NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Cầm tele đc thế thì các cụ cũng bay đc suốt. Còn creep thì xài cây kunai xọc cũng đc mà chả mất kunai chứ rasengan xọc 1 hồi kiểu gì chả mất. Cơ bản ta chả thấy có skill nào của Tứ mạnh vô đối mà đi clear được từng trận như thế. Với cả chả nhẽ địch thủ các làng ko có ai cân nổi anh trong khi trước đây nó còn thịt đc cả 2nd các kiểu.
 
Cái cách mà anh Tứ clear map có thể hiểu thế này: đầu tiên anh phi dao lung tung khắp nơi, sau đó anh bật rasengan rồi teleport. Cứ dừng chỗ nào, thấy thằng nào là anh dí bừa Ra vào mặt là nó nằm rồi lại tele tiếp. Kiểu như uti của Junero trong Dota, độ trễ tele bằng 0, Ra có thể giữ trên tay không hao thêm mana thì ai chơi lại.
Cần gì ra.anh gí cái kunai vào cổ là chết rồi. 4 là dân chơi thời không thuật, nổi tiếng nhờ tốc độ nên cái phản ứng và hành động nhanh nhạy khỏi bàn rồi
 
4th bộ skill kiểu hit and run, max speed, dmg nhảy crit 1 phát chết luôn, build style assassin mà mấy bố cứ đòi ninja phải build đường tank, skill AoE mới coi là mạnh là thế éo nào?
 
kiểu nó là teleport behind you - it's nothing personal á =))
 
thì farm đến mức các làng đã ra thông báo "gặp là có thể bỏ nhiệm vụ để chạy" nên chắc phải giết cũng khá nhiều mạng đấy:))
 
Chiến tranh đâu phải cứ giết nhiều là kinh đâu. Chủ yếu tầm quan trọng của anh trong bàn cờ thôi. Vai trò của Tứ qua nhiều chiến dịch trở nên quá khủng, cán cân lệch dần về phía làng Lá nên làng có lợi thế trên bàn đàm phán thôi. Các làng kia cũng có phải là đầu hàng đíu đâu mà.

Tứ bộ skill phù hợp hit n run, đột kích, crit dmg là đúng rồi. Nếu thích clear creep thì hắn có thể thông linh ra Bunta nó thổi 1 cái hào hoả cầu thì creep ghẻ chết đầy. Quan trọng là Tứ không build style kiểu thế.

Các Kage thường có style riêng.

Như Hokage Đệ Nhị và Đệ Tam build kiểu đa dụng diện nhẫn giả, jack of all trades, tuy không khủng hẳn 1 đường nhưng toàn diện. Đệ ngũ thì là Healer rồi.

Hokage đệ tứ và Tsuchikage đệ Nhị build đường assassin, nhưng có style khác nhau. Minato thiên về đột tập, còn Mu thì chuyên về tiềm hành thâm nhập (tên này có cái tàng hình mạnh nhất giới nhẫn giả, không thể cảm nhận được bằng mọi cách trừ Naruto sense ác ý - riêng về độ ẩn hình thì ngang với cái phân thân luân mộ biên ngục của Mad). Cả 2 người cũng đều có nhánh phụ, Minato thì có phong ấn thuật nên xếp vào dạng Mage, còn Mu thì là Nuker.

Dạng như Raikage 3rd, 4th thì là tanker - bruiser.

Đám kage vĩ thú như Mizukage 4th, Gaara,... thì là berserker

Đám Kage làng Cát thì hầu như là Mage..

Còn như dạng 1st và Mad thì là max chỉ số, testing character, chơi mọi đường từ Mage tới tanker, nuker, bruiser, summoner... =))
 
Tức là làng Lá éo bá đc là do cụ mad và cụ 1st tự bóp nhau chứ các làng khác cũng cùi thôi hử ?
 
Cầm tele đc thế thì các cụ cũng bay đc suốt. Còn creep thì xài cây kunai xọc cũng đc mà chả mất kunai chứ rasengan xọc 1 hồi kiểu gì chả mất. Cơ bản ta chả thấy có skill nào của Tứ mạnh vô đối mà đi clear được từng trận như thế. Với cả chả nhẽ địch thủ các làng ko có ai cân nổi anh trong khi trước đây nó còn thịt đc cả 2nd các kiểu.
2nd hình như ko nói rõ là bị úp sọt kiểu gì ( hoặc ta ko nhớ) :-?
 
Tức là làng Lá éo bá đc là do cụ mad và cụ 1st tự bóp nhau chứ các làng khác cũng cùi thôi hử ?
Thua về số lượng chiến lực đẳng cấp cao. Nếu ko bóp nhau thì làng lá có 3 thằng kage chiến lực đều vượt trội hơn kage cùng đẳng cấp trong khi các làng khác mỗi làng chỉ 1 kage và may ra có làng có , có làng ko có 1,2 thằng nào đó trên thượng nhẫn mà dưới kage

cho dù các làng khác có liên hợp lại thì về mặt chiến lực cao cấp chúng nó chỉ miễn cưỡng ngang bằng chiến lực với 3 thằng kage làng lá ( đánh lâu có khi chúng nó vẫn thua) chỉ có lợi thế về quân lực thôi

nếu đánh nhau thật thì chỉ cần làng lá giết dc 1 thằng kage của liên quân các làng còn lại thì 1 kage chênh ra ý sẽ quyết định cả trận chiến
 
2nd hình như ko nói rõ là bị úp sọt kiểu gì ( hoặc ta ko nhớ) :-?

2nd bị ae hồ lô + 1 đám ninja làng mây đuổi theo phải ở lại cản cho đệ tử chạy, trận đó 2nd tạch nhưng ko biết là tạch tại chỗ hay chạy về mới tạch :D
 
Chắc trận đó 2nd cũng phải làm thịt được 2 thằng Ngân Giác Kim Giác và toàn bộ tiểu đội đặc cấp của tụi nó gồm 20 thằng ấy chứ. Vậy nó mới hoành tráng :))
 
Nếu 1 mình các cụ 1st 2nd madara quyết định được cả cuộc chiến thì làm gì có chuyện làng lá ko top 1 chiến lực và thời đệ nhất đệ nhị làng lá có cả 2 anh lẫn madara mà lại ko cân all đc. Tác giả thich kiểu thần thánh hóa các anh đệ nhất và mad lúc được dựng dậy thôi chứ thời trẻ các anh cũng éo tới trình như thế đc. Vì nếu làm đc thì làm éo còn làng nào ngoài làng lá nữa.

Có bao nhiêu thằng bá thì thằng kabuto nó dựng dậy hết rồi. Nhìn đi nhìn lại đc mấy thằng solo lại các anh ? Suy ra các anh thời trẻ top 1 bá thật nhưng nếu gặp mấy trăm mấy nghìn thằng hợp lực sẽ có chiến thuật để các anh cũng éo làm gì đc. Chẳng qua thằng Tứ nó đánh tốt thì mới vậy. Qua cả 4 lần đại chiến ninja chỉ có 2 cha con nó là gánh kèo cho cả 1 phe thắng. Xét về tuổi lúc ấy anh Tứ chỉ đôi mươi là hết. Tức là trừ khi anh hên cái thời anh éo còn thằng nào mạnh cản được anh chứ ko thì thể hiện của anh tốt hơn mad với 1st cùng tuổi.

các anh ấy quyết định được cuộc chiến mà :| thật ra chỉ cần 1 anh là quyết được nhưng 2 anh thì lại hơi sida =))

1st và Mad đẻ ra cái khái niệm là Làng, trước đó chỉ có gia tộc thôi. 1st thấy như vậy là đủ còn Mad thì muốn clear all -> thế là 2 cụ đánh nhau, Mad thua, Làng tồn tại đến bây giờ. Chính 1st đem vĩ thú giao cho các làng để tạo cân bằng mà. Đến thời thằng Nar và thằng Sặc thì Sặc nó muốn clear all nhưng Nar thì nó bảo đéo. Sặc lại thua =))

Tầm cỡ God như 1st thì không phải anh clear map, mà là anh rule map ntn. Và 1st lẫn Nar đều thích để kệ nó đi =))
 
2nd hình như ko nói rõ là bị úp sọt kiểu gì ( hoặc ta ko nhớ) :-?

Đi họp ở làng khác (nên mang theo vài người tâm phúc thôi) xong bị Kim Giác với Ngân Giác + đám tay chân úp . Đệ Nhị ở lại chặn cho đám trẻ thoát , mặc dù lão bị chết nhưng cũng đập chết hết bọn bên kia thế là quá giỏi rồi . 2 thằng Kim Ngân có chakra cữu vĩ , biến hình thành vĩ thú mini được , chưa kể đám bảo bối của bọn nó toàn thứ quái dị .
 
Nói túm lại Ashura là cái thằng có sứ mệnh ngăn cản thế giới nhẫn giả đoàn kết thống nhất :3cool_angry: Luân hồi bao nhiêu lần chỉ để làm đúng 1 trò, ngăn cản Indra. Indra thì muốn thống nhất thế giới bằng sức mạnh.
 
Đi họp ở làng khác (nên mang theo vài người tâm phúc thôi) xong bị Kim Giác với Ngân Giác + đám tay chân úp . Đệ Nhị ở lại chặn cho đám trẻ thoát , mặc dù lão bị chết nhưng cũng đập chết hết bọn bên kia thế là quá giỏi rồi . 2 thằng Kim Ngân có chakra cữu vĩ , biến hình thành vĩ thú mini được , chưa kể đám bảo bối của bọn nó toàn thứ quái dị .
Vụ đó đầy đủ phải là Làng Lá và làng Mây đang là đồng minh. Đệ nhị được mời sang họp nên không đem theo lực lượng đủ mạnh và chắc là không chuẩn bị sẵn (vì lão có phi lôi thần thuật, bí thì lão tele cả lũ chạy). Giữa đường đi hoặc thậm chí ngay lúc đang họp thì làng Mây có đảo chính, phe phản loạn do Kim Giác Ngân Giác cầm đầu giết chết Raikage đệ nhị, truy sát nhóm Hokage.

Hokage đệ nhị và Raikage đệ nhị đều chết trong màn đảo chính này, châm ngòi đại chiến nhẫn giới lần 1.

Không rõ lão Raikage đệ tam là phe Raikage cũ hay là phe bọn đảo chính kim ngân đưa lên. Nhưng nghe cách Darui (thân tín của Raikage đệ tứ) nói về bọn Kim Ngân đầy khinh miệt thì có thể thấy Raikage đệ tam đệ tứ khác phe bọn đảo chính.
 
2 thằng kim ngân PR dữ lắm mà lúc được summon lên thành zombie đánh cứ tù tù kiểu gì ấy, vẫn k tin là cụ nhị thua được 2 thằng này ( cùng 20 thằng khác )
 
Giờ mình còn chả nhớ thế giới quan trong truyện này nó làm sao ? Tại sao chiến tranh giữa các quốc gia nổ ra ? Tranh giành cái gì ? Cái gì đứng sau. Để rồi đệ nhất ra tuýt còi một cái là xong xuôi hết đời. Các làng khác nó vẫn chạy đua vũ trang, chém giết, thôn tính... Nhưng không nhắc đến khai thác cái gì, ba cái tài nguyên, đất đai, con người...trong truyện không được đề cập đến.
Hay là cứ có charka là có tất cả ? :))
 
Giờ mình còn chả nhớ thế giới quan trong truyện này nó làm sao ? Tại sao chiến tranh giữa các quốc gia nổ ra ? Tranh giành cái gì ? Cái gì đứng sau. Để rồi đệ nhất ra tuýt còi một cái là xong xuôi hết đời. Các làng khác nó vẫn chạy đua vũ trang, chém giết, thôn tính... Nhưng không nhắc đến khai thác cái gì, ba cái tài nguyên, đất đai, con người...trong truyện không được đề cập đến.
Hay là cứ có charka là có tất cả ? :))
Trong truyên chỉ thấy nói đến chiến tranh giữa đám ninja. Còn ko thấy nói gì về việc giữa các quốc gia có chiến tranh ko:-?
 
Giờ mình còn chả nhớ thế giới quan trong truyện này nó làm sao ? Tại sao chiến tranh giữa các quốc gia nổ ra ? Tranh giành cái gì ? Cái gì đứng sau. Để rồi đệ nhất ra tuýt còi một cái là xong xuôi hết đời. Các làng khác nó vẫn chạy đua vũ trang, chém giết, thôn tính... Nhưng không nhắc đến khai thác cái gì, ba cái tài nguyên, đất đai, con người...trong truyện không được đề cập đến.
Hay là cứ có charka là có tất cả ? :))
Lần 1 Databook không có thông tin là giành cái gì. Nhưng có vẻ như sau sự kiện Đệ Nhất chia vĩ thú thì hoà bình đc lập ra nhưng như kiểu các bên có vũ khí huỷ diệt nên kiềng nhau, hoà bình đứng trên 1 sợi chỉ nhỏ, chỉ cần tác động là đứt.

Có 2 sự kiện dẫn đến đứt dây:
- 1 là đảo chính ở làng Mây, Raikage và Hokage chết tại đây.
- 2 là Madara tuy mang danh nghĩa là Ninja phản bội của làng Lá nhưng tấn công Tsuchikage đệ nhị, trực tiếp gây ra mâu thuẫn giữa làng Đá và làng Lá.

Đại chiến lần 1 mô phỏng thế chiến 1 ngoài đời, các đại đế quốc cũ mâu thuẫn và oánh nhau.

Đại chiến lần 2 mô phỏng thế chiến 2 ngoài đời, các thế lực mới có tiềm lực nổi lên muốn chia lại thế lực, tài nguyên. Trong Naruto thì đại chiến lần 2 có 2 phe chính là làng Lá làng Cát làng Mây đấu với thế lực các làng nhỏ cầm đầu bởi thủ lĩnh làng Mưa Hanzo và được support ngầm bởi làng Đá.

Đại chiến 3 thì k nhớ =))
 
Back
Top