Fact check [Confirmed] TPHCM tăng cường lockdown từ ngày từ 23.08

Tôi kể fen nghe 1 chuyện
Bạn tôi làm bác sĩ, hẹn tôi và vợ tôi 18h30 có mặt ở bệnh viện (đúng bệnh viện luôn chứ ko phải điểm tiêm dã chiến nhé)
Có giấy hẹn đóng mộc của bệnh viện.
Đang đi bị chốt nó chặn lại, xuất trình đầy đủ giấy tờ, giấy hẹn, gọi điện cho bác sĩ nói chuyện.
Nó vẫn đéo là đéo. Kêu giam xe, giữ người, phạt 3tr5/người.
Vi phạm chỉ thị 16, chỉ thị 12, ra đường sau 18h, đi 2 người.
Cuối cùng phải bôi trơn nó mới thả cho đi :1cool_look_down:
Có giấy hẹn mà nó còn phạt. Sao ko lấy đt ra quay phim mà còn "bôi trơn"? Ko có giấy tờ xe mới bị giữ xe chứ giam xe giữ người luôn là sao nhỉ?

Mình đi tiêm còn chả có giấy, có cái tin nhắn mà cả đi lẫn về qua 4 chốt CA hỏi - trả lời em đi tiêm ngừa, đang chuẩn bị lấy đt ra show tin nhắn thì "Em đi đi".
 
Chỗ nào mà làm ăn láo thế?
Mình đi xét nghiệm, qua chốt mình xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân và trình bày là "tôi đi xét nghiệm Covid", họ hỏi phiếu hẹn đâu, mình lấy điện thoại ra cho họ xem lịch hẹn trực tuyến, thế là được đi qua.
Những hôm đến trực công ty cũng chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân + giấy đi đường do công ty cấp là xong...
Các chốt mình gặp đều làm việc rất nhẹ nhàng, thậm chí, sau khi xem xong, có bạn còn nhắc mình cất giấy tờ cẩn thận kẻo thất lạc.
Thằng văn mẫu này sống dai gớm, chắc tụi tao rảnh mà bôi ra?!
 
Cái vấn đề là đi tiêm + có giấy hẹn hẳn hỏi đã ko cho đi lại còn phạt, giam xe, giữ người nó rất phi lý.
 
Thằng văn mẫu này sống dai gớm, chắc tụi tao rảnh mà bôi ra?!

Tùy chốt thật đấy :)). Ta đi từ q11 về tân bình cũng chì xài giấy thông hành cũ phát từ hơn tháng trc
Phòng nhân sự bữa h cũng gửi lại cho ta vài tờ thông hành mới tức là có nơi kg chịu giấy thông hành như ta đang sử dụng
 
Thôi cứ mai hẵn hay. Chứ giờ cũng chả giải quyết được gì.

Có cái mấy đêm nay, tớ đều nghe rầm rầm như ai chất đồ gì xuống gần khu tớ. Nghe tiếng xe tải. Có khi nào chất đồ để chặng ở các ngõ không nhỉ '@-@
 
Có rất nhiều chuyện tưởng phi lý cho đến khi nó xảy ra với bạn. Bản thân tôi hôm nay chở mẹ đi chích ở bệnh viện thì từ BC đến quận 1 chả ai hỏi lấy 1 lần nhưng tối hôm trước ngồi nguyên buổi tối nghe nhỏ bạn mắng vì có lịch hẹn có giấy nhưng còn không được đi đòi phạt kìa:)) Mình không thể tưởng tượng được trong đầu mấy người gác chốt nghĩ cái gì đâu.

BTW, đợt này lúng túng có thể vì trung ương muốn quân đội chủ đạo cuộc chiến cuối này và uỷ ban các cấp phối hợp. Nhưng hiện tại quyền phát ngôn chính thức vẫn là ở uỷ ban, thêm vừa mới trảm tướng nên ko ai cầm trịch được. Nên từ giờ sẽ còn nhiều pha quay xe cho đến khi ổn định.
 
Cái vấn đề là đi tiêm + có giấy hẹn hẳn hỏi đã ko cho đi lại còn phạt, giam xe, giữ người nó rất phi lý.

Bánh mì ko phải thực phẩm.

Băng vệ sinh cũng không thiết yếu.

Tiền ko phải mặt hàng thiết yếu.

Thì cái ko cho thông chốt cũng có gì lạ. Team 10 người tốt thì cũng có thằng 11 chơi ngu phá team chứ :))
 
Qua giờ mới mò mặt lên đây đọc, lo đi chợ trữ đồ thấy mẹ, thông tin thì nhiễu, noise quá trời, ai biết như thế nào nên phải lo thủ trước thôi, hên là siêu thị nội khu nên có nề nếp trật tự, ko đông người, phường cũng nằm trong vùng xanh nên cũng đỡ.

Cá nhân quan sát thấy mấy đợt gần đây thông tin ko nhất quán, gây hoang mang cho dân, ko có process gì cụ thể rõ ràng, làm trong công ty mà gặp cảnh này thường là do công ty ko có process rõ ràng, các phòng ban mù mờ chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến rối nùi, nhân viên ko biết làm gì, định hướng ra sao nên cứ cắm đầu làm để tránh tình huống xấu nhất nhưng mà mạnh ai nấy làm nên dẫm đạp tùm lum, dẫn đến 90% là tình huống xấu nhất chắc chắn xảy ra
 
Bánh mì ko phải thực phẩm.

Băng vệ sinh cũng không thiết yếu.

Tiền ko phải mặt hàng thiết yếu.

Thì cái ko cho thông chốt cũng có gì lạ. Team 10 người tốt thì cũng có thằng 11 chơi ngu phá team chứ :))
Thế nên mới cần dân report. Tầm này cứ quay phim rồi up lên mạng là có đội vào xử bọn làm láo ngay...
Điều kiện cần và đủ là người dân đủ giấy tờ, nói năng rõ ràng, mạch lạc...
Chứ cứ nói khởi khơi mà không có bằng chứng thì cũng khó....
 
Nay bắt đầu mấy tướng quân đội lên báo lên tiếng rồi đó, kịch này còn dài lắm. Giờ ai là người quyết định cuối mấy quy trình cho đợt giãn cách này còn không biết nữa mà.
 
Mấy người canh chốt cũng bị OCD rồi X_X
 
Cuối cùng ko thấy Trưởng ban Covid phát biểu nhỉ.

Trảm tướng thì phải thay tướng mới. Tướng nào thích hợp hơn bác Đam nữa mà cũng ko thấy tăm hơi đâu
 
Bánh mì ko phải thực phẩm.

Băng vệ sinh cũng không thiết yếu.

Tiền ko phải mặt hàng thiết yếu.

Thì cái ko cho thông chốt cũng có gì lạ. Team 10 người tốt thì cũng có thằng 11 chơi ngu phá team chứ :))

Vụ bánh mì và tiền ở 2 khu vực khác nhau.
Bánh mì rơi đầu và tiền đã đính chính r mà.
Còn đồ thiêt yêu thì chịu khó ra tạp hóa xem có khó không ?
 
30p chưa có bài mới
Anh em còn thở thì lên tiếng. Đừng làm mình sợ.
 
Cái vấn đề là đi tiêm + có giấy hẹn hẳn hỏi đã ko cho đi lại còn phạt, giam xe, giữ người nó rất phi lý.
Bữa đầu đi khám bầu bên an sinh nó vô tui đứng ngoài đợi, thấy đứng đợi đông thôi ra đứng cách tầm 20m đc đâu 15p CA lại dịnh :v.
Trưng giấy ra xong kêu 1 chạy về nhà - qua 2 chốt, 2 chui vô nhóm mấy ng đợi đứng chung :v. Đằng nào cũng thấy ghê mà thôi chạy về nhà, đi + về chui qua 4 chốt nó đông nhưng vẫn đỡ hơn là ko tiếp xúc hết 2 tiếng như lựa chọn kia.

Bữa trc chở nhỏ em vợ từ Q10 xuống Q4 chích, nchuyen với mấy ng phân bố ở đó ng ta chia ng ngồi đợi thành lốc cách nhau 1 chiếc xe hơi, ngồi ngoài đợi yên tâm vl. Mình trình bày bây h chạy về qua chốt tụm 5 tụm 3 rất nguy hiểm họ cũng đồng ý, còn tính trc chỗ ngồi đợi nên chỉ tay qua bên đối diện cứ tấp xe vào đó tự trông.

Nội chuyện đợi thôi thấy 2 bên khác nhau rồi :v. Quy định thì ko rõ ràng, có má thì kêu chạy ngoài đường đâu có sao (???), có ng thì hiểu cần hạn chế đi lại hết mức & ng ta tính trc luôn. Cũng là CA, mà CA phường/quận này nó khác hẳn phường/quận khác :)), do đâu? Có chỉ đạo cụ thể xuống đâu mà đòi giống 8-|
 
Vụ bánh mì và tiền ở 2 khu vực khác nhau.
Bánh mì rơi đầu và tiền đã đính chính r mà.
Còn đồ thiêt yêu thì chịu khó ra tạp hóa xem có khó không ?

Thì đấy là ví dụ cho chuyện nhận thức ở mỗi chốt.

Cái băng vệ sinh thôi thì thông cảm vì chốt đa số là nam đứng, ít để ý cái đó :))

Còn bánh mì bỏ vào mồm mỗi ngày. Tiền thì nhà nước bắt ngân hàng đi làm, xe chở tiền có giấy tờ hẳn hoi. Mà mở mồm bảo ko thiết yếu thì đến chịu với nhận thức của cán bộ. Và lên báo mới sửa còn những việc ko lên báo được sao mi biết.

Tương tự cũng vậy. Giới nghiêm sau 18:00 giờ nhiều thằng cứ áp cứng mặc dù các bác đã thòng thêm câu cho phép đi chích
 
Qua giờ mới mò mặt lên đây đọc, lo đi chợ trữ đồ thấy mẹ, thông tin thì nhiễu, noise quá trời, ai biết như thế nào nên phải lo thủ trước thôi, hên là siêu thị nội khu nên có nề nếp trật tự, ko đông người, phường cũng nằm trong vùng xanh nên cũng đỡ.

Cá nhân quan sát thấy mấy đợt gần đây thông tin ko nhất quán, gây hoang mang cho dân, ko có process gì cụ thể rõ ràng, làm trong công ty mà gặp cảnh này thường là do công ty ko có process rõ ràng, các phòng ban mù mờ chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến rối nùi, nhân viên ko biết làm gì, định hướng ra sao nên cứ cắm đầu làm để tránh tình huống xấu nhất nhưng mà mạnh ai nấy làm nên dẫm đạp tùm lum, dẫn đến 90% là tình huống xấu nhất chắc chắn xảy ra
Không có quy trình sẵn
Không có lãnh đạo (bị điều về TW chờ vào nồi rồi)

Nát.
 
Không có quy trình sẵn
Không có lãnh đạo (bị điều về TW chờ vào nồi rồi)

Nát.
Em kì lạ chn ai cũng biết tỏng khs làm vậy luôn, hỏi ra ngquen thì bộ máy chống dịch và thông tin tổng hợp vẫn đời trc để lại chứ chưa đc chuyển nên k thể bảo mới lên chuệch choạc nvay đc :-??
 
Tóm lại mai có "lockdown" 16 Pro Max Extra Plus gì ko??
 
Back
Top