[manhua] tây du ngoại truyện

^
^
^
No, Xi Vưu chứ

Boss cuối chơi luôn, khả năng em yêu tinh mới là boss cuối rồi.

À mà Ba chè chơi cân kèo với hình thiên, rứa mà ăn 1 đòn của thằng Phong đã mất cánh. Hơi lạ nhỉ
Hình thiên chỉ là tanker nhờ có healing factor, các chỉ số vào loại khá lại ko có skill gì đặc thù trong khi thằng phong có sừng nó là thuần int dồn mana bắn skill gây dmg mạnh hơn hình thiên nhiều
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình thiên chỉ là tanker nhờ có healing factor, các chỉ số vào loại khá lại ko có skill gì đặc thù trong khi thằng phong có sừng nó là thuần int dồn mana bắn skill gây dmg mạnh hơn hình thiên nhiều

thì đồng ý là vậy nhưng Phi Liêm vẫn là thằng yếu nhất trong thập hoang, hình thiên là thành phần có số má, nên chơi vậy vẫn là hơi phi logic, chưa kể còn có natra và tam nhãn. Tam nhãn tính ra là chiến thần mạnh nhất của cửu trùng thiên còn gì
 
thì đồng ý là vậy nhưng Phi Liêm vẫn là thằng yếu nhất trong thập hoang, hình thiên là thành phần có số má, nên chơi vậy vẫn là hơi phi logic, chưa kể còn có natra và tam nhãn. Tam nhãn tính ra là chiến thần mạnh nhất của cửu trùng thiên còn gì
Nó yếu nhất vì skill của nó có điểm yếu rõ ràng, ngoài ra trừ vụ dồn mana bắn kamejoko với tạo mana shield thì nó yếu xìu, thánh tank bị trọng thương còn có 2,3 phần công lực còn vả nó hộc máu mồm dc cơ mà

Như thằng bạch trạch từng phán đấy, phi liêm trừ cái sừng có thể chuyển mana thành skill ra thì chả có gì khác
 
nhưng mà khi nó dùng sừng tạo mana shield
3 thằng hàng khủng cũng đéo phá dc
mà phải dụ nó tấn công mới nhục =))
 
manga_10_1598417899.jpg

câu triết lý sâu cmn sắc. đm khi mấy thằng sếp có tý quyền lực. mình giỏi hơn nó mình là kẻ phản diện trong cty. đmmmmm
 
câu triết lý sâu cmn sắc. đm khi mấy thằng sếp có tý quyền lực. mình giỏi hơn nó mình là kẻ phản diện trong cty. đmmmmm

Off-2pic tí nhưng cá nhân mình cũng vừa trải qua chuyện trong c.ty tương tự...mà buồn cười cái là cả "thằng sếp" đó cũng đang trong thử việc, nó 5 vuông mình xong là bị kết thúc hđ trong ngày luôn
 
Bồ tát xuất thủ , hồng hai nhi dùng chân thân tính solo xi vưu ( ko rõ xi vưu hiện tại là nguyên thần hay chỉ là phân thân ) nên ko rõ xi vưu hiện tại dùng dc mấy thành công lực
 
cho Si Vưu ra quẩy thử đi, nhá hoài:3cool_angry:
 
hồng hài nhi sắp tạch
 
Up Thiếu ảnh rồi, tự dưng cửu linh nguyên thánh từ đâu ra giết bạch trạch
không phải bạch trạch, con bé đó, hồi trước nó đi theo cửu linh, xong h phát hiện bị lừa, nên cửu linh quẳng nó đi, con khỉ ở dưới cảm nhận đc con bé gặp nguy hiểm
btw, là dịch thiếu thật, thiếu gần nửa chap cmnl =))
https://manga.bilibili.com/mc25931/493187?from=manga_detail
 
Ảnh cuối con bé đứng trong bàn tay thằng khỉ, bash Phật tổ vụ Ngũ Hành Sơn vcl =)), art đẹp :(
 
khó hiểu quá tưởng con bé áo trắng và áo vàng là một, và là con bé con của Suger Tank ?
Bây giờ lại hóa ra áo vàng là yêu hoàng, còn áo trắng thì là con của Suger Tank cũng là yêu tinh chuyển kiếp .
Hay là kiểu đánh nhau trong tâm tưởng nhỉ
 
Ông này xem tranh không đọc chữ à , Tiểu Nha Đầu uống nước sông để mang thai , lúc sắp đẻ thì đại yêu quái hạ phàm gá vào Tiểu Nha Đầu . Tank bỏ ra 8 thành công lực Kim Thiền Tử phong ấn được một nửa sức mạnh con đại yêu vào đứa bé trong bụng Tiểu Nha Đầu , nửa sức mạnh còn lại thoát ra bay vào nhân gian , rồi nhập vào ni cô bị câm , bị đơ đơ ở chùa đó .
Giờ con bé áo vàng đó là ni cô , gặp con bé áo trắng là con của Tiểu Nha Đầu , hút lại một nửa sức mạnh . Con bé áo trắng kia sống chết chưa rõ nhưng khỉ hoá chaos thì sắp rồi .
 
Ông này xem tranh không đọc chữ à , Tiểu Nha Đầu uống nước sông để mang thai , lúc sắp đẻ thì đại yêu quái hạ phàm gá vào Tiểu Nha Đầu . Tank bỏ ra 8 thành công lực Kim Thiền Tử phong ấn được một nửa sức mạnh con đại yêu vào đứa bé trong bụng Tiểu Nha Đầu , nửa sức mạnh còn lại thoát ra bay vào nhân gian , rồi nhập vào ni cô bị câm , bị đơ đơ ở chùa đó .
Giờ con bé áo vàng đó là ni cô , gặp con bé áo trắng là con của Tiểu Nha Đầu , hút lại một nửa sức mạnh . Con bé áo trắng kia sống chết chưa rõ nhưng khỉ hoá chaos thì sắp rồi .

Khặc, khúc ni cô ở chùa của vợ bát giới á ? tôi cứ tưởng tank phong ấn 1/2 sức mạnh còn 1/2 thì nó vẫn biểu thị ở con nhóc con của tiểu nha đầu chứ nhỉ, càng lớn càng biểu thị nhiều. Giờ lại có 2 con à ? tại đoạn nico chán quá nên bỏ qua, để đọc lại =))
 
Khặc, khúc ni cô ở chùa của vợ bát giới á ? tôi cứ tưởng tank phong ấn 1/2 sức mạnh còn 1/2 thì nó vẫn biểu thị ở con nhóc con của tiểu nha đầu chứ nhỉ, càng lớn càng biểu thị nhiều. Giờ lại có 2 con à ? tại đoạn nico chán quá nên bỏ qua, để đọc lại =))

Truyện này nó nhẩy cảnh khá nhanh nên không để ý kĩ là khó hiểu lắm .
 
truyện này ra đã chậm
lại nhảy nhánh lung tung đéo bao giờ nhớ dc mấy chap trước nội dung đéo gì đâu mà

hồi đầu mỗi chap là 1 câu truyện độc lập thì ko sao, hoặc vài chap liền nhau là xong 1 vấn đề
giờ là thấy lằng nhằng còn ra lâu nữa là đéo khoái rồi
 
Truyện này nó nhẩy cảnh khá nhanh nên không để ý kĩ là khó hiểu lắm .
Truyện này nội dung cũng hay nhưng ít chữ, ít giải thích. Đọc cũng ko để ý đâu. Đúng là vào ngắm tranh là nhiều, xong đọc comment các sự tích thôi.
 
Back
Top