Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi

kaizvn

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
15/11/08
Bài viết
5,064
Reaction score
13,556
post tin tức còn bên này là các pha mất dạy của đám cháu ngoại, đầy tớ nhân dân, kẻ thù bánh mì.

bánh mì không phải lương thực: http://gamevn.com/threads/tn-pho-chu-tich-phuong-thu-xe-dan-vi-banh-mi-la-khong-thiet-yeu.1517595/

cháu ngoại chích phòng dại : https://tuoitre.vn/co-gai-khoe-duoc...am-doc-benh-vien-noi-gi-20210720121049424.htm


2 thằng dân phòng đánh grab má nó coi mà tức

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1941987065967898&id=100004698695792


xong 2 con chó đó xin lỗi cái nhẹ nhàng ghê


quán đóng cửa, thấy tụ tập ăn uống bay vô hỏi câu trigger "chủ quán đâu rồi" xong dân trigger thật.
đã vậy còn lỡ mồm :"sao ko đeo khẩu trang" , dân bật luôn "dkm đang ăn cơm sao đeo khẩu trang".
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngành Dân Phòng Việt Nam hiện nay ở đầu của sự phát triển. Có thể nói Dân Phòng là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa kiếm được nhiều $ lại được xã hội trọng vọng...
 
Mấy thằng dân phòng già là loại súc cmn vật nhất quả đất, toàn loại đéo có công việc nên dc cái cớ là thể hiện ngay.
Grab hay có mấy hội anh em tài xế, hú qua đập chết con mẹ 2 thằng chó già này là được.
 
Mấy thằng dân phòng già là loại súc cmn vật nhất quả đất, toàn loại đéo có công việc nên dc cái cớ là thể hiện ngay.
Grab hay có mấy hội anh em tài xế, hú qua đập chết con mẹ 2 thằng chó già này là được.
má coi tức vcl.


thêm chi tiết vụ đi lấy rau: tụi nó kêu nạn nhân lên tưởng làm gì, dạy đời cho 1 bài rồi vẫn giữ giấy tờ, đuổi về.
https://www.facebook.com/vanhoagiaothong39/posts/3044209445856480
 
Riêng cái vụ Grap thì thằng kia đòi vào đưa ông già ko cho chờ người ra nhận còn chửi ổng
 
Lực lượng nào cũng từ dân mà tập hợp nên thôi. Có lính này lính kia, sếp này sếp kia, hoàn cảnh xã hội lúc này lúc kia... dân phòng thấy gần gũi với dân nhất, nóng là bụp luôn, vl:-(||>
 
Vụ grab cần thêm thông tin
 
Screenshot_2021-07-23-00-25-11-815_com.coccoc.trinhduyet.jpg

Thằng Grab đòi vào khu phong tỏa lấy đồ. Chốt không cho, bảo đợi người đem ra rồi lấy. Grab máu chó chửi người ta thậm tệ. Chốt cãi lại, tức quá phan luôn.

Một thằng đáng tuổi con mình đi chửi mình thì có ai chịu nổi ? Nhất là đang lúc canh phòng hơn cả giặc. Một thằng grab vào lây cả khu ai chịu trách nhiệm ? Một thằng grab từ trong lao ra lây cho cộng đồng thì ai lãnh hậu quả ?

Chửi chốt thì cũng nên xem thằng grab đã đúng hay chưa ? Ưu tiên cộng đồng chứ không ưu tiên việc cá nhân.
 
Đánh trước là sai , nhưng cu kia cũng bất hợp tác
 
Cũng giống việc cha Hóc Môn đi lấy rau ở Phương Trang. Rõ ràng bến xe An Sương vẫn có nhà xe Phương Trang giao nhận hàng hóa, tại sao không chuyển về đó mà lên Lê Hồng Phong để lấy ?

Trong khi Hóc Môn là ổ dịch thứ 4 trong TP và hiện nay lại bùng tiếp một số ca ở chợ. Thì có nên chạy đi xa như vậy. Lỡ lây lang ra cộng đồng thì ai gánh ? Tuy biết đồ thực phẩm nhưng cũng phải nghĩ đến cộng đồng chứ đừng vì cá nhân quá.

Mỗi người tiếp một tay thì dịch mới đẩy lùi. Cứ một chút đòi cá nhân phải được này được kia mặc cộng đồng thì khi nào dịch mới hết ?
 
Đánh là ngu cmnr, vậy chứ bây giờ grab nó kêu hội đập chết mẹ 2 dân phòng thì cũng bị chửi thế thôi. Có tí quyền là hung hăng mượn cớ vượt phạm vi.
 
Cũng giống việc cha Hóc Môn đi lấy rau ở Phương Trang. Rõ ràng bến xe An Sương vẫn có nhà xe Phương Trang giao nhận hàng hóa, tại sao không chuyển về đó mà lên Lê Hồng Phong để lấy ?

Trong khi Hóc Môn là ổ dịch thứ 4 trong TP và hiện nay lại bùng tiếp một số ca ở chợ. Thì có nên chạy đi xa như vậy. Lỡ lây lang ra cộng đồng thì ai gánh ? Tuy biết đồ thực phẩm nhưng cũng phải nghĩ đến cộng đồng chứ đừng vì cá nhân quá.

Mỗi người tiếp một tay thì dịch mới đẩy lùi. Cứ một chút đòi cá nhân phải được này được kia mặc cộng đồng thì khi nào dịch mới hết ?
vụ xe PT thì giờ nó về bến này nó kêu ông qua lấy, ko lấy thì thôi nó ko trung chuyển ông làm gì?
vd xe thành bưởi tuyến đà lạt của nó chỉ có ở Bình Thạnh, ông kêu chuyển qua các bến khác nó ko hỗ trợ thì sao?

còn vụ grab thì cảm nhận cá nhân 1 là ai chạy xe công nghệ cũng được phổ biến hiểu tình hình dịch ra sao, vì nếu ko tuân thủ là nghỉ chạy, grab nó ban thẳng tay đói mốc mỏ, nên nói thanh niên này không tuân thủ cứ đòi vào lấy hàng thấy khó tin vcl, trừ khi chạy grab ngày đầu chứ đi đâu chả phải tuân thủ. Thứ 2 là coi clip xem ngôn từ của 2 thằng bảo vệ đó thì tao lại quá quen cái màu của mấy thằng như này, y chang bảo vệ chỗ tao, chuyên nạt nộ người chạy xe công nghệ nhưng với cư dân thì cun cút vcl.

Đéo hiểu cùng là người lao động sao đéo hiểu mà giúp đỡ nhau, có cái đéo gì mà căng thẳng.
 
Cũng giống việc cha Hóc Môn đi lấy rau ở Phương Trang. Rõ ràng bến xe An Sương vẫn có nhà xe Phương Trang giao nhận hàng hóa, tại sao không chuyển về đó mà lên Lê Hồng Phong để lấy ?

Trong khi Hóc Môn là ổ dịch thứ 4 trong TP và hiện nay lại bùng tiếp một số ca ở chợ. Thì có nên chạy đi xa như vậy. Lỡ lây lang ra cộng đồng thì ai gánh ? Tuy biết đồ thực phẩm nhưng cũng phải nghĩ đến cộng đồng chứ đừng vì cá nhân quá.

Mỗi người tiếp một tay thì dịch mới đẩy lùi. Cứ một chút đòi cá nhân phải được này được kia mặc cộng đồng thì khi nào dịch mới hết ?
Xe phương trang nó nhắn tin địa chỉ đến lấy cha ơi, làm như muốn đến bến nào lấy bến đó đc dạ :)))
 
đánh là ngu rồi nhưng thằng l` grab cũng chả vừa bị đánh đéo oan
như có nói ở trên, thì mấy chỗ như khu tao đang ở tao mà chạy xe công nghệ gặp bảo vệ nó mở mồm ra chắc cũng cự lộn với nó :)). Đéo hiểu làm ăn lao động kiếm cơm mà mở mồm ra trịch thượng với cả quát nạt phủ đầu.
 
View attachment 346937

Thằng Grab đòi vào khu phong tỏa lấy đồ. Chốt không cho, bảo đợi người đem ra rồi lấy. Grab máu chó chửi người ta thậm tệ. Chốt cãi lại, tức quá phan luôn.

Một thằng đáng tuổi con mình đi chửi mình thì có ai chịu nổi ? Nhất là đang lúc canh phòng hơn cả giặc. Một thằng grab vào lây cả khu ai chịu trách nhiệm ? Một thằng grab từ trong lao ra lây cho cộng đồng thì ai lãnh hậu quả ?

Chửi chốt thì cũng nên xem thằng grab đã đúng hay chưa ? Ưu tiên cộng đồng chứ không ưu tiên việc cá nhân.

Giờ còn tin báo. Có coi clip xin lỗi chưa ? 2 ông dân phòng nói gì nghe chưa ? Chỉ là nhắc dời xe qua, grab ko dời nên mới bợp tai. Có đoạn nào ổng nói "do mày chửi tao tao mới bợp mày" hay "do mày đòi thông chốt tao mới bợp tai mày" ko ? Có đoạn này thì bên dân phòng đã nói rồi, quá hợp tình hợp lý mà, bảo đảm cđm chửi chết mẹ thằng grab ngay. Nhưng làm gì có mà nói.

Chả hiểu sao đi tin grab đòi thông chốt. Đòi thông thì đã bị bắt cmnr, ở đó mà được xin lỗi.

Còn đừng lôi lý do chống dịch ra biện minh. Đm sướng nhất là làm dân phòng. Không cần trình độ gì mà thu nhập bèo lắm cũng 10 củ, chưa tính đám này đám kia còn giữ xe lấy tiền hay ăn ké tiền bảo kê của phường, quận. Việc nhẹ lương cao, gặp ca dễ thì ló mặt ra oai, bợp tai người này lên gối người kia, khó thì trốn cmn hết đợi cấp trên xuống.

Sung sướng bao nhiêu năm rồi giờ gặp đợt dịch có mỗi việc ngồi canh chốt cũng la oai oái. Dân phòng còn được ưu tiên tiêm trước nữa nha. Giờ có khi xong 2 mũi cmnr nên khỏi sợ dịch đi.
 
Giờ còn tin báo. Có coi clip xin lỗi chưa ? 2 ông dân phòng nói gì nghe chưa ? Chỉ là nhắc dời xe qua, grab ko dời nên mới bợp tai. Có đoạn nào ổng nói "do mày chửi tao tao mới bợp mày" hay "do mày đòi thông chốt tao mới bợp tai mày" ko ? Có đoạn này thì bên dân phòng đã nói rồi, quá hợp tình hợp lý mà, bảo đảm cđm chửi chết mẹ thằng grab ngay. Nhưng làm gì có mà nói.

Chả hiểu sao đi tin grab đòi thông chốt. Đòi thông thì đã bị bắt cmnr, ở đó mà được xin lỗi.

Còn đừng lôi lý do chống dịch ra biện minh. Đm sướng nhất là làm dân phòng. Không cần trình độ gì mà thu nhập bèo lắm cũng 10 củ, chưa tính đám này đám kia còn giữ xe lấy tiền hay ăn ké tiền bảo kê của phường, quận. Việc nhẹ lương cao, gặp ca dễ thì ló mặt ra oai, bợp tai người này lên gối người kia, khó thì trốn cmn hết đợi cấp trên xuống.

Sung sướng bao nhiêu năm rồi giờ gặp đợt dịch có mỗi việc ngồi canh chốt cũng la oai oái. Dân phòng còn được ưu tiên tiêm trước nữa nha. Giờ có khi xong 2 mũi cmnr nên khỏi sợ dịch đi.
Đang nói phường đội phó hay phường đội trưởng vậy
 
Đang nói phường đội phó hay phường đội trưởng vậy

Chốt dân phòng. Ngồi chém gió với bà bán nước, bả liệt kê ra đủ khoản thu. Nghe xong thấy mình thật nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Vậy mà cứ tưởng làm dân phòng như làm bảo vệ.
 
Back
Top