Anh em chửi chưa thấy đc nhiều cái hay ho của mô hình này.
- Nhiều tiền hơn tức là ổn định hơn. Năm nào cũng auto có vài trăm triệu không cần lo rớt top -> tập trung cho chuyển nhượng, chuyên môn, không cần lo nghĩ tiền nong bán cầu thủ cứu đội nữa -> đội hình ổn định, mạnh lên, chất lượng bóng đá đi lên. Fan bóng đá thì xem đá bóng hay là 90 phút ngồi hít hà football heritage với clip lịch sử C1?
- Các ông lớn chỉ đá với nhau là nhàm chán -> Thực tế không khác C1 bây giờ là mấy, thậm chí còn công bằng hơn vì C1 có nhóm "Super club của super club" kiểu Buyall hay Real, thu gom phần lớn danh hiệu và thường xuyên vào sâu. PSG, Barca cũng thường xuyên mua hết các sao lớn. Cái này sẽ giúp tài chính của top 20 gần lại hơn, chứ không bị mấy thằng siêu khủng nắm đầu nữa. Mà vẫn có 5 đội khách mới đấy thôi (C1 bây giờ chả khác cái Super League hiện tại + team ngựa ô).
Chưa kể chán hay không cứ xem vài mùa đi đã rồi tính. Mấy cái giải đóng bên Mỹ xem hàng chục năm có chán đâu...
- Loại bỏ một số nhược điểm của CL. Ví dụ thể thức bốc bảng mà lớn nhất là "bảng tử thần", điển hình như mấy bảng MU - PSG - Leipzig. Đen thì bốc phải bảng quá mạnh, đội không hề yếu nhưng vẫn bị loại trong khi Real, MC đỏ thì ngay vòng sau lại bốc được mồi ngon vl thì công lý ở đâu? Trong khi Super League này thì MU, Inter, Spurs...yên tâm vẫn tham gia bóng đá đỉnh cao, ko có mấy cái trận gặp Granada, Prague các kiểu...
Tóm lại vẫn do UEFA đã tham lại còn khinh anh em tỉ phú, đã thế chúng bố mở luôn website chính thức cho chúng mày xem...
