Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
từng được tập chuyên nghiệp một thời gian nhưng không được đôn đi đấu vì chiều cao không đạt,nhận ra là bài vở,chiến thuật nguy hiểm các thứ chả có hlv nào,level nào là ko biết cả,nhưng quan trọng là con người,quá trình train cầu thủ và cách vận hành trực tiếp.Giống như mình đem bài vở của bọn chuyên tập cho đội nghiệp dư của mình thì bọn nó đánh đéo đc dù tập đi tập lại,nhưng đổi bài ez thì lại chạy hiệu quả.

Phân tích chiến thuật cũng thế thôi,nhiều khi set bài bọn thiết kế game set bài cầu thủ chạy còn phê hơn các hlv hàng đầu đấy chứ,tính ra phân tích chiến thuật của bọn tạo formation mấy game bóng đá chắc hấp dẫn còn hơn blv epl chém gió nữa.Một cầu thủ xoàng xĩnh như mou,kloop hay thậm chí đéo chơi bóng đá như villa boas,Sarri còn làm hlv tầm châu âu,họ có nhiều thứ để làm nên thành công bên cạnh "chiến thuật".Nên bảo nó đá hay,thành công thì có nhiều yếu tố,anh em ta phân tích chơi chơi ngoài rìa,chứ bàn luận sâu thì biết thế qué nào được.Thậm chí cái gegenpress đang ra rả cũng phần nhiều do cầu thủ càng trâu chó và kỹ thuật,teamwork tốt hơn,chứ bảo Kloop thành công nhờ cái "chiến thuật gegenpressing" thì....
giáo sư đang xàm mà đã có tay cầu thủ chuyên nghiệp vào vã =)))
 
Barca nó có 1 cái triết lý về chạy chỗ rồi thì phải, xem nó hành gà rất dễ, chỉ cần Messi cầm banh ở giữa là tự động line hậu vệ bên kia sẽ dâng cao lên, Lùn nó chuyền xiên cho Alba, Semedo hay Roberto ở cánh chạy lên căng vào, bên kia không lên thì phát chéo góc 3-40m cho chạy éo ai rượt kịp =))

này là đặc sản thời Alves luôn rồi thì phải.
 
Chỉnh sửa cuối:
barca cũng giống Liv bây giờ thôi,chạy hùng hục ban bật,ép người nhuyễn như đá Pes.Đội nào đá với Liv xác định là bị nó ép cho lòi phèo,nhưng mà không có chân dứt điểm bén ngoài Salah (mà ông này lâu lâu lên cơn) nên nhiều trận tịt hoặc phải nhờ đến quy lão phù hộ.Nhưng barca thời đó là éo cần quy lão,cảm giác nó đá mấy đội khác như bố đá vs con,hàng công thì toàn chân dứt điểm bén,bù lại hàng thủ như dbrr nên không giải "lời nguyền C1" nổi
 
giáo sư đang xàm mà đã có tay cầu thủ chuyên nghiệp vào vã =)))
mình chỉ được tập ké biết lõm bõm chứ trình gì mà được mang tiếng "cầu thủ chuyên nghiệp",giờ về vườn vừa chăm con vừa giảm cân thấy mụ nội ra.

Vụ chiến thuật thì không cần tới giải toàn quốc,nội cái giải toàn thành trộn chuyên nghiệp với nghiệp dư bọn nó đã set bài của bọn NBA chạy tá lả,nhưng người ta chạy thì bắn vô ọt ọt,đây chạy xong ra ông nào ông nấy cãi nhau,thở oxi đỏ mặt =))
 
Toàn lũ đầu bò óc con lợn biết cái quái gì đâu.

Nói cái kiểu cào bằng cãi lấy thắng như chúng mày thì pressing, kiểm soát bóng, rồi phản công các thứ có từ...thời nhà Hán với môn xúc cúc rồi. Cầu thủ từ thời cưởi truồng đó đã biết chạy đi tranh bóng với pressing rồi. Chúng mày thích ôm cái kiến thức ngu đần như thế thì cứ ôm.

Con chó nhìn cơm với đặc sản thì nó coi là đồ ăn cả thôi, nhưng con người thông minh hơn thì phân biệt được món nào chất lượng hơn cái nào và nó thấy được cơm khác với đặc sản.

Bài đăng cuối, trước t k vào b50 nữa giờ t cũng chẳng vào đây nữa. Đơn giản vì chúng m quá đần độn
 
Ờ, kêu mấy đứa cháu nó lướt gvn rồi hóng hớt dùm cho cũng dc mà. Chơi mà dỗi :3cool_angry:
 
Toàn lũ đầu bò óc con lợn biết cái quái gì đâu.

Nói cái kiểu cào bằng cãi lấy thắng như chúng mày thì pressing, kiểm soát bóng, rồi phản công các thứ có từ...thời nhà Hán với môn xúc cúc rồi. Cầu thủ từ thời cưởi truồng đó đã biết chạy đi tranh bóng với pressing rồi. Chúng mày thích ôm cái kiến thức ngu đần như thế thì cứ ôm.

Con chó nhìn cơm với đặc sản thì nó coi là đồ ăn cả thôi, nhưng con người thông minh hơn thì phân biệt được món nào chất lượng hơn cái nào và nó thấy được cơm khác với đặc sản.

Bài đăng cuối, trước t k vào b50 nữa giờ t cũng chẳng vào đây nữa. Đơn giản vì chúng m quá đần độn

@Chơi Không Khóc
 
Thằng gs này lèm bèm y chang con MO ấy nhỉ. Có lẽ nào =))
 
Các thày ko có giữ gìn sự zui zẻ, cứ đánh ko có đường lui thế này, tới ngày box nhạt toẹt.
 
Các thày ko có giữ gìn sự zui zẻ, cứ đánh ko có đường lui thế này, tới ngày box nhạt toẹt.
trog nhà MU còn đấu tố đánh giết nhau cơ mà =)))
 
Pressing rát trung vệ với busquets thì nó chuyển sang các trạm bơm bóng khác như cho Xavi Ini

Đặc biệt là Messi. Như bây giờ nhiều đội chống pressing bằng việc đẩy bóng dài lên cho tiền đạo cắm làm tường để vượt các lớp pressing một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Thì Barca hồi xưa có trò tục tĩu là chọc thẳng từ tuyến dưới lên cho Messi. Messi đá số 10 lùi xuống nhận bóng rồi sộc thẳng từ giữa sân lên phía trước loại bỏ vật cản Barca kích hoạt khả năng phản công, nghe nó khá vô lý vl nhưng hồi đỉnh cao Si nó đá như vậy đấy
Sự khác biêt của 3k Pep và các Pep khác và cũng như các đội khác là hồi đó con người quá kinh khủng.
Chẳng đội nào kèm 1 vs 1 được Messi và In cả chưa kể 10 thằng đá trên sân thì chả 10 thằng đều thượng thừa về chuyền bóng và kiểm soát bóng.

Sau này có thể có đội khác giành nhiều cúp hơn nhưng mình cũng ko nghĩ có đội nào tạo ra cảm giác khủng bố như của Pep cả nhất là lại vào cái thời mà thấy đại gia nào cũng toàn sao số lực áp quần hùng chứ
 
....
Bài đăng cuối, trước t k vào b50 nữa giờ t cũng chẳng vào đây nữa. Đơn giản vì chúng m quá đần độn
Nói xong vẫn chui vào như ko có chuyện gì, lại còn mở thớt bán ip12 :(tv). Vài hôm lại chui vào 2 box này và giả vờ như chưa có chuyện gì cho xem.
 
Nói xong vẫn chui vào như ko có chuyện gì, lại còn mở thớt bán ip12 :(tv). Vài hôm lại chui vào 2 box này và giả vờ như chưa có chuyện gì cho xem.
dùng acc khác nha ;))
 
Đùa, tôi cũng ko có ý gây gổ, chỉ định sửa lưng giáo sư tí =)) ai dè ra nông nỗi này.

Giáo sư có đọc được thì bảo này: chán, bận thì chả ai bảo cũng sẽ có lúc tự quit forum thôi. Ko cần giải thích.

Ngày xưa tôi cầm đầu phong trào WengerOut bên forum AFCVN, từ cái thời mà phần đông chúng nó còn gọi Wenger bằng bố, có những lúc chả khác gì một mình cân cả forum, chúng nó trêu chọc xỉ vả vkl :::^^::: còn có thằng tự xưng là Tuấn Hưng vào hù dọa cơ (đéo hiểu có phải Tuấn Hưng thật ko @-)) thế mà có bao giờ phải rage quit :> Sau này Arsenal càng đá càng bết, số người theo chân mình càng đông, mỗi tội đến lúc Wenger out thật thì forum đã sập từ thời bố tổ nào rồi =)) tiếc quá ko vào last laugh được.

Nói thế để thấy là chửi nhau forum thắng hay thua sau này cũng thành cát bụi hết. Rồi nhìn lại sẽ thấy tất cả chúng ta đều là đbrr cả =)) tranh luận ác liệt đến đâu sau cũng chả còn ý nghĩa mẹ gì. Thế nên khi nào còn rảnh khoái lạc song châu mà thấy lên forum đọc tin chém gió nó vẫn là cái nhu cầu hàng ngày của mình thì cứ enjoy thôi, ko việc gì phải rage quit cả ~^o^~
 
Đùa, tôi cũng ko có ý gây gổ, chỉ định sửa lưng giáo sư tí =)) ai dè ra nông nỗi này.

Giáo sư có đọc được thì bảo này: chán, bận thì chả ai bảo cũng sẽ có lúc tự quit forum thôi. Ko cần giải thích.

Ngày xưa tôi cầm đầu phong trào WengerOut bên forum AFCVN, từ cái thời mà phần đông chúng nó còn gọi Wenger bằng bố, có những lúc chả khác gì một mình cân cả forum, chúng nó trêu chọc xỉ vả vkl :::^^::: còn có thằng tự xưng là Tuấn Hưng vào hù dọa cơ (đéo hiểu có phải Tuấn Hưng thật ko @-)) thế mà có bao giờ phải rage quit :> Sau này Arsenal càng đá càng bết, số người theo chân mình càng đông, mỗi tội đến lúc Wenger out thật thì forum đã sập từ thời bố tổ nào rồi =)) tiếc quá ko vào last laugh được.

Nói thế để thấy là chửi nhau forum thắng hay thua sau này cũng thành cát bụi hết. Rồi nhìn lại sẽ thấy tất cả chúng ta đều là đbrr cả =)) tranh luận ác liệt đến đâu sau cũng chả còn ý nghĩa mẹ gì. Thế nên khi nào còn rảnh khoái lạc song châu mà thấy lên forum đọc tin chém gió nó vẫn là cái nhu cầu hàng ngày của mình thì cứ enjoy thôi, ko việc gì phải rage quit cả ~^o^~
nhớ ngày xưa chơi ở AFC vui voãi =))
 
Toàn lũ đầu bò óc con lợn biết cái quái gì đâu.

Nói cái kiểu cào bằng cãi lấy thắng như chúng mày thì pressing, kiểm soát bóng, rồi phản công các thứ có từ...thời nhà Hán với môn xúc cúc rồi. Cầu thủ từ thời cưởi truồng đó đã biết chạy đi tranh bóng với pressing rồi. Chúng mày thích ôm cái kiến thức ngu đần như thế thì cứ ôm.

Con chó nhìn cơm với đặc sản thì nó coi là đồ ăn cả thôi, nhưng con người thông minh hơn thì phân biệt được món nào chất lượng hơn cái nào và nó thấy được cơm khác với đặc sản.

Bài đăng cuối, trước t k vào b50 nữa giờ t cũng chẳng vào đây nữa. Đơn giản vì chúng m quá đần độn
thằng loz loser ngộ chữ đc có mấy k follow trên internet sinh ra ảo tưởng nghĩ rằng mình khôn còn thiên hạ toàn bọn dbrr ngu si hết à :2onion2:
lúc nào cũng post dài post dai 1 đống chữ làm như nhiều kiến thức lắm, bị vặn cổ thì toàn làm lơ nói chuyện khác rồi xem như mình chưa thở ra đống đặc sản đó vậy, còn thua nát quá éo lơ đc nữa thì giận dỗi đòi quịt forum, quit đc vài 3 ngày lại reg nick mới vào hóng tiếp, chữ tín thì đéo có mà học đòi kinh doanh :2onion2:
 
Vẫn nhớ có thằng Titi Henry fan MU ngầm giả dạng lẻn vào tâng bốc Arsenal mà nó diễn nhập vai có tâm vkl, thuộc lịch sử Arsenal còn hơn fan Arsenal, thằng Kane fake box này xách dép =))

Lậm vcl mới ngâm cứu lịch sử đội bóng nước ngoài nơi mình ko sinh ra =))
 
Back
Top