Thực ra chả cần hòa, Liverpool thua cũng chả có sao hết luôn, vẫn 80 điểm hơn Man City 3 điểm, còn 2 trận đấu và cố thắng nốt 2 trận cuối là được.
Cái tai họa nhất của Liverpool không phải là trận này đâu, chẳng qua báo chí truyền thông Anh muốn hạ bệ Steven Gerrard nên focus hết vào cái trận này. Gerrard thực sự mất hết hình ảnh luôn, quá bất công cho một huyền thoại.
Mùa 2013-2014 này Suarez hay nhất còn thứ nhì chính là Gerrard, không có chuyện Suarez 1 mình gánh còn cả đội đá như loz như mấy lời xàm lông thiếu logic tuyên truyền đâu nhé.
Gerrard hay bị so sánh với Lampard và Scholes, Lampard thì đặc biệt mạnh ở ghi bàn, Scholes thì mạnh ở những quả phất bóng còn Gerrard có cả hai luôn, đá được mọi vị trí ở hàng tiền vệ, từ số 10, số 8 cho đến số 6 chơi tuốt. Ở tuyển Anh thì các đời HLV luôn chọn Gerrard nhiều hơn Lampard và Scholes phải ra cánh thì biết rồi.
Cuối cùng thì lúc Gerrard nghỉ hưu trong các cuộc bình chọn Scholes lại nhiều nhất, vài người tranh cãi cho Lampard còn Gerrard như thể kém hẳn(???)
Thảm họa thực sự phải là 10 phút cuối trận gặp Crystal Palace sau đó, Liverpool dẫn 3-0 và vẻn vẹn trong 10 phút bị gỡ đến 3 quả. Nếu thắng trận đó thì Liverpool vẫn vô địch. Đáng lẽ trận gặp Crystal Palace mới là thảm họa chứ k phải cú trượt chân của Gerrard.
Nếu cãi cùn là tại Gerrard ngã làm đội mất tinh thần thì sao dẫn trước Crystal 3 bàn được? Trận gặp Newcastle sau đó vẫn thắng.