[VN Express] Vì sao F0 cộng đồng tăng đột biến: Tại dân

Quan đâu có ai bị đâu, là do dân vì dân
 
Muốn giải quyết vụ F0 trong cộng đồng lúc xét nghiệm phải đồng bộ và làm lẹ làng truy vết và dứt điểm. Mà giờ chỗ nào cũng quá tải rồi nên chấp nhận làm cuốn chiếu, giải quyết xong 1 khâu rồi tính tiếp
 
mình ở ngoài HN nên đéo phải do mình nhé ahihi :1onion33:
 
Có 1 số ca nhiễm vô duyên kiểu nhà hàng xóm bị thì nhà người đó bị lây luôn đù ngày thường đóng kín cửa ko tiếp xúc.
 
Ủa khoái lạc đổ thừa dân nữa hả :v.

Riết chán hết buồn nói chỉ buồn chửi :v.

công nhân nghành mẹ chạy từ Q10 ra thủ đức, chuyến đi max an toàn, max 5k, chuyến về cầu SG phía Q2, cầu SG bình thạnh (uh đi qua cầu là qua 2 chốt), xong võ thị sáu, xong cmt8, xong bắc hải. Uh lần hồ bách thảo nào cũng phải tụm lại 20 50 mạng.

Uh tại tui, tui đi chích vaccine nên tui mới bu đen đỏ làm lây lan dịch chứ đụ má ở nhà là xong rồi, nhề. Hay mấy hồ bách thảo dân khác đó đặt đồ ăn làm chó gì ra hiên nhà nạo xi măng ra mà ăn, hay kiểu bà bầu đi khám làm đéo gì ở nhà đẻ mấy hồi, ngày xưa các cụ còn đẻ ngay ra mương, nhề.
Có 1 số ca nhiễm vô duyên kiểu nhà hàng xóm bị thì nhà người đó bị lây luôn đù ngày thường đóng kín cửa ko tiếp xúc.
Ba má chồng của chị tui bên khu lotte Q7, bo thủ trong nhà từ CT16, dính là dính à h nồng độ nó cao quá thì thua.
 
Ủa khoái lạc đổ thừa dân nữa hả :v.

Riết chán hết buồn nói chỉ buồn chửi :v.

công nhân nghành mẹ chạy từ Q10 ra thủ đức, chuyến đi max an toàn, max 5k, chuyến về cầu SG phía Q2, cầu SG bình thạnh (uh đi qua cầu là qua 2 chốt), xong võ thị sáu, xong cmt8, xong bắc hải. Uh lần hồ bách thảo nào cũng phải tụm lại 20 50 mạng.

Uh tại tui, tui đi chích vaccine nên tui mới bu đen đỏ làm lây lan dịch chứ đụ má ở nhà là xong rồi, nhề. Hay mấy hồ bách thảo dân khác đó đặt đồ ăn làm chó gì ra hiên nhà nạo xi măng ra mà ăn, hay kiểu bà bầu đi khám làm đéo gì ở nhà đẻ mấy hồi, ngày xưa các cụ còn đẻ ngay ra mương, nhề.

Ba má chồng của chị tui bên khu lotte Q7, bo thủ trong nhà từ CT16, dính là dính à h nồng độ nó cao quá thì thua.

Ông tiêm ở TD à
 
trên fb nhiều thằng hồ bách thảo ở tận đâu đâu cũng đổ thừa ý thức dân tphcm lắm, còn kêu chưa thấy lên báo ai chết vì đói thì sao đéo chịu ở yên 1 chỗ. Ối giời ơi 2-3 tháng cách li dân nghèo nào chịu thấu :(
 
Dân tp ý thức như loàn bạn ui. Đến mình cũng đek chịu cũng phải đi bộ 1 tí.
trên fb nhiều thằng hồ bách thảo ở tận đâu đâu cũng đổ thừa ý thức dân tphcm lắm, còn kêu chưa thấy lên báo ai chết vì đói thì sao đéo chịu ở yên 1 chỗ. Ối giời ơi 2-3 tháng cách li dân nghèo nào chịu thấu :(
ý
 
Tôi nghĩ do dân là đúng
Chỗ tôi (ngoại thành HN) cái ngõ củ loz của tôi sáng, chiều là bọn hàng xóm túm tụm chém gió hãi vc
 
Thực ra cũng đúng mà =)), gì chứ thiếu cha gì chỗ giãn cách vẫn ra ngoài thể dục, lén đi mua cà phê thuốc lá, giao lưu bà tám với nhau. =))

Tất nhiên không đổ tại dân hết 100%, nhưng cũng...gần hết. Phần các bác nó lại liên quan tới phần tổ chức xét nghiệm + tiêm vắc xin ngu, không tuân thủ giãn cách =))

Ca tăng là do dân hết.. Cái này là không phải bàn cãi nữa :-j..
 
Dân để nhiễm là dân sai mẹ nó rồi còn gì, bỏ tù nó đê :soldier_baby16:
 
Của dân. Do dân vừa vì dân.
Quyết tâmmmm
 
Rồi khi nào VeDan lên phát biểu
Phóng viên: Ngài có đánh giá gì về tình hình Hòn khoái lạc song châu viễn đông ko ?
Vedan: Toang!
 
Người ta lập chốt kiểm tra kỹ thế rồi còn j, ai bảo ra đường k mặc full giáp du hành vũ trụ:2cool_confident:
 
Tại dân thì dễ rồi, ai chả biết. Không có dân thì covid nó lây qua đâu.
 
trên fb nhiều thằng hồ bách thảo ở tận đâu đâu cũng đổ thừa ý thức dân tphcm lắm, còn kêu chưa thấy lên báo ai chết vì đói thì sao đéo chịu ở yên 1 chỗ. Ối giời ơi 2-3 tháng cách li dân nghèo nào chịu thấu :(
Mấy con tạp chủng đỏ (đéo phải bò đỏ nữa) trên cumcum cứ đổ tại dân tp hcm ý thức kém, ăn chơi bét nhè đéo tích tiền dự trữ nên mới ra đường làm lây nhiễm nhóe. Theo chúng nó thì cứ tích tiền là được.
 
Dân tp ý thức như loàn bạn ui. Đến mình cũng đek chịu cũng phải đi bộ 1 tí.

ý

Sao phải đi bộ :-?
Tôi bị kẹt dịch ở CT, ở trong phòng khách sạn gần 1 tháng có ra ngoài đâu. Ngày đầu còn đi mua chút đồ lặt vặt để trong phòng, sau CT làm gắt quá nên nhân viên nó mua sẵn cho 1 mớ rồi tôi ở miết trong phòng luôn. Chỉ mở cửa nhận đồ ăn 1 ngày 3 lần và bỏ rác ra hành lang à, đâu có cuồng chân gì đâu :-?
 
Back
Top