Tuyệt Đỉnh!!! Ma giáo văn minh, chính phái lạc hậu...

Bang chủ phải người cao to, không tóc, không chân mày;
nhìn vào là nhận ra kiểu nhân vật phụ chứ không phải main;
 
Bang chủ phải người cao to, không tóc, không chân mày;
nhìn vào là nhận ra kiểu nhân vật phụ chứ không phải main;

Đây bang chủ nè...

11-6-e1503284958109.jpg
 
nhìn cái poster thì ông đóng bang chủ vẫn đẹp trai quá, rõ là main rồi, còn ông đóng phó bang chủ thì không đủ đẹp trai :-(||>
 
Bang chủ phải mặt mũi thô kệch ngáo ngơ nó mới chuẩn
Nhìn tú khí quá chắc lại để câu bọn hủ
 
Bang chủ lúc còn tóc cũng soái ca lắm đấy :1cool_look_down:
 
bang chủ lúc còn tóc vẫn là một thằng lực điền thô kệch thôi.
 
BC phải lực điền như sub char còn PBC thì cho nữ đóng =))
 
coi bộ này trên fb group hói bang cũng hài cuời vl, nhưng thấy bảo nxb sắp nhập về nên ko dịch nữa, vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì thấy nxb bê về, có bìa vẽ chau chút, cầm bản cứng sướng.
Buồn vì mỵ ko ở VN, ko coi đc tiếp nữa. :2cool_sad:
Chăc có nhóm scan lên, nhưng chăc hình ko đc đẹp như trước, đang tả hộ vệ bề bóng vui
 
Đọc trên fanpage có thêm cái là mỗi tranh có cả phần comment bàn tán rôm rả cũng vui, bộ này được cái là dù nhiều tình tiết fanservice cho đội hủ nữ nhưng độc giả nam nữ bình thường đọc vẫn thấy buồn cười :)) Quả phim chuyển thể của thằng Tàu thì thôi bỏ đi, éo thấy phim nào ra hồn cả... Rất nhiều tình tiết hài trong truyện đều xuất phát từ việc Giả bang chủ trông cục súc y như bọn NPC bên đường, đây tuyển một thằng mặt trắng người còm nhom nhìn đã thấy chán.
 
Chap con bé coi ngục kể về việc ngày xưa thi vào chốn quan trường, được đàn anh mà nó ngưỡng mộ giúp luyện võ suốt một thời gian dài, sau đến cuối cùng khi đã trải qua hết các kì thi và đạt thì nó mới biết là đàn anh ấy còn nhờ vả người chấm thi để nó đỗ. Từ đó con nhỏ sinh ra bất mãn và không còn thích người đàn anh đấy nữa, và cũng ghét đám đàn ông giang hồ luôn, nhất là mấy thằng có chút võ nghệ thích nhường nhịn nữ nhân.
Chap này đọc trên FB Hói Bang cũng nổ ra tranh cãi giữa phe nam và phe nữ về việc người đàn anh kia giúp đỡ như thế đúng hay sai, suy nghĩ của con bé cai ngục là sai hay đúng :)
 
Nói chung con nhỏ được chiều nên dẩm hồ bách thảo
 
coi bộ này trên fb group hói bang cũng hài cuời vl, nhưng thấy bảo nxb sắp nhập về nên ko dịch nữa, vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì thấy nxb bê về, có bìa vẽ chau chút, cầm bản cứng sướng.
Buồn vì mỵ ko ở VN, ko coi đc tiếp nữa. :2cool_sad:
Chăc có nhóm scan lên, nhưng chăc hình ko đc đẹp như trước, đang tả hộ vệ bề bóng vui
Truyện phát hành ở VN toàn chuyện cổ mới scan, giờ tụi web lậu nó lười bỏ xứ không tâm huyết như xưa đâu, toàn mở ra xong chèn một đống quảng cáo vào nhức hết cả mắt, toàn lấy nguyên link của nhóm dịch hay down về up lên thôi (tụi nettruyen điển hình). Nhóm dịch nghỉ là coi như truyện ko update luôn.
Nên thày có ở nc ngoài thì đặt mua đâu đó ship truyện cho nếu ham quá. Đừng trông chờ mấy cái web truyện vn.
 
Chap con bé coi ngục kể về việc ngày xưa thi vào chốn quan trường, được đàn anh mà nó ngưỡng mộ giúp luyện võ suốt một thời gian dài, sau đến cuối cùng khi đã trải qua hết các kì thi và đạt thì nó mới biết là đàn anh ấy còn nhờ vả người chấm thi để nó đỗ. Từ đó con nhỏ sinh ra bất mãn và không còn thích người đàn anh đấy nữa, và cũng ghét đám đàn ông giang hồ luôn, nhất là mấy thằng có chút võ nghệ thích nhường nhịn nữ nhân.
Chap này đọc trên FB Hói Bang cũng nổ ra tranh cãi giữa phe nam và phe nữ về việc người đàn anh kia giúp đỡ như thế đúng hay sai, suy nghĩ của con bé cai ngục là sai hay đúng :)
Con bé kia đúng :-"
 
Truyện phát hành ở VN toàn chuyện cổ mới scan, giờ tụi web lậu nó lười bỏ xứ không tâm huyết như xưa đâu, toàn mở ra xong chèn một đống quảng cáo vào nhức hết cả mắt, toàn lấy nguyên link của nhóm dịch hay down về up lên thôi (tụi nettruyen điển hình). Nhóm dịch nghỉ là coi như truyện ko update luôn.
Nên thày có ở nc ngoài thì đặt mua đâu đó ship truyện cho nếu ham quá. Đừng trông chờ mấy cái web truyện vn.
chắc dặn đứa em ở nhà mua trước, lúc nào về đc thì có thời gian ngâm nga.
Đ.m covid với lũ ý thức kém, mãi éo hết:1cool_choler:
 
Có phần mềm nào xem không, rất khó xem
 
chắc dặn đứa em ở nhà mua trước, lúc nào về đc thì có thời gian ngâm nga.
Đ.m covid với lũ ý thức kém, mãi éo hết:1cool_choler:
Cái này khó, vì chúng nó cũng phải cần chi phí duy trì.
Trước mình chuyên dịch truyện diễn đàn mình biết. Chẳng nhẽ uống nước lã cầm hơi dịch chuyện
 
Back
Top