ChuLang
Persian Prince
- 28/5/09
- 3,511
- 1,890
bóng đá phủi, hò hét là cần thiết nhưng nhiều khi cũng éo thể nào làm theo dc, vì tình huống quá nhanh. ví dụ: dũng theo số 9, thằng dũng nghe, hiểu, rồi tìm thằng số 9 xong mất tổng cộng 2 giây, là thấy bóng nằm trong lưới mẹ rồi.
tôi đi tập bóng đá, các hlv đều bảo trên sân phải thông tin cho nhau, trung vệ phải hò hét lên nhưng tôi nghĩ đó là dành cho dân gà thôi. Bởi vì khi xem chính mấy ông hlv đó hoặc dân chuyên nghiệp đá, hầu hết đều im im, đội hình hiểu nhau mà đá, tuyệt đối ko hò hét. Vì làm gì có thời gian mà hò hét. Ko tin ông mở mấy giải phủi ra mà xem.
huống gì bóng đá chuyên nghiệp 11 người, sân rộng hơn, tình huống nhanh hơn thì hò hét chỉ đạo kiểu gì. Có ai đưa hộ clip mấy thằng tm top như neuer hay alisson,... chỉ đạo hậu vệ tôi xem thử coi như nào. Gấu như Kahn hay schmeichel may ra 1 trận hò hét dc đôi lần, chứ cũng éo chỉ đạo dc hậu vệ đứng đâu kèm ai đâu.
tôi đi tập bóng đá, các hlv đều bảo trên sân phải thông tin cho nhau, trung vệ phải hò hét lên nhưng tôi nghĩ đó là dành cho dân gà thôi. Bởi vì khi xem chính mấy ông hlv đó hoặc dân chuyên nghiệp đá, hầu hết đều im im, đội hình hiểu nhau mà đá, tuyệt đối ko hò hét. Vì làm gì có thời gian mà hò hét. Ko tin ông mở mấy giải phủi ra mà xem.
huống gì bóng đá chuyên nghiệp 11 người, sân rộng hơn, tình huống nhanh hơn thì hò hét chỉ đạo kiểu gì. Có ai đưa hộ clip mấy thằng tm top như neuer hay alisson,... chỉ đạo hậu vệ tôi xem thử coi như nào. Gấu như Kahn hay schmeichel may ra 1 trận hò hét dc đôi lần, chứ cũng éo chỉ đạo dc hậu vệ đứng đâu kèm ai đâu.
Vẫn nhìn vào 2 quả thua đi, tốc độ triển khai của Sevilla có nhanh đến mức éo để ra được 1-2 giây nhắc trung vệ không? Quả thứ 2, trung phong của nó đứng lù lù ngay đấy được cả 1 lúc rồi chứ có phải bất ngờ ập vào đâu.



