Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
CHÍNH THỨC: Bỏ luật bàn thắng sân khách từ mùa bóng 2021/2022 với các giải Champions League, Europa League và Europa Conference League.
Cuối cùng cái luật xàm lol này cũng dc bỏ![]()
. Chả khác j Aff cup mấy năm trc 2010, k có bàn sân khách mà đá 2 lượt thấy nó thế éo nào 
Làm gì ko khác, khán giả để trưng à. Rồi mặt sân quen hơn nữa. Luật cũ nhiều cái bất cập bmNếu ko có luật bàn sân khách thì chả thấy 2 sân khác nhau gì, đá mẹ sân trung lập đi hoặc cuối mỗi trận làm loạt pen
bàn thắng vàng là công bằng nhất rồi. T ko thấy đá pen hay cái gì công bằng hơn sự lựa chọn của vận mệnh ở hiệp phụ cảNói chung dẹp là đúng rồi, cho nó công bằng với cả 2. Như bàn thắng vàng đấy, cũng đầy cảm xúc nhưng cũng đầy oan trái, nên sau rồi xuống thành bàn thắng bạc và đến hiện tại là đã bỏ hẳn.
Không thích thì đi mà xem môn thể thao khác. Bố là luật, luật là bố.Mấy năm gần đây FIFA ra nhiều luật mới tôi ko thích lắm.
Đầu tiên là bỏ bàn thắng vàng rồi bỏ luôn bàn thắng bạc.
Tiếp là VAR và giờ là bỏ luật bàn thắng sân khách.

Cảm xúc với fan trung lập theo dõi thôi, chứ cầu thủ và fan của đội thua cay khoái lạc song châu bỏ mẹ.Toàn thấy cải lùi , cái bàn thắng vàng xem cảm xúc vl mà bỏ .
Công bằng ở đâu khi hiệp phụ có tận 2 hiệp, mỗi hiệp là 15 phút, và chỉ vì 1 bàn thắng sớm mà tất cả kết thúc?bàn thắng vàng là công bằng nhất rồi. T ko thấy đá pen hay cái gì công bằng hơn sự lựa chọn của vận mệnh ở hiệp phụ cả

Thì đúng rồi, đội mình thích ăn tất nhiên là phê rồi, sướng đéo thể chịu được, Nhưng ngược lại, đội mình thích mà thua thì cũng cay đéo chịu đc. Như ở U23 châu Á 2018, trận tứ kết giữa VN với Iraq, thì trong hiệp phụ chính Iraq mới là đội ghi bàn trước, bàn thắng vàng mà vẫn đc áp dụng thì VN đã ngừng chiến dịch ngay từ trận đó, làm đéo j còn cơ hội mà gặp Qatar hay Uzebe. Ngoài ra trong chính 2 hiệp phụ vơí Iraq, chúng ta cũng cống hiến những tình huống vô cùng cảm xúc khi VN đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để từ bị dẫn vươn lên dẫn ngược lại, nhưng lại bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng của hiệp phụ 2.Cái bàn thắng vàng nhớ đọc đâu đó là để khuyến khích các đội nhào lên tấn công, nhưng vì độ nghiệt ngã nên các đội cẩn trọng phòng thủ hơn. Tương tự cái bàn thắng sân khách cũng cùng mục đích, nhưng cũng tác dụng ngược, nê chắc bỏ. Nói chứ mình thích 2 luật này, hồi euro 96, Đức ăn bàn thắng vàng phê lòi![]()
Thì đúng rồi, đội mình thích ăn tất nhiên là phê rồi, sướng đéo thể chịu được, Nhưng ngược lại, đội mình thích mà thua thì cũng cay đéo chịu đc. Như ở U23 châu Á 2018, trận tứ kết giữa VN với Iraq, thì trong hiệp phụ chính Iraq mới là đội ghi bàn trước, bàn thắng vàng mà vẫn đc áp dụng thì VN đã ngừng chiến dịch ngay từ trận đó, làm đéo j còn cơ hội mà gặp Qatar hay Uzebe. Ngoài ra trong chính 2 hiệp phụ vơí Iraq, chúng ta cũng cống hiến những tình huống vô cùng cảm xúc khi VN đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để từ bị dẫn vươn lên dẫn ngược lại, nhưng lại bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng của hiệp phụ 2.
Nên mới nói bàn thắng vàng cảm xúc tột cùng nhưng cũng cay đắng tột cùng....
Hiệp phụ hay pen hay bàn thắng vàng là để tìm người chiến thắng mà ? Thua theo cách nào mà chẳng cay đắng ?Công bằng ở đâu khi hiệp phụ có tận 2 hiệp, mỗi hiệp là 15 phút, và chỉ vì 1 bàn thắng sớm mà tất cả kết thúc?
Nhưng vấn đề là mấy cái kia nó có quy định rồi, còn BTV là dừng đột ngột. Khi đá hiệp phụ là có 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, đây BTV ghi đc là chấm dứt luôn, đội kia éo còn cơ hội gỡ gạc. Ví dụ thì như trận VN Iraq vậy đấy, có BTV là fan Iraq nhảy múa ầm ỹ, còn fan VN đau đớn, thất vọng, buồn bã. Trong khi thực tế việc k có BTV đã giúp VN lật ngược thế cờ, kéo vào pen và đi tiếp.vậy mới kịch tính, máu lửa, ăn thua. Còn ghi phê hơn đang ngồi ngáp ngáp trên khán đài đội nhiên đội nhà ăn bàn thắng vàng để nhảy nhót đâu
Hiệp phụ hay pen hay bàn thắng vàng là để tìm người chiến thắng mà ? Thua theo cách nào mà chẳng cay đắng ?
Thua pen xong thì cdv irac cũng đau đớn khác gì đâu ???Nhưng vấn đề là mấy cái kia nó có quy định rồi, còn BTV là dừng đột ngột. Khi đá hiệp phụ là có 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, đây BTV ghi đc là chấm dứt luôn, đội kia éo còn cơ hội gỡ gạc. Ví dụ thì như trận VN Iraq vậy đấy, có BTV là fan Iraq nhảy múa ầm ỹ, còn fan VN đau đớn, thất vọng, buồn bã. Trong khi thực tế việc k có BTV đã giúp VN lật ngược thế cờ, kéo vào pen và đi tiếp.
Còn vụ pen cũng tương tự, đá 5 lượt đầu, nếu hoà thì lúc đó lượt sau cứ ai đá hơn 1 quả là vô. Nên giả sử có..... "Pen vàng" thì cứ 1 lượt có thằng nào đá vô còn bên kia ko vô là toạch.
Cái vụ "kịch tính, máu lửa" này tuỳ quan điểm, sở thích từng người. Cũng như VAR đấy, ban đầu ai cũng phản đối vì sợ nhàm chán, cuối cùng VAR cũng biết..... tấu hài, và dù có VAR nhưng drama trong bóng đá vẫn ko hề biến mất, các trận đấu vẫn hấp dẫn và ko thiếu tranh cãi.