Vấn đề nó là con người khác nên ổng mới dám thử, chứ nếu đó là con gái ổng thì sao?
Nếu có 1 vũ trụ what if nào đó ông bố tự nguyện hy sinh con gái mình để cứu thế giới thì chắc chẳng ai thèm chửi. Nhiều game cũng lấy motip này rồi.
cái vấn đề ở đây là góc nhìn của từng người từng nhân vật,và người chơi đặt mình vào vị trí nào,lý trí luôn theo bố con chú joel hoặc 1 người thứ 3 đứng chứng kiến câu chuyện từ cả 2 phía
Với chú joel thì gần như từ sau khi con gái ổng chết là chú tôi sống cô độc tách biệt gần như với mọi người,cả thế giới của ổng chí xoay quanh vài người cho tới khi ellie xuất hiện thì mới là người quan trọng nhất của ổng vì thế khi mer nói là ellie sẽ chết khi phẫu thuật là ổng lồng lộn lên liền vì ellie chính là cả thế giới với chú ngoài ra không có gì cả mặc kệ thế giới loài người.
Còn với ông bác sĩ thì ông đó sống với cả 1 cộng đồng,cứu chữa người khác nên với ổng thì trách nhiệm cũng như lương tâm cứu người sẽ rất lớn.Ngay khi mer cũng hỏi nếu là con gái của ổng trong trường hợp ellie thì sao.thì ổng cũng không trả lời được là vì phải phân vân giữa 2 lựa chọn:
-là 1 người bố yêu con gái hết lòng thì ông không thể trả lời sẽ mang abby đi hi sinh
-là 1 người bác sĩ có trách nhiệm cứu người thì ông không thể trả lời sẽ bỏ đi cơ hội cứu nhân loại và giữ lại con gái mình.
Với chú joel thì ổng chỉ có 1 mình ellie nên chắc chắn là sẽ cứu ellie.Còn với ông bác sĩ 1 bên là nghĩa vụ người bố 1 bên là lương tâm bác sĩ phải cứu người.
Nhiều ông cứ ngồi chửi ông bác sĩ về vấn đề này rất nhiều vì người ta thường đứng trên góc nhìn của chú joel nhưng cũng dễ hiểu vì ai cũng gắn bó cả phần 1 và thấy tình cảm cha con chú gắn bó thế nào và khi giết cả bệnh viện người chơi thấy đúng vì tự nhiên 1 lũ điên đòi giết con gái chú nhưng sau đó là 1 mặt khác của câu chuyện về những người chú giết và khi tới phần 2 tìm hiểu về cuộc đời họ những hậu quả đã gây ra thì lại khó chấp nhận vì người chơi quá yêu 2 bố con chú joel.
Nói chung mình chơi game mình đứng ở vị trí người thứ 3 nên không nhận xét ai đúng ai sai,chỉ thấy sự khắc nghiệt của thế giới và sự lựa chọn bắt buộc của số phận mỗi người thôi