Wrath of Man (2021) - Jason Statham trong vai Jason Statham...

trailer hơi bị generic chứ phim cũng có chất Guy Ritchie lắm
Statham không bá đến nỗi 1 mình cân hết như các phim khác, với lại team địch chuẩn bị cũng khá gớm
 
The man from uncle ko biết bao giờ mới có phần 2, phim đấy cách kể chuyện với chemistry cuốn vãi
 
Phim của Guy trừ Sherlock ra làm gì có cái nào làm được phần 2 đâu( nói tới đây lại tiếc cái king arthur vl )
 
king arthur đoạn đánh boss coi đã vãi, ko biết bao h có p2 :))
 
trời mưa rãnh ngồi xem lại 2 cái phim mechanic của ông này, đoạn khoan hồ bơi ảo vãi
 
Đoạn cuối cụt vl... bao nhân vật hay ho trong cái công ty bảo vệ cũng chết sạch...

Xây dựng đám đệ anh Statham cũng ngầu với chất mà đến cuối lại mất tăm, anh cũng chả có plan điều tra gì cả vô nằm vùng chờ thời, lỡ mà tụi kia giải nghệ ko cướp nữa chắc anh đổi sang nghề bảo vệ cả đời quá...
Anh hói chủ yếu vào nằm vùng để tìm thằng tay trong thôi, từ đấy lần ra bọn kia. Căn bản là dùng mạng lưới đen để tìm không ra nên mới phải mất công như thế.
Phim này khác hẳn với đống phim trước của Guy Ritchie. Không Black comedy, không tưng tửng, kể cả nhạc phim. Format của phim này nghiêm túc và hình sự hơn các phim trc. Trừ kiểu kể truyện theo chương rất cuốn và chất gangter máu me vẫn rất chất và đặc trưng của lão :))
Cái kết theo cá nhân mình thì rất ổn. Phim này rate 8/10 rất đáng xem :)
 
Cái UNCLE đáng ra làm phần 2 cũng được mà:)) Phim đấy xem cũng cuốn mà hình như doanh thu cũng không fail lắm
 
Cái UNCLE đáng ra làm phần 2 cũng được mà:)) Phim đấy xem cũng cuốn mà hình như doanh thu cũng không fail lắm

UNCLE doanh thu 108 mil toàn cầu so kinh phí loanh quanh 80 mil là fail nặng rồi, studio bỏ ngay và luôn thôi, phản hồi cũng không có gì đủ nổi bật.
 
Phim thành công về thương mại nhất của Guy lại là Aladdin (2019), đúng là thời buổi này k gắn với franchise thì khó mà kiếm nhiều được
Check imdb thấy ảnh còn sắp làm Aladdin 2 8-} cái này chắc chém ra plot nên hy vọng sẽ thấy nhiều chất của Guy hơn nữa
 
UNCLE doanh thu 108 mil toàn cầu so kinh phí loanh quanh 80 mil là fail nặng rồi, studio bỏ ngay và luôn thôi, phản hồi cũng không có gì đủ nổi bật.
Cái kiểu tưng tửng nhưng ý tứ thông minh của Guy Ritchie thì ko hợp đc với thời buổi xem film mì ăn liền & xem film 5p đc. Khán giả đa phần coi lớt phớt thì sao theo kịp cách kể chuyện của Guy! Poor Guy! :(
 
Cái kiểu tưng tửng nhưng ý tứ thông minh của Guy Ritchie thì ko hợp đc với thời buổi xem film mì ăn liền & xem film 5p đc. Khán giả đa phần coi lớt phớt thì sao theo kịp cách kể chuyện của Guy! Poor Guy! :(
+ 1, đợt đi xem Gentleman, mấy cặp đi xem phim vào xem một là về trước, hai là đứng dậy chê phim chán, méo hiểu gì cả :))
 
Phim của Guy nó có cái chất riêng lắm, ai coi mà hợp thì bao nghiền, bọn nhoi nhoi thì lại ko hợp
 
Cái kiểu tưng tửng nhưng ý tứ thông minh của Guy Ritchie thì ko hợp đc với thời buổi xem film mì ăn liền & xem film 5p đc. Khán giả đa phần coi lớt phớt thì sao theo kịp cách kể chuyện của Guy! Poor Guy! :(

Phim Guy Ritchie thì cá nhân mình cũng thấy UNCLE... bình thường, xem được nhưng cũng không quá đặc sắc. Nó định hướng là 1 phim hành động hài điệp viên, buddy cop nhưng không có điểm gì thât sự nổi bật đáng nhớ, hài ko nổi bật, hành động ko nổi bật, chemistry của 2 anh giai cũng ko nổi bật nốt. Còn DT thấp thì cũng nhiều nguyên nhân lắm, đợt đấy hình như do PR kém méo ai quan tâm nên chìm thôi.

Thêm nữa là mình cũng không thích cái King Arthur, phim này tiếc vãi vì thích fantasy và khá thích trailer tông dark fantasy của nó, mà cái style Guy Ritchie cho vào phim xem nó lạc quẻ rời rạc vl. Aladdin thì hàng Disney thôi không tính. Guy Ritchie tính ra cũng khá chịu khó thay đổi thể loại để thử tay nghề, nhưng rời xa thế giới nhầm UK cái là cảm giác lạc lõng hẳn.
 
:-?
Phim Guy Ritchie thì cá nhân mình cũng thấy UNCLE... bình thường, xem được nhưng cũng không quá đặc sắc. Nó định hướng là 1 phim hành động hài điệp viên, buddy cop nhưng không có điểm gì thât sự nổi bật đáng nhớ, hài ko nổi bật, hành động ko nổi bật, chemistry của 2 anh giai cũng ko nổi bật nốt. Còn DT thấp thì cũng nhiều nguyên nhân lắm, đợt đấy hình như do PR kém méo ai quan tâm nên chìm thôi.

Thêm nữa là mình cũng không thích cái King Arthur, phim này tiếc vãi vì thích fantasy và khá thích trailer tông dark fantasy của nó, mà cái style Guy Ritchie cho vào phim xem nó lạc quẻ rời rạc vl. Aladdin thì hàng Disney thôi không tính. Guy Ritchie tính ra cũng khá chịu khó thay đổi thể loại để thử tay nghề, nhưng rời xa thế giới nhầm UK cái là cảm giác lạc lõng hẳn.
Nhưng vì cái phong cách của Guy nó hoàn toàn khác, dễ nhận biết nhưng khó chấp nhận đối với đa phần khán giả. :-?
Nên t coi Uncle thấy rất thú vị, ko hẳn quá đặc biệt nhưng giữa 1 rừng film superhero hay series hành động kiểu F&F (:| thì cái kiểu tưng tửng của Uncle (vừa hay lại vừa may) lại cái vị lạ rất hấp dẫn! >:D<:P
 
ủa mà sao khúc cuối tìm được nhà thằng thủ phạm vậy tự nhiên thấy ảnh vào xử xong tay già dọn xác chả hiểu kiểu gì
 
cái điện thoại trong bọc tiền đó
 
ủa mà sao khúc cuối tìm được nhà thằng thủ phạm vậy tự nhiên thấy ảnh vào xử xong tay già dọn xác chả hiểu kiểu gì
lúc main đục thằng số 3 số 4 gì đấy trongkho thì tiện tay vất luôn cái đt vào túi tiền, track cái đt là ra thôi, mà cái set giáp của tụi cướp xịn vl, súng to bắn cũng ko xi nhê
 
ủa mà sao khúc cuối tìm được nhà thằng thủ phạm vậy tự nhiên thấy ảnh vào xử xong tay già dọn xác chả hiểu kiểu gì
Tay già là cop. Anh Statham bắn thằng kia xong thì tay cop vào để lấy cái xác lập công thôi, vì bọn kia là bọn cướp tiền mà!
 
:-?
Nhưng vì cái phong cách của Guy nó hoàn toàn khác, dễ nhận biết nhưng khó chấp nhận đối với đa phần khán giả. :-?
Nên t coi Uncle thấy rất thú vị, ko hẳn quá đặc biệt nhưng giữa 1 rừng film superhero hay series hành động kiểu F&F (:| thì cái kiểu tưng tửng của Uncle (vừa hay lại vừa may) lại cái vị lạ rất hấp dẫn! >:D<:P

+ 1, đợt đi xem Gentleman, mấy cặp đi xem phim vào xem một là về trước, hai là đứng dậy chê phim chán, méo hiểu gì cả :))


nói đâu cho xa, ngay trong thread này đây

ủa mà sao khúc cuối tìm được nhà thằng thủ phạm vậy tự nhiên thấy ảnh vào xử xong tay già dọn xác chả hiểu kiểu gì

phim đơn giản thế mà có mấy ông xem còn ko hiểu như ông này thì còn mong đợi gì ở người xem đại chúng, làm phim có hay mà người ta xem ko hiểu thì cũng thọt thôi.
 
Back
Top