- 2/2/07
- 963
- 144
Thấy cái phim Project Power có Jamie Foxx với JGL mặc dù rating thấp lè tè vẫn ráng xem, xem xong thì lại đâm ra bực mình
Phim ncc, xây dựng hẳn 3 tuyến nhân vật, mà lại tham lam muốn nhân vật nào cũng có impact, thứ nữa là nhân vật nào cũng thông minh sáng sủa giỏi giang, cái gì cũng biết, làm gì cũng dễ
Cùng 1 tá các nhân vật phụ và rất phụ ko gây ấn tượng gì, bao gồm cả vai của cha nội Casey Neistat, ko có impact nào đáng kể, nói chung là rác
Có cả thuyết âm mưu, khoa học, chính trị, quân đội...mà cái nào cũng chỉ tell chứ méo có show
đã vậy thằng Netflix còn censored, coi cứ cụt cụt bực cmn mình
Phim ncc, xây dựng hẳn 3 tuyến nhân vật, mà lại tham lam muốn nhân vật nào cũng có impact, thứ nữa là nhân vật nào cũng thông minh sáng sủa giỏi giang, cái gì cũng biết, làm gì cũng dễ
Cùng 1 tá các nhân vật phụ và rất phụ ko gây ấn tượng gì, bao gồm cả vai của cha nội Casey Neistat, ko có impact nào đáng kể, nói chung là rác
Có cả thuyết âm mưu, khoa học, chính trị, quân đội...mà cái nào cũng chỉ tell chứ méo có show
đã vậy thằng Netflix còn censored, coi cứ cụt cụt bực cmn mình
, coi phim Hàn đó h cũng khá nhìu, mấy thể loại top imdb đã kinh gần hết, dù gì gu Châu Á vẫn dễ chơi hơn 



, đánh lộn vui , hài nhẹ nhàng , tình tiết nhanh , giàu tình nhân văn ... và tất nhiên là có hát hò !


chưa kể trình ava cùi ghẻ đánh còn ko lại thằng ass chạy bộ, phải chơi núp lùm đâm lén, xong pha cuối thức nguyên đêm nhậu mà tới sáng vẫn combat ngang cơ boss, ảo diệu vô cùng 


) Rồi còn kiểu ngầu ngầu tụi bây đợi tín hiệu của tao xong quăng lựu đạn nổ cái bùm