lovesim
C O N T R A
- 18/6/03
- 1,636
- 68
mảrisa trên youtube mình phát hiện 1 kênh cũng dịch clip tiktok như vậy mà bạn này đóng kênh rồi vì bị ăn cắp bản dịch, blah blah gì đó bạn ấy có nói trong bài viết cuối .....Ủa mọi ngừ ơi, có ai biết game này là game gì hông? Đẹp xám hồn. Huhu
https://www.youtube.com/channel/UCnmk2DVxk4EAqPplmAYllCw/videos
Dưới đây là nguyên văn bài viết cuối mình copy của bạn ấy nếu ai đó quan tâm
Chỉ là sợ sau khi đóng kênh rồi, những thứ tốt đẹp này sẽ không còn nhìn thấy nữa, nên muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, khi có bạn ở bên tôi. ------------ Video tri ân ở trên mình không muốn nhắc đến việc tiêu cực, nên dưới đây sẽ là vài lời tâm sự của mình về lý do đóng kênh (Bài dài, ai không thích đọc dài có thể lướt qua): Mình từng bị bệnh tâm lý, sợ xã hội, sống khép kín, sau khó khăn lắm mới vượt qua được, lại yêu thích dịch phim, muốn đem lại niềm vui cho mọi người và bản thân, nên mới mở kênh này. Nhưng mình bây giờ mới cảm thấy được, xã hội ngoài đời đã đáng sợ, trên thế giới ảo này còn đáng sợ hơn. Kẻ nói lời nhục mạ tổn thương người khác, chưa bao giờ biết hành động đó của họ có thể giết đi một con người. Có vài comment bảo mình nên vì công việc mà phải chịu đựng, không chịu được thì đừng làm, làm Youtuber kiếm tiền này nọ, mình cảm ơn vì đã cho mình lời khuyên, nhưng dịch phim không phải là công việc của mình, mọi thứ mình làm đều là phi thương mại. Mình làm vì muốn để bản thân thoát khỏi cảm giác anti social và tìm niềm vui thôi. Đến lúc mình cảm thấy bản thân không chịu được, vẫn bị ám ảnh xã hội, thì mình dừng lại. Việc thẳng thắn công khai bản thân có "bệnh" chưa bao giờ là dễ dàng. Mình không mạnh mẽ được, làm lơ hết được tất cả như mọi người khuyên. Có những việc đối với một người bình thường thì đơn giản, dễ dàng vượt qua, nhưng lại chính là nhát dao trí mạng đối với những người tâm lý vốn đã bất ổn. Tâm lý của một người vốn đã không ổn làm sao có thể so sức chịu đựng với tâm lý của một người bình thường được? Chí ít, thật xin lỗi, mình không làm được. Khi có thông báo comment mình luôn vào check để trả lời câu hỏi của mọi người, cố gắng trả lời dí dỏm, lịch sự, để mọi người không có ấn tượng xấu về mình. Thế nên trước nay mình vốn rất chăm rep comment, ai follow kênh mình lâu sẽ nhận thấy được chuyện này; thế nên, mình cũng vô tình đọc luôn những comment tiêu cực như thế. Đọc vào mắt, in vào đầu, làm sao quên và mặc kệ được, chí ít, mình lại không làm được. Comment mà mình chụp cho các bạn xem trong sự việc vừa qua chỉ là ngòi nổ, là comment vừa xúc phạm nhân vật vừa xúc phạm người dịch, là comment quá quắt nhất, là một trong vô số những comment tiêu cực thôi. Thực tế mình đã chịu đựng trong thời gian dài rồi, chứ không phải chỉ mỗi một comment như thế là có thể làm mình nản lòng. Bốn tháng qua, thật sự đếm không ra bao nhiêu cái comment mà mình phải report và xóa đi trong khủng hoảng rồi. Bạo lực mạng là 1. Bị reup video và giẫm đạp lên công sức là 2. Bị quá nhiều nên mình cảm thấy mệt mỏi. Công sức sáng đi học sớm, chiều tối đi làm, đêm khuya đôi khi thức trắng ngồi dịch, sau đó bị người khác xem xong, họ tải về, họ đăng lại, họ cắt watermark, xem như là của họ. Thế này ai mà không uất, ai mà mặc kệ được. Editor dịch truyện bị repost còn tức đến mức set pass vĩnh viễn, xóa truyện cơ mà. Thế nên bất kỳ editor nào cũng không chấp nhận được công sức của mình bị kẻ khác ăn cắp hết. Không một ai. Thời gian đầu mình còn comment nhắc, có người lơ, có vài người chịu xóa, có một người inbox xin lỗi (chỉ cần chịu sửa sai mình sẽ không tính toán gì hết). Nhưng người lơ, đến hiện tại vẫn để video mình dịch nằm chễm chệ trên page của họ, vẫn luôn là đa số. Thế nên mình không muốn nhịn nữa. Có người từng nói "không chịu được thì đừng làm". Ừ, mình không chịu được thật, nên mình không làm nữa. Mình sẽ đóng kênh trong hôm nay. Mở kênh vào 2/2, đóng kênh vào 2/6, tròn 4 tháng. Xem như viên mãn. Còn những lời hứa khác, như sẽ tiếp tục cập nhật series Hầu gia, Hồ Ước,.. chắc là phải đành xin lỗi mọi người rồi. Có thể trong tương lai, mình sẽ mạnh mẽ hơn, nghĩ thoáng hơn, đến lúc đó mình sẽ quay lại, hoạt động dưới một hình thức khác. Hoặc, mình mãi mãi cũng không vượt qua được cái hố đó. Thế thì đành xin lỗi mọi người một lần nữa. Cảm ơn vì đã đọc, vì đã ủng hộ. Trân trọng.
Chỉnh sửa cuối:
hai nhóc rồi nhá.... vẫn lâu lâu chơi sims online freeso

