[manhua] tây du ngoại truyện

vừa đọc lại đoạn thiên bồng đánh hình thiên, đánh xong đoạn cuối còn làm câu "từ từ suy nghĩ làm sao có não lại " =))
Mà nói đúng thì thằng hình thiên cụt đầu từ lâu rồi làm gì có não nữa mà suy nghĩ:2onion58:
 
Thường thì trí lực ko dc tính vào power. Do đó mới tồn tại định nghĩa “ lấy yếu thắng mạnh”:-?
Người ta cũng có câu
Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng chắc chắn là kẻ mạnh
 
Người ta cũng có câu
Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng chắc chắn là kẻ mạnh
Thì cái vế sau ,” mạnh” ko phải vì “sức mạnh” mà là “mạnh” vì “thắng” thôi

Nếu đã xác định ko phải cứ “ có sức mạnh hơn “ là thắng thì cái việc “ thắng” và “ có sức mạnh hơn” nó là 2 thứ tạch biệt rồi
 
Dung cả trận chả có biểu hiện gì không dùng hết sức được với tự sụt sức mạnh khi đấu, thế thì cái chuyện thương tích gì đấy bỏ qua đi.
Trận đấy phang nhau trực tiếp, chiêu cuối là khỉ nó nhảy vào luồng lửa để phản công, kết quả khỉ dặt dẹo, Dung banh xác.
Dung lửa cuối thì phun từ miệng ra, bị khỉ nó ném gậy vào mồm, xét theo kiểu truyện với game khác thì chiêu cuối của Dung là max damage nhưng lộ ra điểm yếu, chả có lý do gì cấm khỉ nó tấn công vào điểm yếu đấy cả.
chẳng qua đen gặp khắc hệ thôi
khỉ nó dc luyện kháng lửa trong lò bát quái rồi, ra đây gặp lửa nó lại chả tự tin phi vào mồm
 
ta thấy nhân vật trong bộ này build khá giống boss game, phi liêm này cái gì cũng mạnh, công mạnh, thủ mạnh, nhưng điểm yếu lại quá dễ thấy, sức mạnh là 1 loại hoàn toàn khác với hình thiên, hình thiên với kiểu healing factor như thế thì có bị quây chiến, xa luân chiến vẫn trơ mặt như vâm thôi.

mà điểm chung là lũ này đều ngu
 
ta thấy nhân vật trong bộ này build khá giống boss game, phi liêm này cái gì cũng mạnh, công mạnh, thủ mạnh, nhưng điểm yếu lại quá dễ thấy, sức mạnh là 1 loại hoàn toàn khác với hình thiên, hình thiên với kiểu healing factor như thế thì có bị quây chiến, xa luân chiến vẫn trơ mặt như vâm thôi.

mà điểm chung là lũ này đều ngu
khả năng là bọn kia đều theo tư tưởng ''mạnh dc yếu thua'' nên mởi bỏ mặc thằng phi liêm ra pk 1 mình

hoặc do chúng nó biết thằng phi liêm muốn chiếm công lao về mình nên ghét ko ra giúp =))
 
ơ giao hoan đất trời, đánh nhau mấy vạn năm, chưa bao h gặp cảnh vừa công vừa thủ à, cứ đứng tụ chưởng bắn như đúng rồi :5cool_ops:
 
ơ giao hoan đất trời, đánh nhau mấy vạn năm, chưa bao h gặp cảnh vừa công vừa thủ à, cứ đứng tụ chưởng bắn như đúng rồi :5cool_ops:
Có vẻ nó chuyển đổi công thủ khá nhanh, thằng natra có phong hoả luân buff speed mới đánh lén đúng lúc nó vừa skill con heo xong:-?
 
ơ giao hoan đất trời, đánh nhau mấy vạn năm, chưa bao h gặp cảnh vừa công vừa thủ à, cứ đứng tụ chưởng bắn như đúng rồi :5cool_ops:
ko công thủ 1 lúc dc, thằng này kiểu full int, build hết stat vào int để tăng linh lực của cái sừng, mà bị speed với quây công là ăn hồ bách thảo, khả năng cao là bọn này thời xưa toàn thích kiểu solo mid =))
 
ko công thủ 1 lúc dc, thằng này kiểu full int, build hết stat vào int để tăng linh lực của cái sừng, mà bị speed với quây công là ăn hồ bách thảo, khả năng cao là bọn này thời xưa toàn thích kiểu solo mid =))
cũng có lí, ngay cả Si Vưu solo đéo có đối rồi cũng bị bait, trap hội đồng mà tạch :))
 
Cơ mà chap sau có thêm mấy thằng hạ phàm mà mấy thằng này hẳn là ko định 1 chấp 3 nên 3 anh heo, 3 mắt, natra sắp ăn hành rồi
 
Có vẻ nó chuyển đổi công thủ khá nhanh, thằng natra có phong hoả luân buff speed mới đánh lén đúng lúc nó vừa skill con heo xong:-?
ba mắt chém bay đầu trước
na tra vào sau loot đồ thôi chứ speed mẹ gì
con óc lợn này đã biết ko công thủ cùng lúc dc thì phải giữ khoảng cách mà kịp hồi cd
đằng này đứng giữa vòng tay âu yếm của 3 anh mà xả skill thì nó lại chả chém cho chết =))
 
Theo ngọc đế nói thì thần tiên ko xuống trần dc trừ khi có người hy sinh tu vi chặn thiên đạo, nhưng natra và anh em dương tiễn là đặc biệt có thể tự do xuống dc .

Vậy tại sao chúng nó lại đặc biệt nhỉ? Dương tiễn và dương thiền là nửa người nửa tiên cứ coi như là lách luật dc nhung thằng natra rõ là thuần tiên nhân mà ta?
 
Theo ngọc đế nói thì thần tiên ko xuống trần dc trừ khi có người hy sinh tu vi chặn thiên đạo, nhưng natra và anh em dương tiễn là đặc biệt có thể tự do xuống dc .

Vậy tại sao chúng nó lại đặc biệt nhỉ? Dương tiễn và dương thiền là nửa người nửa tiên cứ coi như là lách luật dc nhung thằng natra rõ là thuần tiên nhân mà ta?

chắc do xuất thân phức tạp, thân sen các kiểu
 
Theo ngọc đế nói thì thần tiên ko xuống trần dc trừ khi có người hy sinh tu vi chặn thiên đạo, nhưng natra và anh em dương tiễn là đặc biệt có thể tự do xuống dc .

Vậy tại sao chúng nó lại đặc biệt nhỉ? Dương tiễn và dương thiền là nửa người nửa tiên cứ coi như là lách luật dc nhung thằng natra rõ là thuần tiên nhân mà ta?

Nói thẳng ra là KHÔNG QUẢN ĐƯỢC 2 thằng đó chứ sao nữa !
 
Nói thẳng ra là KHÔNG QUẢN ĐƯỢC 2 thằng đó chứ sao nữa !
vấn đề là tại sao thiên đạo ko quản dc 2 thằng ( thực ra là 3 nếu tính cả dương thiền) :-?
 
vấn đề là tại sao thiên đạo ko quản dc 2 thằng ( thực ra là 3 nếu tính cả dương thiền) :-?

Quản nó nó đánh cho bỏ mịa chứ còn gì nữa :))
 
Quản nó nó đánh cho bỏ mịa chứ còn gì nữa :))
phật tổ cũng ko dám nói là kháng dc thiên đạo, bằng vào đạo hạnh mấy đứa này tuổi gì đánh :3cool_nosebleed:
 
Back
Top