Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em là mem mới. tàu ngầm lâu rùi các bác ạ. Mới xin đc làm vị trí ngân quỹ trong bank, đi làm đc 1 tuần đuối quá. cv thì chủ yếu lđ chân tay. Em thì thư sinh trói gà ko chặt, lại ra đời muộn. Môi trg toàn mấy a lực điền cảm thấy chậm chạp yếu đuối quá :( Sợ hết mấy tháng thử việc xong ko đc nhận thì buồn..

Vài lần bị đuổi việc bạn sẽ có kinh nghiệm ngay, đừng sợ thất bại
 
Năm nay phỏng vấn đâu trượt đó, buồn không lời nào tả xiết :'(
 
Các thày thường chờ bị đuổi việc hay là chán thì sẽ tự nghỉ?
 
Các thày thường chờ bị đuổi việc hay là chán thì sẽ tự nghỉ?
dc thì đương nhiên tự nghỉ chứ thầy, danh dự là 1 phần, chủ yếu là cái cảm giác dc control cuộc đời của mình và tự chịu trách nhiệm với nó, lúc đi phỏng vấn cũng nhẹ nhàng nói chuyện hơn
 
Các thày thường chờ bị đuổi việc hay là chán thì sẽ tự nghỉ?
ngày mới ra trường thì chán sẽ tự nghỉ. Sau này thì yêu công việc hơn, chủ động nghỉ khi có offer 1.5x tốt hơn . Theo như câu hỏi của thầy thì là do Mình chứ không còn do Người ta nữa . :D
 
Năm nay phỏng vấn đâu trượt đó, buồn không lời nào tả xiết :'(
Duyên chưa tới thôi bạn à . Chứ cứ cắm đầu vào 1 chỗ ko ra gì , cũng đau đầu thất vọng lắm . Trừ khi bạn cùng đường , thế nào cũng chấp nhận đc sống qua ngay đoạn tháng thì .. OK
 
Các thày thường chờ bị đuổi việc hay là chán thì sẽ tự nghỉ?
dc thì đương nhiên tự nghỉ chứ thầy, danh dự là 1 phần, chủ yếu là cái cảm giác dc control cuộc đời của mình và tự chịu trách nhiệm với nó, lúc đi phỏng vấn cũng nhẹ nhàng nói chuyện hơn
Nhưng chơi lầy chờ nó đuổi thì được tiền bồi thường. :2cool_sexy_girl:
 
gud gud các thày tình thân mến thương vậy toi rất mừng
ah mà t vẫn nghèo nhé
đag gom tiền mua con ps4 qua năm chơi mà mãi mới góp đc 2 xị
tính toán sơ sơ tiền tv + máy chừng 7 triệu
tv mua con 32 ngu học, máy thì máy cũ trên chợ trời
tính ra mới hoàn thành 0.002 mục tiêu
 
gud gud các thày tình thân mến thương vậy toi rất mừng
ah mà t vẫn nghèo nhé
đag gom tiền mua con ps4 qua năm chơi mà mãi mới góp đc 2 xị
tính toán sơ sơ tiền tv + máy chừng 7 triệu
tv mua con 32 ngu học, máy thì máy cũ trên chợ trời
tính ra mới hoàn thành 0.002 mục tiêu
Dạo này đang tìm người bán rẻ dàn máy, mà tiêc squas toy ở HN r :<<<<
 
Dạo này đang tìm người bán rẻ dàn máy, mà tiêc squas toy ở HN r :<<<<
Thầy xem ko cần tiền gấp quá thì giữ lại. Vài tháng nữa .t trả vơi vơi nợ . có khi mua đc cho thầy :1cool_byebye:
 
Dạo này đang tìm người bán rẻ dàn máy, mà tiêc squas toy ở HN r :<<<<
Dàn thày trăm triệu rẻ cũng 50 chai toi bao giờ mới vớ được:2cool_sad:
 
Ah thày đai rút chán con phone p20 sang lại cho t chạy gáp nhé, đang dùng còn no kìa bể màn coi phim khó chịu ghê
 
Nhưng phone mình là k20 bít ơi :<

Năm nay túng thiếu, nhớ mấy năm trước tiêu pha xả láng quá :)))))
 
Nhưng phone mình là k20 bít ơi :<

Năm nay túng thiếu, nhớ mấy năm trước tiêu pha xả láng quá :)))))
vẫn xịn hơn t rồi, kiếm con màn to xem bản đồ cho dễ với xem xes nữa :3cool_embarrassed:
 
Bíc boi mới comeback à, lâu lâu mới thấy nick này post bài.
 
mới đổi con noki bể lấy con đt sharp ... cũng bể cấn nốt may cái màn hình còn nguyên, cầm về xài nghe nhạc ngon thật, hàng nhật có khác công nghệ giải trí đúng hưởng thụ, ấy thế mà lại nhớ có lần trải nghiệm con soni quảng cáo clear bass gì ấy nghe như dẫm đặc sản, nhật this nhật that
 
Nhưng phone mình là k20 bít ơi :<

Năm nay túng thiếu, nhớ mấy năm trước tiêu pha xả láng quá :)))))
Năm nay là cái năm chó chết. Tới lúc này, cùng 1 lúc tui đang là chủ nợ 2 kèo với tổng tiền là +30tr, tiền làm ăn ngoài cả đấy, và đang là con nợ gần 20tr.

H đéo bít xử sao luôn ấy khi 2 khoản kia có khi bị nhây tới năm sau.

Hôm qua nghe vợ nó bảo dạo này a đang kẹt thôi mỗi tháng góp tiền để dành 3tr đc rồi, chợt tủi thân vl.
 
Năm nay là cái năm chó chết. Tới lúc này, cùng 1 lúc tui đang là chủ nợ 2 kèo với tổng tiền là +30tr, tiền làm ăn ngoài cả đấy, và đang là con nợ gần 20tr.

H đéo bít xử sao luôn ấy khi 2 khoản kia có khi bị nhây tới năm sau.

Hôm qua nghe vợ nó bảo dạo này a đang kẹt thôi mỗi tháng góp tiền để dành 3tr đc rồi, chợt tủi thân vl.
có 3tr mỗi tháng là ngon rồi, quan trọng là có ng vợ thông cảm với mình
 
Back
Top