Trinh

thày xài ơ rô là giàu nhất box này rồi, 1 ơ là 26 nghìn, tính ra trong túi thày có 100 ơ là 2 triệu 6 kinh chưa, trong khi t chỉ có 100 k dính trong ví, lần lữa mãi ko dám xài =(

Thầy ơi cái bánh kẹp đã 4€ rồi. Tiền điện nước thuê nhà tàu xe 1 tháng là khoảng 700€. Làm ra mỗi tháng chẳng để ra bao nhiêu. Euro hình như đang là 23,5k thôi.
 
Hnay bệnh chắc ngủ sớm ko quei
 
Thầy ơi cái bánh kẹp đã 4€ rồi. Tiền điện nước thuê nhà tàu xe 1 tháng là khoảng 700€. Làm ra mỗi tháng chẳng để ra bao nhiêu. Euro hình như đang là 23,5k thôi.
Sao ko về vn đi ông. Ở kia đồng tiền giá trị cao so với vnd nhưng cuối tháng cũng ko dư đc nhiêu mà sống ko thoải mái.
 
Sao ko về vn đi ông. Ở kia đồng tiền giá trị cao so với vnd nhưng cuối tháng cũng ko dư đc nhiêu mà sống ko thoải mái.
Nhưng về vn làm gì giờ, xưa ở nhà mình kính doanh mấy năm ăn 1 quả bao nhiêu công sức mất hết, làm công ăn lương thì trình độ cũng thường thường, lương chắc cũng đủ ăn, chắc gì đã thoải mái hơn bên này.
 
Trước tui bỏ về vn sống ai cũng nói tui khùng, nói là người ta mong đi mà mày mong về. Năm 2013 tôi về thì có 2 đứa bạn thân đi nước ngoài.
1 thằng thì ngáo ngáo nói có ông cậu hái trái cây ở Úc cuối tuần đi biển chơi sung sướng lắm. 2015 nó về nước kể qua đó toàn đi xe bus đi làm, xong vay nợ lung tung giờ mất tích luôn kể cả trên fb.
1 thằng thì bị ba nó bắt qua mĩ kiếm thẻ xanh, đi từ 2015. Hiện tại học chưa xong, vừa học vừa cày mong đc ở lại mĩ nhưng ko đc như ý rồi. Giờ 30 tuổi về vn ko biết làm gì, mĩ thì ko cho ở. Thỉnh thoảng nt hỏi thăm trên fb thì vẫn câu trả lời cũ là tới đâu hay tới đó. Thằng này khá thân với tôi, tôi có ý định kêu nó về làm cho tôi bảo đảm kinh tế cho nó mà thấy nó ko tự quyết đc gì nên thôi, kệ nó luôn.
 
Mong có ai đảm bảo kinh tế cho để về nước :9cool_too_sad:
 
bao năm dài vẫn đắn đo có nên đá lao động đường phố phế trinh hay ko, đọc những tâm sự b50 có anh tài giữ gìn cho đến lấy vk, mà bit bao lâu mới có vk đây:2onion16:
 
Thầy ơi cái bánh kẹp đã 4€ rồi. Tiền điện nước thuê nhà tàu xe 1 tháng là khoảng 700€. Làm ra mỗi tháng chẳng để ra bao nhiêu. Euro hình như đang là 23,5k thôi.
Tiên nhân chạy qua Hungary mà tìm gái, bên đó vẫn dùng tiền Florin riếng đấy, giá rẻ bèo
 
vừa gặp em gái dễ thương ghê đó, nói chuyện qua muốn yêu liền, tính ra vẫn thích mấy em gái trẻ hơn
 
bao năm dài vẫn đắn đo có nên đá lao động đường phố phế trinh hay ko, đọc những tâm sự b50 có anh tài giữ gìn cho đến lấy vk, mà bit bao lâu mới có vk đây:2onion16:
cũng từng nghĩ như thầy . Khi ăn rồi thì sướng lắm :D . Thầy đừng để con lao động đường phố nó lấy đi sự trinh trắng . Chăm chỉ tích cực kiếm người để thương đi
 
cũng từng nghĩ như thầy . Khi ăn rồi thì sướng lắm :D . Thầy đừng để con lao động đường phố nó lấy đi sự trinh trắng . Chăm chỉ tích cực kiếm người để thương đi
ba mươi mấy tuổi rồi có lẽ đến lúc gạt bỏ giới hạn trinh tiết của bản thân thày ah
 
cũng từng nghĩ như thầy . Khi ăn rồi thì sướng lắm :D . Thầy đừng để con lao động đường phố nó lấy đi sự trinh trắng . Chăm chỉ tích cực kiếm người để thương đi
Thày ơi đừng tin bít lừa đấy, bít ăn gái 19 ko nhả xương đâu
 
Bit giờ nó playboy lắm, một lúc chơi 2 em 19.
 
mình tin người quá :(
 
Tiên nhân chạy qua Hungary mà tìm gái, bên đó vẫn dùng tiền Florin riếng đấy, giá rẻ bèo

Sao lại dùng tiền bạc vật chất để đánh đổi tình cảm thế bạn ơi. Người ta yêu nhau vì tính cách con người, ở với nhau vì cái tình cái nghĩa. Ai lại làm thế.
 
Sao lại dùng tiền bạc vật chất để đánh đổi tình cảm thế bạn ơi. Người ta yêu nhau vì tính cách con người, ở với nhau vì cái tình cái nghĩa. Ai lại làm thế.
Ý là qua đấy tán gái đỡ tốn tiền ấy tiên nhân ạ, vừa đi du lịch vừa có tềnh 1 đêm
 
Tán gái cần gì tiền, ít nước bọt là được rồi :6cool_sure:
 
Back
Top