Nghị sảnh đường Đại Liêu - Nơi hội triều

Sặc ... cái đó là npc clan tạo ra để phe UT làm quest , chứ có dùng để đi đánh đâu ... HT chưa biết nên điều động bậy bạ , sẽ trách phạt /:) .
 
Thần Lâm Khang, chánh sứ Việt Quốc, đội ơn Liêu Vương bệ hạ đã đón tiếp long trọng. Thần gửi lời thăm hỏi chân thành nhất của quốc vương tệ quốc đến Đại Vương. Tâu đại vương, Lâm Khang đại diện cho toàn thể muôn dân Đại Việt, đến đây xin cầu hòa cùng quý quốc. Liêu với Việt xưa nay vốn không có thù hằn, lại cũng ví như môi với răng. Môi hở răng lạnh, đó là lẽ thường tình. nay Liêu muốn đánh Việt cũng không khác nào răng mình lại cắn môi mình. Thần chỉ là một học trò nhỏ nhoi của Việt quốc, xin lấy lí lẽ ngu dốt của mình để tâu với Đại vương.
Liêu binh nhiều tướng mạnh thành cao hào sâu, Việt thành thấp hào nông, quân ít tướng ít. Đại Vương đánh Việt làm gì cho mệt. Liêu đánh Việt tất Việt đem toàn sức chống lại. khổ cũng chỉ là muôn dân bá tánh. Việt có thể chống không lại Liêu, Liêu chiến thắng là điều hiển nhiên có thể, vậy thì cũng không tỏ được tài ba của Đại Vương đâu.
Liêu ở phía Tây, Hoàng Đô đốc nói rằng Liêu ở xa xôi. Nhưng kì thực, liêu đang ở một địa thế rất vững. Cũng như Tần ngày xưa, cũng chỉ là một nước ở phía Tây xa xôi, bị các nước Sở, Tề khinh là Nhung địch, lạc hậu. Nhưng THống nhất thiên hạ lại là Tần. Như Hán Cao Tổ Lưu Bang ngày xưa, cũng đến phía tây Hán Trung để xây dựng binh nghiệp, xa khỏi Hạng Vũ. Sau này lập nên nhà Hán. Hiện nay Liêu cũng vậy. Việt và Yên, có lẽ cả Hán cũng không sánh bằng.
Hoàng Đô Đốc là người giỏi ở đời, thần nghĩ ngài đã là con dân nước Liêu cũng chỉ vì Liêu mà thôi, như thần cũng vì Đại Việt. Nhưng ngài chỉ nghĩ đến những cái lợi trước mắt mà quên đi những cái lợi sau này.
Việt đã thả hán đế Du Vân về Lạc Dương. Này Việt cũng muốn cùng Liêu, Hán, Yên cùng nghị hòa, để nhân dân tạm thời có cảnh ấm no.
Nay xin Đại Vương suy xét cho.
 
Nghe sứ nói xong ... Liêu Vương gật gù 1 lúc rồi nói : " THật ra Liêu Hán đánh nhau đã bao năm mà ko phân thắng bại... chỉ gây khổ cho dân chúng , ta cũng lấy làm đau lòng thay ... nay nếu đánh Việt nữa thì quả thật gánh nặng đè lên vai dân chúng quá lớn .... ta cũng muốn ký hòa ước với Việt Quốc ... nhưng chỉ e các vị đại thần như HT , qeqa ko chịu .... thôi thì hãy để HT quyết định ... nay ta sắc phong cho darichu làm thừa tướng Liêu Quốc ... dưới 1 người trên vạn người ... sẽ thay ta xử lý công việc quốc gia đại sự ....nếu ngươi có ý cầu hòa thì hãy nói với darichu ... còn bây giờ ta mệt rồi ..."
 
Đại Vương trong người ko đc khỏe , việc kí hoàn hoãn hãy để sau , mời sứ giả Việt Quốc về dịch quán nghỉ ngơi
 
Thưa Hoàng thừa tướng, nay Liêu vương đã trao ngài quyền cao, Liêu vương cũng có ý định nghị hòa cùng Việt. Xin ngài hãy thay mặt Liêu Vương kí hiệp định nghị hòa.

Đã có event tại Giang Châu nhé. SN
 
nay HT đai tuớng đại töớng đả là thừa töớng
dưới 1 ngöời mà trên 1 ngöời :D xin đuợc chúc mừng
còn viêc hòa Việt thần xin góp ý kiến rằng
Liêu ko nên kí hòa uóc với Việt
vì chỉ có lieu mới có khả năng tấn công còn
việt đang ở thế yếu ko có khả năng làm hại lieu
chúng ta ko hòa nhưng cung chua có ý định tấn công
sứ giả nên cho tạm thời lui về nuớc để khỏi làm phiền]
vua lieu dang bịnh ( hình như bị H5N1 thì phải :D)
 
Ờ ý của qeqa tướng quân cũng có lý đấy , ta dạo này đang nóng quá , mấy mụ vợ ở nhà hành suốt ko , đang định đem quân đi đâu đó chơi cho khuây khỏa . Thật ra thì cũng ko phải có gì là khó , nghe nói ở quý quốc có Huyền Hoa cô nương có tài trị việc trong gia đình , nếu ta có đc cô nương ấy thì việc nhà dễ giải quyết thôi , cần gì phải đi đâu xa cho mệt :))
 
Hiện nay trẫm đang mang bệnh ... có lẽ cần đi ha oai tĩnh dưỡng vài tháng ... Thừa tướng hãy thay ta lo chuyện chính sự nhé :D .À mà có đem quân đi đánh thì mang khoảng 10k quân thoai .... đừng mang nhiều chết hết thì tội lớn đó :D .
 
Đúng là quí quốc có Huyển Hòa cô nương, nhưng chuyện Hoàng thừa tướng để ý đến thì phải tùy thuộc vào ý của cô nương ấy, thưa ngài.
Khang xin được lui về nước trước. Xin cáo lui.
 
Kim Thượng chóng mạnh khỏe , vi thần có món quà tặng hoàng thượng , cũng khá hay đấy :D
http://www.box.net/public/static/l6z7ksi5b2.wma
Việc trong nước thần xin hết sức cố gắng , thề chết đến thôi :)) xin bệ hạ yên tâm nghỉ mát :D
Khang tiên sinh cứ ở lại đi đã , việc gì phải đi vội
Bay đâu , dẫn Khang tiên sinh về phủ của ta để ta thết tiệc tiên sinh .
 
Cho phép Hoàng Thừa lên ngôi Hoàng Đế Liêu quốc, sau khi lên ngôi nhớ bố cáo thiên hạ và bổ nhiệm người khác thay vào vị trí Thừa tướng.
 
Nay Hoàng Đế Noob , lấy hiệu là Clan đã về trời , thần là Thừa nay đã nhàm chán việc đời , cũng muốn ra đi cùng tiên hoàng nhưng thiết nghĩ thái tử còn nhỏ tuổi , lòng dân chưa ổn định , thần ko thể bỏ mặc chuyện chính sự . Vì vậy :
Tôn thái tử Tiểu No0b năm nay lên 3 tuổi làm hoàng đế , lấy hiệu là Chiêu Vũ Tiểu Clan Hoàng Đế :)) nay bố cáo thiên hạ cùng biết .
Hoàng Thừa làm Nhiếp Chính Vương , tập tước Vũ hầu , các khanh tướng đc bổ nhiệm mới ,sẽ thông báo sau .

Như thế đc chứ ,ông Tào :D ngại lập topic mới lắm , mà tôi phải quản những 3 thành thì chịu sao đc nhiệt , char ở Liêu chả có mấy ai chơi mà :D
 
Việc xây dựng thành trì, phát triển quân đội là việc của người chơi, còn các việc khác như giám sát, cho event,... là việc của TT.
 
Tức là sao ???? ko hiểu ý anh Tào lắm :D tức là tôi ko đc cho con của noob lên làm vua à , :D đang nắm đại quyền mà , theo luật thì tôn ai làm vua chẳng đc :D
Với cả Liêu ít người quá , nếu Thừa lên làm vua thì lấy ai làm tể tướng , 1 mình thiết triều chắc :D hay là Ngọc Hoàng gửi Thần Tài với Tôn Ngộ Không xuống giúp cho mấy viên quan thì còn đc :))
 
Triều đình ra chỉ dụ :
Nay Liêu đế Noob vô cùng anh minh của đại Liêu đã vĩnh viễn đi vào giấc ngủ ngàn thu do bệnh dị ứng lông chim hoành hành :D , việc trong nước còn rối ren .Nghĩ ta là thừa tướng nay tuổi già sức yếu nên cáo lão về quê nhưng nghĩ rằng thái tử còn nhỏ , mọi việc còn chưa ổn định , thật ko thể rời bỏ triều đình , đành gắng gượng ra giúp nước nhà , rất cần nhân tài để có thể cùng ta trị nước .
Nay đại Liêu tuyên bố lập thái tử Tiểu Noob lên là Liêu đế , lấy hiệu là Chiêu Vũ , đặt tên thụy cho tiên đế là Thái Tổ Cao Hoàng Đế , đại xá thiên hạ . Đưa Hoàng Thừa làm nhiếp chính vương giúp Kim Thượng lo việc triều chính , ngoài ra còn có bổ nhiệm các vị trí sau :
-Qeqa : Phủ Viễn tướng quân , lãnh Công An thứ sử , hàm thượng thư Lệnh ,quan hàm nhị phẩm
-Yugi_vn : Đại tướng quân nắm binh quyền cả 3 kỳ , hàm Binh Bộ Thượng Thư kiêm Thái Tử Thái Bảo , tước Bình Thành Hầu , lãnh Giang Châu , và Vũ Lăng thái thú , quan hàm nhất phẩm
-Phong Taki làm hữu thừa tướng quan hàm nhất phẩm , cùng lo việc trị nước
-Phong Điền Bá Quang là Trung lang tướng , lãnh Vũ Lăng thứ sử , quan hàm tứ phẩm
-Phong ducnam_nasb là Binh Bộ thượng thư , Bình Bắc đại tướng quân
quan hàm nhị phẩm cùng làm việc với đại tướng quân yugi_vn lo việc binh bị
-Phong Tống Giang làm hiệu úy quan hàm ngũ phẩm làm việc bên phủ Nhiếp chính vương
-Phong Mã Tôn là Trung lang tướng quan hàm ngũ phẩm dưới quyền yugi_Vn
Truy tặng npc Hạo Thiên đã mất vì tuổi già tước An Liêu Hầu

Tiên đế sáng nghiệp nửa đường đứt gánh , đích xác sự nghiệp của đại Liêu càng khó khăn , mong chư vị bá quan cùng đồng tâm hiệp lực , lao động đường phố tá Kim Thượng , ơn này Thừa muôn vàn cảm kích, có chết cũng dốc hết sức lao động đường phố tá , để ko phụ sự trông đợi của tiên đế .
Nay bố cáo cùng thiên hạ
 
Mã Tôn là người ở Thành đô đến Giang Châu xin Noob hoàng thượng cho thần làm quan triều Liêu Quốc ;;) ;;)
xin hoàng thượng ân chuẩn
 
Phong Mã Tôn là trung lang tướng , quan hàm ngũ phẩm , chịu sự quản lý của Đại tướng quân Yugi_vn
 
Tất cả quan chức của Liêu cơ bản đã đc hình thành , từ nay Liêu đã có thế hệ mới để gánh vác việc nước, quốc thái dân an, nhân dân ca ngợi
Các tân quan hãy vào triều lãnh ấn tín tiếp chỉ
 
Bẩm HT yugi tướng quân thần không biết ở đâu hạ thần thấy Giang châu là nơi tốt mong HT cho thần ở Giang Châu làm Thứ Sử:D:D
 
Giang Châu là nơi trọng yếu , trước hết hãy chứng tỏ bản thân rồi sẽ có chức tước .

Hiện nay giặc Việt đã đến ngoài biên thùy , quốc gia đang đến hồi nguy cấp , các công khanh đại thần có ý kiến gì về việc này hãy tấu sớ lên , bổn vương cần nghe ý kiến của các vị
 
Back
Top