuần gần đây ra đường đông nghẹt người, gần như ai cũng muốn bung lụa
Ko cho bung lụa biểu tình nữa sao:1cool_look_down:
 
Ko cho bung lụa biểu tình nữa sao:1cool_look_down:
Đi làm ko kẹt xe quen rồi, giờ vừa bệnh vừa đông. Đi mua fast food mà xếp hàng chờ gần 40’. Giờ ra đường vừa đông vừa nguy hiểm :4cool_confuse:
 
Những bờ mông mọng nước vùng caribe :5cool_still_dreamin
 
đến lạy bọn hiếp râm^:)^^:)^^:)^

Bệnh nhân tử vong vì gia đình rút máy thở để cắm điều hòa

Nhà chức trách đã thành lập ủy ban gồm 3 người để điều tra sự việc. Báo cáo tường trình sẽ được đưa ra chi tiết vào ngày thứ 7 (27/6) tới.

Theo Indian Express, một người đàn ông 40 tuổi đã qua đời ở bệnh viện sau khi bị các thành viên trong gia đình rút ống thở để cắm máy điều hòa làm mát.

Cụ thể, bệnh nhân này nhập viện Maharao Bhim Singh, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 13/6. Ông bị nghi nhiễm COVID-19, tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm là âm tính, chỉ gặp vấn đề hô hấp.

Người đàn ông này được chuyển đến khu hồi sức tích cực (ICU) vào ngày 15/6, sau khi một bệnh nhân khác cùng khu được xét nghiệm dương tính với virus.

Khu hồi sức được sử dụng là trạm y tế với 4-5 nhân viên chăm sóc sức khỏe cùng một bác sĩ nội trú.

covid_19_beds_2.jpg

Sự việc thương tâm xảy ra tại bệnh viện Maharao Bhim Singh, Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: The Indian Express.

Vì thời tiết tại khu hồi sức quá nóng, gia đình của nạn nhân xấu số đã lắp đặt máy điều hòa không khí trong phòng.

Khi không tìm thấy ổ cắm, những người này đã rút ổ điện máy thở ra. Nửa tiếng sau, máy thở ngừng hoạt động. Họ ngay lập tức thông báo cho các bác sĩ và nhân viên y tế, nhưng nạn nhân đã chết. Lúc này, gia đình đã nổi nóng và đổ lỗi đội ngũ y bác sỹ chậm trễ ứng cứu, gây ra cái chết của người thân.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Naveen Saxena cho biết sẽ lập ra ủy ban bao gồm phó Giám đốc điều hành, Giám đốc điều dưỡng và Giám đốc y tế điều tra vụ việc và nộp báo cáo tường trình vào thứ bảy tới (27/6).

Ủy ban đã ghi lại lời khai của các nhân viên y tế trong khu cách ly. Trong khi đó, gia đình bệnh nhân lại tỏ ra không hợp tác. Bác sĩ Saxena khẳng định bất kỳ ai chịu trách nhiệm trong vụ việc sẽ bị xử lý.

Các quan chức bệnh viện khẳng định gia đình bệnh nhân đã không xin phép trước khi cắm điện điều hòa. Thậm chí khi bệnh nhân qua đời, nhóm người này còn cố ý gây rối các nhân viên y tế, bác sĩ.

Phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Sameer Tandon từ chối bình luận vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.
 
Biết bọn bác sĩ ăn hại như vậy tao đã triệu hồi thần linh xuống chữa bệnh, thứ khoa học tà giáo chết tiệt- gia đình said
 
Biết bọn bác sĩ ăn hại như vậy tao đã triệu hồi thần linh xuống chữa bệnh, thứ khoa học tà giáo chết tiệt- gia đình said
trước khi triệu hồi phải hiến tế.Rút máy thở thôi :2cool_hell_boy:
 
Đức lại nổ rồi à

upload_2020-6-22_11-20-40.png
 
đến lạy bọn hiếp râm^:)^^:)^^:)^

Bệnh nhân tử vong vì gia đình rút máy thở để cắm điều hòa

Nhà chức trách đã thành lập ủy ban gồm 3 người để điều tra sự việc. Báo cáo tường trình sẽ được đưa ra chi tiết vào ngày thứ 7 (27/6) tới.

Theo Indian Express, một người đàn ông 40 tuổi đã qua đời ở bệnh viện sau khi bị các thành viên trong gia đình rút ống thở để cắm máy điều hòa làm mát.

Cụ thể, bệnh nhân này nhập viện Maharao Bhim Singh, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 13/6. Ông bị nghi nhiễm COVID-19, tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm là âm tính, chỉ gặp vấn đề hô hấp.

Người đàn ông này được chuyển đến khu hồi sức tích cực (ICU) vào ngày 15/6, sau khi một bệnh nhân khác cùng khu được xét nghiệm dương tính với virus.

Khu hồi sức được sử dụng là trạm y tế với 4-5 nhân viên chăm sóc sức khỏe cùng một bác sĩ nội trú.

covid_19_beds_2.jpg

Sự việc thương tâm xảy ra tại bệnh viện Maharao Bhim Singh, Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: The Indian Express.

Vì thời tiết tại khu hồi sức quá nóng, gia đình của nạn nhân xấu số đã lắp đặt máy điều hòa không khí trong phòng.

Khi không tìm thấy ổ cắm, những người này đã rút ổ điện máy thở ra. Nửa tiếng sau, máy thở ngừng hoạt động. Họ ngay lập tức thông báo cho các bác sĩ và nhân viên y tế, nhưng nạn nhân đã chết. Lúc này, gia đình đã nổi nóng và đổ lỗi đội ngũ y bác sỹ chậm trễ ứng cứu, gây ra cái chết của người thân.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Naveen Saxena cho biết sẽ lập ra ủy ban bao gồm phó Giám đốc điều hành, Giám đốc điều dưỡng và Giám đốc y tế điều tra vụ việc và nộp báo cáo tường trình vào thứ bảy tới (27/6).

Ủy ban đã ghi lại lời khai của các nhân viên y tế trong khu cách ly. Trong khi đó, gia đình bệnh nhân lại tỏ ra không hợp tác. Bác sĩ Saxena khẳng định bất kỳ ai chịu trách nhiệm trong vụ việc sẽ bị xử lý.

Các quan chức bệnh viện khẳng định gia đình bệnh nhân đã không xin phép trước khi cắm điện điều hòa. Thậm chí khi bệnh nhân qua đời, nhóm người này còn cố ý gây rối các nhân viên y tế, bác sĩ.

Phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Sameer Tandon từ chối bình luận vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.
Nhỏ mình biết vụ này chỉ có trong truyện cười, ngờ đâu lớn lên đó là sự thật
 
Back
Top