PS The Last Of Us Part II

Dũng CT chơi chán bm-ý kiến cá nhân, toàn chỉnh chế độ easy chơi như thằng ttẻ con rồi hú hét nhức hết cả tai, chắc tại mình khó tánh :D
 
Thôi bàn game tiếp đi các thày, mỗi người mỗi ý, bàn tiếp cũng chẳng đi tới đâu.
 
Dũng CT chơi chán bm-ý kiến cá nhân, toàn chỉnh chế độ easy chơi như thằng ttẻ con rồi hú hét nhức hết cả tai, chắc tại mình khó tánh :D
Tính ra thì mấy bộ hot gần đây DS, FF7R, TLOU2 dungct chơi mà mình đều không theo dõi.
Hắn chơi coop thì xem vui, chứ mấy game off, dungct + kênh chat đúng là cực hình :))
 
Thằng Dũng đặc sản trâu tôi xem 3 clip nó stream là nhận ra nó có chơi trước rồi giả ngu rồi mà nhiều bác xem thường xuyên còn phải thắc mắc chuyện này nhỉ?
Ai thích xem nó tấu hài thì xem thôi, chứ còn tin là thật thì tôi đến bó tay. Như tôi có sở thích xem gái chơi game kinh dị giả vờ la hét sợ hãi.
Nó chọn easy chưa chắc vì nó gà mà vì easy thì dễ tương tác với người xem hơn, có thời gian rảnh mà đọc comment, giả bộ gà để viewer thể hiện chỉ dẫn này nọ, cái này thì thằng nào chẳng khoái, chứ ngồi xem mấy thằng pro nó chơi thì mình chỉ biết ngồi thán phục thôi, comment vào còn thấy nhục. Nói chung là kênh của nó dễ thu hút đám trẻ, nó có khả năng tương tác, dễ hòa đồng, còn hơn cái đám pro mà tỏ ra thượng đẳng. Mà nó văng tục nhiều quá nên tôi chẳng thích xem.
Thêm quả thường xuyên xài Vietlish nữa. 8-}
 
kcqguLw.png

nhỏ mọn vl =))
 
Lỡ mồm spoil, đã edit, xin lỗi các bạn :2cool_burn_joss_sti
 
@Shooter_CD Giả ngu hay ko thì quan tâm làm gì
Tui thích xem dungct vì hắn chơi rất nhập tâm và chịu khó phân tích game
Mà đoạn đó có hint ngay từ đầu rồi, ai để ý kỹ cũng đoán ra đc con Abby đang tìm ai

thì tôi cũng nói hắn giả ngu thôi chứ stream của hắn cũng khá giải trí ngoài hay la ó quá thôi, tôi thỉnh thoảng cũng xem mà :))
 
Là sao ???
> Đứa kia vào chê DS bảo là game chán bán đi mua TLOU
> Tài khoản Kojipro đưa cái ảnh đáp lại bằng một câu nhìn qua thì là chửi TLOU dở nhưng thực chất là chửi fan TLOU sống lỗi hai mặt, game không như ý muốn thì vote điểm thấp. Phần lưu ý kèm theo để nó đọc kỹ câu chữ.
 
> Đứa kia vào chê DS bảo là game chán bán đi mua TLOU
> Tài khoản Kojipro đưa cái ảnh đáp lại bằng một câu nhìn qua thì là chửi TLOU dở nhưng thực chất là chửi fan TLOU sống lỗi hai mặt, game không như ý muốn thì vote điểm thấp. Phần lưu ý kèm theo để nó đọc kỹ câu chữ.
Tài khoản offical luôn ah ? :))
 
Đặt bản thân vào Abby phần lớn mọi người cũng sẽ làm giống vậy, trước ghi ghét Abby tự hỏi xem ai gây chuyện trước. Chưa kể nếu Abby đẹp thì thiên hạ sẽ phàn nàn 10h cho Abby ko đủ
vừa giết cha người ta, vừa làm nhân loại mất đi cơ hội cơ hội hồi phục
Anh chơi tua cốt truyện hay sao mà hỏi ai gây chuyện trước? Chính cha Abby định giết Ellie nên Joel mới phải giết cha Abby nhé. Mà chưa kể là thằng cha rút dao ra đe dọa trước nên Joel tự vệ là hợp lý.
 
Phần 1 thì Joel xử sự như thế hoàn toàn hợp lý, vì mục đích ban đầu của Joel vẫn là muốn cứu nhân loại (trước mắt vừa là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bạn bè, bảo vệ Ellie đến phòng thí nghiệm, sau mới này sinh tình cảm cha con), đến cuối mới lòi ra tổ chức Fireflies cũng chỉ là 1 đám bullshit hi sinh 1 đứa con nít với lý do cứu nhân loại (cái này đúng sai thì tùy quan điểm cá nhân nhưng mà với tôi thì lý do này rất là xàm).
Hơn nữa trong tình cảnh của Joel người đã mất đi 1 đứa con yêu, giờ sắp mất thêm 1 đứa nữa, mà thậm chí chính tay mình gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết, thử hỏi sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Và Joel bị dồn đến bước đường cùng mới ra tay giết người vì ngoài ra không còn cách nào khác để cứu Ellie, kể cả nếu đánh gục tất cả (khả năng cao là fail) để chạy trốn thì về sau tụi nó cũng sẽ tiếp tục săn lùng Ellie. :))
Nói về nhân quả thì Fireflies giết Ellie trước (nhưng fail) nên Joel trả thù, thế thôi.
Cái hay ở phần 1 là dẫn dắt cốt truyện khiến người chơi đồng cảm với Joel dù việc làm của ông là ích kỉ nếu tính theo "lợi ích của nhân loại". Nhắc lại 1 lần nữa, tôi thấy việc ép 1 đứa con nít phải hi sinh vì nhân loại nó rất là xàm hồ bách thảo.
 
T
ôi thấy cảm thông cho con Abby nhiều, đoạn cuối tôi cứ sợ con Ellie đâm chết Abby, mà hên là bị ông nội share game spoil mẹ nó cái kết lúc chat lol.

Tưởng tượng đi, tự nhiên bạn bè mình là đám FireFlies, thủ lĩnh Marlene + bố mình tự nhiên bị thằng ông nội Joel giết tức tưởi. Nợ máu thì phải trả máu, con Abby cũng bị cái chết của bố nó ám ảnh biết bao nhiêu năm. Nên việc nó + đám bạn, hình như cũng đa phần là ex-FireFly đi trả thù là chuyện bình thường. Cái này là quả báo mà Joel phải gánh.

Joel bị giết > con Ellie được tha mạng lại điên lên đi truy sát trả giết bao nhiêu là đứa bạn của con Abby, chưa kể đám WLF, giết thêm thằng Owen là thằng bồ, người thân cận vs con Abby nhất nữa. Abby quay lại giết thằng Châu Á Jesse, lại tha mạng cho con khùng Ellie thêm lần 2. Ngay từ khúc này là từ hai bên đã "cân bằng", nhưng so trên cán cân con Abby vẫn mất mát nhiều hơn. Nhưng nhờ tha chết lần 2 mới dẫn đến việc con Ellie vô tình cứu mạng con Abby vs thằng đệ ở endgame > cái này gọi là nhân quả.

Tôi nghĩ trong gian đoạn con Ellie ở ẩn vs con bồ les Dino ở nông trại, con Ellie nó có thời gian suy tư nhận ra rất nhiều điều. Nhưng trong thâm tâm vẫn bị cái chết Joel dần vặt, ám ảnh ko yên được. Và tìm được con Abby để face-to-face là sự mong mỏi đến từ trong tiềm thức để có thể giải toả sự ám ảnh.

Chuyến khởi hành đầu tiên săn Abby vs đồng bọn ở Seattle là thuần trả thù. Nhưng chuyến khởi hành thứ 2 của Ellie tôi nghĩ là chuyến hành trình tìm sự bình yêu trong tâm hồn, để tha thứ cho bản thân khỏi bị dằn vặt. Thông điệp trả thù, chết chóc thế là đã đủ.
Anh bảo bố Abby tự nhiên bị ông nội Joel giết thì tôi cũng chịu anh rồi. Joel bảo vệ con gái khỏi bị giết chết vì một cái thí nghiệm mà chẳng biết có hoạt động không, mà nghe anh nói như thể Joel là thằng khùng kiếm chuyện giết người lương thiện không bằng. Ông bố Jerry đừng có động đến con gái người ta thì người ta cũng làm gì động đến mình.
Phần 1 thì Joel xử sự như thế hoàn toàn hợp lý, vì mục đích ban đầu của Joel vẫn là muốn cứu nhân loại (trước mắt vừa là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bạn bè, bảo vệ Ellie đến phòng thí nghiệm, sau mới này sinh tình cảm cha con), đến cuối mới lòi ra tổ chức Fireflies cũng chỉ là 1 đám bullshit hi sinh 1 đứa con nít với lý do cứu nhân loại (cái này đúng sai thì tùy quan điểm cá nhân nhưng mà với tôi thì lý do này rất là xàm).
Hơn nữa trong tình cảnh của Joel người đã mất đi 1 đứa con yêu, giờ sắp mất thêm 1 đứa nữa, mà thậm chí chính tay mình gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết, thử hỏi sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Và Joel bị dồn đến bước đường cùng mới ra tay giết người vì ngoài ra không còn cách nào khác để cứu Ellie, kể cả nếu đánh gục tất cả (khả năng cao là fail) để chạy trốn thì về sau tụi nó cũng sẽ tiếp tục săn lùng Ellie. :))
Nói về nhân quả thì Fireflies giết Ellie trước (nhưng fail) nên Joel trả thù, thế thôi.
Cái hay ở phần 1 là dẫn dắt cốt truyện khiến người chơi đồng cảm với Joel dù việc làm của ông là ích kỉ nếu tính theo "lợi ích của nhân loại". Nhắc lại 1 lần nữa, tôi thấy việc ép 1 đứa con nít phải hi sinh vì nhân loại nó rất là xàm hồ bách thảo.
Đặt tôi vào hoàn cảnh Joel, tôi cũng giết thẳng tay thằng bố con Abby. Mạng sống con gái tôi đối với tôi chắc chắn là quan trọng hơn tính mạng của một đám người xa lạ. Hơn nữa trong lúc các nhà khoa học hàng đầu trên thếgiới cũng không điều trị nổi dịch bệnh thì một cái tổ chức nhảm nhí lấy tư cách gì mà đòi hi sinh con gái tôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão Jerry vẫn không trả lời được cho Marlene cái câu hỏi:"If this was your daughter, what would you do?". Cho nên nếu tôi là Joel thì tôi ném Molotov vào người lão Jerry đó chứ đừng nói mà xiên nhẹ (phần 1 xài súng phun lửa). Coi cái đoạn Flashback đó xong tự nhiên tôi nguội với con Abby chút nhưng không bao giờ đồng tình với lão Jerry hay quyết định của Marlene sau đó. Chắc gì cái não của Ellie đã cho ra Vaccine và chắc gì Fireflies đem nó đi cứu nhân loại như The Last Ship nếu thành công.
 
Đm nhớ lúc đó dạo quanh mấy cái grp facebook thấy mấy thanh niên đạo đức sủa dơ kêu con game thất bại, xây dựng 1 thằng nhân vật già mà sống ích kỉ với nhân loại...lol
 
Đm, chơi xong game rồi, worst story ever luôn, agenda của cánh tả nhét vô tội vạ, cái main story bản thân ko ra gì, nó bị sub plot làm cho nhổn lào thêm nữa. Kịch bản còn tệ hơn ba cái drama chiếu trên cbs cho các bà nội trợ nữa.

Chấp nhận game là phải có flaws, mà đm, ăn ultra combo trong story kiểu này enjoy éo nổi.Theme revenge fail từ đầu đến cuối.

Đoạn đầu dở, Theater xong cũng dở, cái Ending càng dở .

+3 điểm gameplay
+3 điểm đồ họa
- 1 pacing
- 3 điểm cốt truyện

Chấm 6/10
 
Chỉnh sửa cuối:
nhiều ông cứ chửi bố con đô vật thế này thế kia chết là đúng nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của ông đó,thấy cả thế giới bị tận diệt như vậy thấy quá nhiều người chết vì căn bệnh như vậy và trước mắt mình là 1 cơ hội cứu cả thế giới cho dù chỉ là 1% cũng vẫn phải thử.

Trong cuộc đời có tới lúc mấy ông gặp phải trường hợp bắt buộc chỉ có lựa chọn duy nhất một lựa chọn đó cho dù phải trả giá thế nào đi nữa thì mới thấm.Không phải tự nhiên nhiều người mắc ung thư mà người nhà chấp nhận bán hết tài sản đi để chữa trị cho dù cơ hội là gần như 0%.
 
Back
Top