Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Giờ đây, mỗi khi Man United thua trận thì chúng ta lại xem đó là một thảm họa. Trận đấu hôm nay không phải là thảm họa nhưng nó thật thất vọng. Man United rất muốn có tên ở vòng knock-out.

Man United trước đây với những HLV tên tuổi hơn, như là Sir Alex Ferguson, cũng bị loại ngay từ vòng đấu này. Những điều như thế vẫn xảy ra và nó vừa xảy ra.

Tôi cảm thấy những lời chỉ trích thật kỳ lạ. Có những HLV ở Premier League với thứ hạng kém hơn Man United nhưng nổi tiếng hơn và họ không phải nhận những chỉ trích như Solskjaer đang nhận.

Nếu Man United thắng vào cuối tuần này, và tôi thấy là đội bóng của Ole thường biết cách chơi tốt ở những thời điểm quan trọng, thì đó sẽ là cú hích lớn với HLV và các cầu thủ.

Man United đã chơi tệ trong 30 phút đầu tiên trước Leipzig. Họ bị trừng phạt ở một bảng đấu thật sự khó khăn và bị loại khỏi giải đấu. Giờ thì họ sẽ chơi ở Europa League. Mục tiêu của Man United chắc chắn cũng là chức vô địch.

Những câu chuyện trong lòng đội bóng hoàn toàn khác xa với những gì báo chí thêu dệt. Trên truyền thông, tôi cảm tưởng như đang có một cuộc săn phù thủy để loại Solskjaer khỏi CLB”.

=))
 
Cuối tuần này thua xì tin liệu Ole có bị chém k :))
 
Bàn thứ 2 là thấy rõ ý định dùng 3-5-2 là hoàn toàn sai lầm, Shaw trong sơ đồ trung vệ lệch trái theo thói quen của 1 hậu vệ biên lao lên bắt người, Matic DM thì đừng ngoài vòng canh bóng, Tellas 1 kèm 2 thằng Bò ở trong vòng cấm thì trời cứu.
sai lầm của cầu thủ, ko phải hlv. Cái đội hình 3-5-2 dc Ole dùng khi đá với big 6 hoặc các đội lớn rất rất nhiều rồi, và thắng nhiều hơn là thua. Với 1 trận chỉ cần hòa thì xếp đá 3-5-2 rình phản công chẳng hề sai, còn thua 2 bàn trong 13 phút thì hoàn toàn chả có chiến thuật nào đỡ nổi cả.

Ghét thì kiểu j cũng nói dc thôi, xếp 4-2-3-1 mà thua thì cũng sẽ bảo là chỉ cần hòa sao éo đá 3-5-2, ko biết thay đổi chiến thuật cho phù hợp blah blah...
 
Chất lượng hàng thủ của M.U thuộc số 1 thế giới hiện tại rồi (về độ ăn hại)....
 
Thua là đúng chứ kêu ca gì nữa . Mất nguyên cái trục trên gồm Fed, Cavani, Mã . lại thêm cái thằng mặt lone Po3 và lão béo bóng gió này nọ trước trận đấu quan trọng thì bố ai dám cho nó đá chính. Chơi full thủ chờ phất bóng ăn dâm là đúng bài rồi . Nhưng đời như lone được ngày quan trọng nhất thì hàng thủ thi nhau bóp khoái lạc song châu . mới được 13 phút mà 2 ông hv cánh bóp 2 phát biếu 2 bàn rồi thì đá đấm cái lone nữa. Thêm 1 pha tấu hài đi vào lòng đất của chí tài nữa thì Trận tối qua có vác cả 3 ông hlv gồm Sir, pep, dan hói về chỉ đạo cùng lúc cũng vứt thôi .
:4cool_confuse:
 
Post trước khi có tin. Mốt nghỉ gọi thằng Mắc gai bằng tên chú đi nhé các bạn.
Hồi xưa phim hài Lizzie McGuire của Hilary Duff từng có tựa tiếng Việt là Lizzie Mắc quai . Đặt cho anh này cũng hợp
 
Sai lầm HLV là đúng rồi, 352 đá được là nhờ có Fred + McTom, Ole biết thừa matic ko có khả năng vận hành trục giữa trong sơ đồ này mà vẫn cố chấp nhét vào để đá 352
Nói chung thực sự là quá khó vì mất 2 ST ko đá được 4 2 3 1, ko có Fred cũng ko đá được 352 lẫn kim cương
Mất hết bài lại còn thằng Pogba làm loạn
Nếu mà thoát được trận này thì Ole công nhận có tài, còn thua thì cũng hợp lí
Cái đáng tiếc nhất là đã thắng được 2 trận đầu, qua được 2 cửa ải khó nhất mà lại vứt đi vì cái trận Istanbul dở hơi, cái đó là thiếu sự già dơ cần thiết đó, ngây thơ vậy thì vào gặp tụi kia cũng chết
 
Sai lầm HLV là đúng rồi, 352 đá được là nhờ có Fred + McTom, Ole biết thừa matic ko có khả năng vận hành trục giữa trong sơ đồ này mà vẫn cố chấp nhét vào để đá 352
Nói chung thực sự là quá khó vì mất 2 ST ko đá được 4 2 3 1, ko có Fred cũng ko đá được 352 lẫn kim cương
Mất hết bài lại còn thằng Pogba làm loạn
Nếu mà thoát được trận này thì Ole công nhận có tài, còn thua thì cũng hợp lí
Cái đáng tiếc nhất là đã thắng được 2 trận đầu, qua được 2 cửa ải khó nhất mà lại vứt đi vì cái trận Istanbul dở hơi, cái đó là thiếu sự già dơ cần thiết đó, ngây thơ vậy thì vào gặp tụi kia cũng chết
Mất trận Istambul là coi như tạch từ đó mà, 2 trận cuối gặp 2 thằng kia nó bắt bài mình sau lượt đi rồi nên thua k có j lạ
 
Bóng đá đỉnh cao như C1 giờ làm méo gì còn chuyện Bắt bài nọ kia nữa mấy pa . Trước khi gặp nhau thì Cả đống chuyên gia cả 2 đội vào phân tích sạch sẽ lối chơi cũng như đội hình vận hành của cả 2 bên hết rồi. Cầu thủ nào đá ra sao, lên xuống thế nào công thủ ra sao có hết nhé . Thậm chí cả đá pen kiểu nào bắt pen ra sao có sạch. Bài Ngửa sạch với nhau hết chứ bắt với chả Bớ. Thua do cầu thủ đá ngu đột xuất thì chịu thôi chứ kêu ca mịa gì. Như trận gặp P$G nếu thằng Mã không sút ngu tận 2 phát đó thì làm éo gì bọn P$G có cựa bật lại. Cũng như trận gặp Bò Húc Nguyên Hàng thủ biếu không 3 quả từ đầu thì đỡ bằng nồi .
 
Mất trận Istambul là coi như tạch từ đó mà, 2 trận cuối gặp 2 thằng kia nó bắt bài mình sau lượt đi rồi nên thua k có j lạ

Thôi Conte 12triệu 1 năm còn không được húp C2. Ole 7 triệu húp C2 cũng được rồi. Mà năm nay C1 C2 có lượt đi lượt về ko hay vẫn 1 trận nhỉ. Khả năng MC vô địch lắm. Nó bỏ ngoại hạng nhắm C1 thì khả năng cao ăn được.
 
Bóng đá đỉnh cao như C1 giờ làm méo gì còn chuyện Bắt bài nọ kia nữa mấy pa . Trước khi gặp nhau thì Cả đống chuyên gia cả 2 đội vào phân tích sạch sẽ lối chơi cũng như đội hình vận hành của cả 2 bên hết rồi. Cầu thủ nào đá ra sao, lên xuống thế nào công thủ ra sao có hết nhé . Thậm chí cả đá pen kiểu nào bắt pen ra sao có sạch. Bài Ngửa sạch với nhau hết chứ bắt với chả Bớ. Thua do cầu thủ đá ngu đột xuất thì chịu thôi chứ kêu ca mịa gì. Như trận gặp P$G nếu thằng Mã không sút ngu tận 2 phát đó thì làm éo gì bọn P$G có cựa bật lại. Cũng như trận gặp Bò Húc Nguyên Hàng thủ biếu không 3 quả từ đầu thì đỡ bằng nồi .
Chê Pochettino chuyên flop cầu đinh chứ Ole cũng hay trượt vỏ chuối lúc quyết định chả kém ai...
 
Chê Pochettino chuyên flop cầu đinh chứ Ole cũng hay trượt vỏ chuối lúc quyết định chả kém ai...
Nói trắng ra là mấy trận cầu đinh gần đây toàn thua kiểu nhảm lone thật sự luôn. Thà đối thủ đá hay hơn thua kiểu tâm phục khẩu phục thì méo bực. Đằng này toàn thua kiểu tự tay Bóp khoái lạc song châu. Tâm lý 1 số cầu thủ vào trận cầu đinh có vấn đề thật sự luôn .
 
Nói trắng ra là mấy trận cầu đinh gần đây toàn thua kiểu nhảm lone thật sự luôn. Thà đối thủ đá hay hơn thua kiểu tâm phục khẩu phục thì méo bực. Đằng này toàn thua kiểu tự tay Bóp khoái lạc song châu. Tâm lý 1 số cầu thủ vào trận cầu đinh có vấn đề thật sự luôn .
Nói thật tui vào bet rồi thấy rõ ràng có mùi, cầu thủ thì thủ như lờ, HLV có 5 sự thay đổi người thì thay mẹ hết 2 cầu thủ hàng phòng ngự trong khi đang thua 2 trái, nhảm thật sự
 
Đá dở để loại khỏi C1 thì mùi mùi gì nữa.
Thà vào rồi, đá dở thì còn kêu mùi.
Dở mà cứ mùi đúng kiểu dân cá độ banh kakkaka
 
Bảng tử thần mà các bố đá theo cảm hứng, lúc thì ha y vl, lúc thì thua con nít. Vậy cũng đòi vào thì bất công cho 2 đội kia quá. Coi như trả lại trận 3 1 thắng nhảm loại PSG đi.
 
Đám hv nó đá kiểu dở hơi thì sao di xa đựic trận nào cũng lộ sai lầm rồi gồng lên gỡ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top