nhớ tới nó vì tổng thể nó hoàn chỉnh , và game nó vẫn là game hay bác à.
Chứ gta 5 mình chơi đúng năm nó ra luôn 2013 trên xbox 360, thời đó rảnh time free luôn mà chơi làm biếng khám phá thế giới , vì mình cảm thấy kiến trúc và cảnh vật họ thiết kế ko bắt mắt , ngay cả RDR 2 cũng vậy , mình chơi trên ps4 1 lần , rồi pc 1 lần cũng gần cả 200h , nhưng hầu như là miễn cưỡng cưỡi ngựa chạy đi chứ ko phải cảm giác thích thế giới nó thiết kế mà chạy đi khắp nơi .
Còn như Witcher 3 và và Zelda thì khác , Witcher 3 họ làm rừng rất là đẹp , cảm giác như họ thiết kế thủ công vậy , mình vào rừng đi bộ khắp nơi mà toàn chạy bộ , Zelda cũng thế , chạy bộ khắp map ko chừa chỗ nào , và khi chạy như vậy là cảm giác thích thú chứ ko phải miễn cưỡng .
Còn bây giờ thế giới trong Cyberpunk nó vẫn đem lại cảm giác thích như vậy dù vẫn chưa mê như cách của zelda và Witcher 3 thiết kế , nhưng vẫn mang lại cảm giác thích thú khi đi đến từng nơi trên map , vì kiến trúc họ thiết kế quá tốt.
GTA 5 và RDR1/2 là những game đáng nhớ , nhưng là những thứ khác chứ ko phải về hoạt cảnh.
The Elder Scroll V thì mình drop giữa game, nên ko biết.