Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Cũng họa sĩ cũ à, hay người khác vẽ?

Người khác vẽ, họa sĩ là Shibata Yusaku - tác giả bộ Zipman với Yoakemono, nội dung thì dưới sự giám sát của tác giả bộ gốc.
 
Fun fact:3cool_shame:
9Y9TrFA.png
 
Người khác vẽ, họa sĩ là Shibata Yusaku - tác giả bộ Zipman với Yoakemono, nội dung thì dưới sự giám sát của tác giả bộ gốc.
Cái trò nôi dung dưới sự giám sát blah blah này éo tin được, mấy bộ như siêu bi rồng, boruto cũng giám sát này nọ cuối cùng max nát
 
Bởi thế nên mới làm về Avan, kiểu có bôi cỡ nào cũng đéo ảnh hưởng lắm :))
Chứ làm về Vearn hồi trẻ hoặc nói rõ về ma giới, bọn Velther blah blah còn hay hơn nhiều :))
 
Bởi thế nên mới làm về Avan, kiểu có bôi cỡ nào cũng đéo ảnh hưởng lắm :))
Chứ làm về Vearn hồi trẻ hoặc nói rõ về ma giới, bọn Velther blah blah còn hay hơn nhiều :))
kể về vearn hồi trẻ : vearn đã từng là 1 chàng trai tốt bụng,có gia đình và những người bạn,nhưng đời sống khốn khổ ở ma giới đã cướp đi tất cả của anh,từ đó anh có 1 ước mơ bé nhỏ đó là dẫn dắt con dân ma giới đến vườn địa đàng của giống loài mình :6cool_smile:
 
chú bé quyền năng ngày xưa đọc dc có mấy chục chương, ko biết đoạn kết ra sao :9cool_too_sad:

Kết giống nhu Dai ôm bom nhưng thằng này còn sống và khi bọn bạn tìm đọc thì có lớn (cao lên) và có đứa trẻ giống nó hồi nhỏ (con ?) đứng kế bên

DART đã chế chữ nhưng còn chưa bằng Chú bé quyền năng :))
 
Kết giống nhu Dai ôm bom nhưng thằng này còn sống và khi bọn bạn tìm đọc thì có lớn (cao lên) và có đứa trẻ giống nó hồi nhỏ (con ?) đứng kế bên

DART đã chế chữ nhưng còn chưa bằng Chú bé quyền năng :))

Rất muốn tìm đọc lại bộ này đàng hoàng nhưng mà chỉ có raw tiếng Đài =)) thôi móm =)) Ngày xưa cũng biết bọn nó dịch láo bỏ mie, nhất là mấy cảnh trả thù rồi máy xay thịt. Bộ này cũng có nhiều cái twist ảo phết, sad cái chả có nhóm dịch nào đàng hoàng =(
 
Rất muốn tìm đọc lại bộ này đàng hoàng nhưng mà chỉ có raw tiếng Đài =)) thôi móm =)) Ngày xưa cũng biết bọn nó dịch láo bỏ mie, nhất là mấy cảnh trả thù rồi máy xay thịt. Bộ này cũng có nhiều cái twist ảo phết, sad cái chả có nhóm dịch nào đàng hoàng =(
gửi link raw tui xem đỡ buồn với, bản scan trên mạng chất lượng xấu quá
 
gửi link raw tui xem đỡ buồn với, bản scan trên mạng chất lượng xấu quá

Cũng trong cái box này thôi thím, lâu lắm rồi tìm lại k thấy, đại khái search cái tên gốc nó là ra thôi mà.
 
Giỏi hơn đám lớp 3 nhưng kém đám lớp 5, đấu mấy trận toàn thua mà. :))
Mà đám lớp 5 của trường Ninja còn giỏi hơn đám lính cùi của lão Khô Cá Khoai ấy.
 
bọn lớp A này giỏi đấu sinh tồn nữa =))
 
Giỏi hơn đám lớp 3 nhưng kém đám lớp 5, đấu mấy trận toàn thua mà. :))
Mà đám lớp 5 của trường Ninja còn giỏi hơn đám lính cùi của lão Khô Cá Khoai ấy.
=)) đám lớp 5 trình ngang mấy ông thầy rồi còn gì nữa, thua cũng bình thường, nhớ tập nào thắng hết mấy lớp kia mà dính 1 quả lừa nhẹ nhàng của lớp 5 mà bỏ thành luôn kìa =))
 
Bọn lớp 5 thông minh, là cái mà bọn lớp A ít khi có :))
8-chapter-16-ninja-loan-thi-ban-dep-1494053583.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
pro nhất là lão hiệu trưởng, cắt đuôi đc mấy ông thầy luôn, có điều già rồi bay nhảy toàn rớt :))
 
mỗi tội debut như lìn
ninja phi cửa sổ thôi mà có sẵn mấy thằng đệ khiêng cáng =))
 
mỗi tội debut như lìn
ninja phi cửa sổ thôi mà có sẵn mấy thằng đệ khiêng cáng =))

Già + phi ra cửa sổ quá nhanh ko suy nghĩ thì vậy thôi =))

có lão ninja rồng mới vl nghe biệt danh ai cũng khiếp đảm =))

thế lão có thật là Ninja Rồng ko nhỉ vì lão có giải thích là Ninja Cồng rồi. còn trình thì cao rồi
 
Già + phi ra cửa sổ quá nhanh ko suy nghĩ thì vậy thôi =))



thế lão có thật là Ninja Rồng ko nhỉ vì lão có giải thích là Ninja Cồng rồi. còn trình thì cao rồi
quên mẹ đi
mấy thằng khiêng cáng còn chửi đã già rồi còn khoái diễn trò này
chứng tỏ năm đéo nào khai giảng cũng phi thân cho bọn lớp 1 lác mắt 1 phát rồi =))
 
Back
Top