Nghiệt ngã Covid

  • Thread starter Thread starter provtc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao nhìn quanh toàn u ám không vậy, có chút ánh sáng nào không :(
 
Chia buồn gi đình bác
 
_Chia buồn cùng gia đình !!!

_Bớt dịch mà gia đình yên ổn chắc phải cúng trả lễ !!!
 
Chia buồn.
 
Đồng nghiệp 1 cô trong 14 ngày chết em gái, cháu ngoại mới đẻ, mẹ và chồng. Giờ cổ và con gái đang nằm viện. Ông con rể đang nuôi 2 đứa nhỏ.

1 cặp đồng nghiệp dính cả nhà 6-7 người. Ông bố mất.

1 đồng nghiệp khác con tự kỷ, nhà 9 người dính tự ở nhà chữa hên ko ai chết.

1 đồng nghiệ khác mẹ chết vì covid.

Dòng họ 2 nhà bà con dính. 1 nhà ông ngoại vừa chết, con rể đang thở máy. Nhà kia thì bà ngoại chết 2 tuần trước ko có xét nghiệm covid nhưng sau đó cả nhà dính.
 
chịu, hồi trẻ cũng từng giúp nhau ăn bờ ngủ bụi chung tưởng nó lấy vợ thì cũng coi như viên mãn mà ai ngờ chết trước mình
:9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:
 
có vợ chồng ông cậu và thằng con bị dính, giờ ổng đang ở bệnh viện dã chiến ngoài Bình Dương, rầu dã man, nay gọi hỏi thăm thì kêu ta gửi dùm ít sữa, mất vị giác ăn k được nhiều, ta kêu gắng ăn cho tới lúc nhận dc đồ ta gửi, vì từ SG gửi ra đó không biết nhận được không.TT^TT
 
có vợ chồng ông cậu và thằng con bị dính, giờ ổng đang ở bệnh viện dã chiến ngoài Bình Dương, rầu dã man, nay gọi hỏi thăm thì kêu ta gửi dùm ít sữa, mất vị giác ăn k được nhiều, ta kêu gắng ăn cho tới lúc nhận dc đồ ta gửi, vì từ SG gửi ra đó không biết nhận được không.TT^TT
Nhờ người trên đó gửi thôi. Chắc lên Thuận An rồi. Trên BD nói giao cho khu bv dã chiến là nó cho thôi. Có điều từ HCM lên là ăn phạt liền.
 
Nhờ người trên đó gửi thôi. Chắc lên Thuận An rồi. Trên BD nói giao cho khu bv dã chiến là nó cho thôi. Có điều từ HCM lên là ăn phạt liền.
không quen ai luôn bác ạ, vừa hỏi rồi, không phải Thuận An.
Giờ chỉ có khả thi nhất là hỏi được 2 đơn vị vận chuyển là GHTK với Viettel post cho giao nhu yếu phẩm, mai gọi được thì đóng thùng gửi luôn. :-(||>
Ổng dính, nên cả nhà trên dưới giờ đang giấu bà ngoại không cho bả biết.
 
Hôm trước mình gửi đồ cho ba mình từ bình chánh lên bệnh viện thủ đức bằng ahamove được đó bác
 
Chia buồn cùng các bạn ở trên :9cool_too_sad:
 
Kế bên nhà 2 chị em chết 2 ngày liên tục, khởi đầu tối hôm trước là đi cầu thang bị té trúng đầu vào cấp cứu không có chỗ rồi phải chờ đợi test nhanh rồi đuổi người nhà về xong chết luôn, ngay trưa hôm sau bà em lên máu đưa vô bệnh viện cũng chết. Sau mấy bữa ra vô bệnh viện bây giờ trước nhà dán bảng ‘nhà đang có người cách ly vì covid’ :9cool_pudency:
 
chuyện gì rồi cũng qua :(
 
Và ai đó vẫn muốn mục tiêu kép.
Sa mạc lời.
 
không quen ai luôn bác ạ, vừa hỏi rồi, không phải Thuận An.
Giờ chỉ có khả thi nhất là hỏi được 2 đơn vị vận chuyển là GHTK với Viettel post cho giao nhu yếu phẩm, mai gọi được thì đóng thùng gửi luôn. :-(||>
Ổng dính, nên cả nhà trên dưới giờ đang giấu bà ngoại không cho bả biết.
Nói chú ấy đặt grab đi chợ dùm hay Ahamove đi chợ ấy. Xem thế nào. App Now hình như cũng có mua dùm.
 
Chia buồn cùng các bạn mất bạn bè, người thân. Ae nào còn chưa dính con virus quái ác này thì chịu khó tuân thủ 5K, hạn chế ra ngoài nhé. Topic buồn thảm quá. Mong sao cho dịch bệnh sớm qua.
 
Và ai đó vẫn muốn mục tiêu kép.
Sa mạc lời.
Kg kép thì chết cả dịch lẫn chết đói.
Kép ở đây phải hiểu là linh hoạt : chỗ nào còn khả năng phải làm để kiếm tiền chữa trị cho chỗ bệnh.
Thử xem đóng cửa cả nền kinh tế 1 tháng xem ngoài chết dịch còn chết đói, cướp bóc
 
  • Like
Reactions: Sis
Mùa dịch này vẫn còn nhiều thành phần coi thường dịch bệnh lắm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bạn chết thì kệ cm các bạn nhưng những người cao tuổi, trẻ con, những người xung quanh cũng chắc đc may mắn qua đc. Vì vậy mong mọi người chú ý giữ gìn cho cả bản thân và gia đình cũng như xã hội.

Xin đc chia sẻ mất mát với những gia đình trong mùa dịch ác liệt này :(
 
Kg kép thì chết cả dịch lẫn chết đói.
Kép ở đây phải hiểu là linh hoạt : chỗ nào còn khả năng phải làm để kiếm tiền chữa trị cho chỗ bệnh.
Thử xem đóng cửa cả nền kinh tế 1 tháng xem ngoài chết dịch còn chết đói, cướp bóc

Năm ngoái nổ tầm 100 ca là giãn cách xh rồi, giờ coi thử bao nhiêu ca bệnh và người chết mỗi ngày.
Cái mục tiêu kép bị chửi nhát từ đầu đến giờ rồi.
 
nghiệt ngã quá. e thầm cảm ơn trời đất vì nhà không ai dương tính, lại có vườn tược nên tự trồng trọt chăn nuôi tự cung tự cấp được, ngoại trừ gạo đã mua hơn 500kg trữ sẵn. ai ở thuần sài gòn nhà phố bây giờ chịu cảnh tiền chợ chắc tiết kiệm nhất cũng phải đứt 6 tháng 1 cây vàng

cúm tàu bây giờ gần như vô phương tiêu diệt hoàn toàn nên trong tương lai, xã hội loài người sẽ rất khác
trong những ngày qua em đang suy nghĩ cách để chống chọi trong 70 năm tới sẽ ra sao
 
Back
Top