Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có nghe đứa bạn kể chỗ nó không ai đi chợ giùm, một vài người qua chốt bảo giờ nhà tôi hết đồ ăn ko ai giúp, rồi chốt cho qua đi mùa đồ lun rồi, thuốc men cũng vậy. Có vẻ tới giới hạn rồi
 
Trong khi đó tại 1 chốt khác, dân ra lấy đò ăn cách nhà 30m đc khuyến mãi tờ biên bản...

Thật sự rất nản, tui nghĩ vẫn chạy kpi xử phạt như hồi đầu dịch vô tình để lộ văn bản chạy kpi phạt.
Ai cũng hiểu với lượng người ở SG thì bộ đội đi mua đồ không xuể. Các chốt thì phạt vẫn phạt.
Dịch này nhiều người thất nghiệp mấy tháng, người ta đang dùng tiền để giành trước đây mà tụi nó vẫn phạt. Đi lấy đồ ăn là không cần thiết, còn cầm biên bản đi đóng phạt thì cần thiết.
Trong đời tui có 2 biến cố lớn nhất, biến cố đầu tiên là ba mất, biến cố thứ hai là đợt dịch này. Có nhiều bà con bị covid, trong đó có 1 người cậu đã mất. Tất cả đều không được hỗ trợ gì vậy mà văn mẫu nói dân đừng tích trữ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật sự rất nản, tui nghĩ vẫn chạy kpi xử phạt như hồi đầu dịch vô tình để lộ văn bản chạy kpi phạt.
Ai cũng hiểu với lượng người ở SG thì bộ đội đi mua đồ không xuể. Các chốt thì phạt vẫn phạt.
Dịch này nhiều người thất nghiệp mấy tháng, người ta đang dùng tiền để giành trước đây mà tụi nó vẫn phạt. Đi lấy đồ ăn là không cần thiết, còn cầm biên bản đi đóng phạt thì cần thiết.
Trong đời tui có 2 biến cố lớn nhất, biến cố đầu tiên là ba mất, biến cố thứ hai là đợt dịch này. Có nhiều bà con bị covid, trong đó có 1 người cậu đã mất. Tất cả đều không được hỗ trợ gì vậy mà văn mẫu nói dân đừng tích trữ.
ai cũng nhiểu chỉ một người ko hiểu
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1253467671750454&id=100012616985662
dám cá thằng áo xanh kiểu gì cũng đoàn đội gì đây.
đm láo nháo với dân.

E hèm , cập nhật tình hình , sau khi bộ đội phát quà như "chụp hình" link 2 thì đã xây rào chặn hết toàn khu rồi nhá .
Các đồng chí tưởng tượng nguyên khu phố có đường chữ T rồi dựng rào 3 đầu là được . Hồi xưa chặn 2 đầu , sau event trên chặn mẹ luôn đầu cuối . Mới ra đường kiếm Rau mà thấy cái rào chình ình cái thôi quay vô luôn :( .
Bộ đội còn phát thức ăn tiếp cho khu trong đó không thì ngộ không biết . Một góc drama thu nhỏ trong TP.HCM .
Ai cứ nói dân bạo loạn chứ cũng còn lâu lắm .
 
Thật sự rất nản, tui nghĩ vẫn chạy kpi xử phạt như hồi đầu dịch vô tình để lộ văn bản chạy kpi phạt.
Ai cũng hiểu với lượng người ở SG thì bộ đội đi mua đồ không xuể. Các chốt thì phạt vẫn phạt.
Dịch này nhiều người thất nghiệp mấy tháng, người ta đang dùng tiền để giành trước đây mà tụi nó vẫn phạt. Đi lấy đồ ăn là không cần thiết, còn cầm biên bản đi đóng phạt thì cần thiết.
Trong đời tui có 2 biến cố lớn nhất, biến cố đầu tiên là ba mất, biến cố thứ hai là đợt dịch này. Có nhiều bà con bị covid, trong đó có 1 người cậu đã mất. Tất cả đều không được hỗ trợ gì vậy mà văn mẫu nói dân đừng tích trữ.
Thì như ông nào ở đây nói rồi.

1. Gián điệp CIA, Hoa Nam phá hoại.
2. Khờ thật.

Tới giờ này thì nên tự lo đc nhiêu cho bản thân thì lo chứ ko trông mong gì hỗ trợ nữa.
 
tôi thì lúc quân đội vào thì nghĩ là 100% dân sẽ ở nhà, ko tuân theo thì còng đầu, chứ đéo thể ngờ rằng quân đội vô để đi chợ với make color, nước đi này đúng là outplay cmn dân đen luôn, trong cái kịch bản ngu si đần độn nhất mà t nghĩ lãnh đạo có thể làm thì chắc đây là nó rồi, mà chưa biết chừng =))
kiểu wtf luôn ấy:4cool_oh:
Ai tư vấn nước đi này thực sự là cả xã hội không tính được luôn :2cool_burn_joss_sti
 
kiểu wtf luôn ấy:4cool_oh:
Ai tư vấn nước đi này thực sự là cả xã hội không tính được luôn :2cool_burn_joss_sti
Gì chứ dự trù hậu cần, vận lương với điều động lực lượng thì ông quân đội là nhà nghề rồi, làm gì có chuyện không nhìn ra được mấy cái kế hoạch đi chợ hộ với di dân khỏi vùng dịch nó hổng lỗ chỗ như thế nào. Chẳng lẽ không một ông tướng tá nào kêu lên là ối anh ơi làm không nổi đâu...
 
Gì chứ dự trù hậu cần, vận lương với điều động lực lượng thì ông quân đội là nhà nghề rồi, làm gì có chuyện không nhìn ra được mấy cái kế hoạch đi chợ hộ với di dân khỏi vùng dịch nó hổng lỗ chỗ như thế nào. Chẳng lẽ không một ông tướng tá nào kêu lên là ối anh ơi làm không nổi đâu...
Chúng ta làm bằng quyết tâm chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân :2cool_confident:
 
Gì chứ dự trù hậu cần, vận lương với điều động lực lượng thì ông quân đội là nhà nghề rồi, làm gì có chuyện không nhìn ra được mấy cái kế hoạch đi chợ hộ với di dân khỏi vùng dịch nó hổng lỗ chỗ như thế nào. Chẳng lẽ không một ông tướng tá nào kêu lên là ối anh ơi làm không nổi đâu...
Hết chiến tranh mấy chục năm rồi , biết đâu đấy :P .
 
chiến tranh hết lâu + đi vào training đập ma mới thì nohope nha mấy phen
 
Cho chừa cái tật hung hăng
 
Bác gọi lên quận luôn, nó sẽ hỏi sao k lh phường, bác cứ trình bày là méo lh đc mà đang gấp abvxyz…

Mà bớt bớt chửi tý đi. K gặp người tốt thì toàn xh là người xấu à?
Mới sáng nay thôi, ông tổ trưởng lại vác cả bao rau từ nhà thờ đem phát cho xóm đây. Đi ngang nhà mình, mình thò đầu ra hỏi vụ đi chợ lần tiếp theo, ổng bảo mai nên mình than hết đồ ăn, ổng kêu lấy thêm rau ăn tạm đi, than hết gạo mà chổ bán gạo k dám bán ổng nói gạo hết thì qua nhà ổng chia vài kg ăn tạm, lại than tiếp là hết sữ cho con, ổng dạo 1 vòng xóm xong kêu mình đi với ổng lên tạp hoá, gọi điện kêu mở cửa bán sữa cho mình vì nhà có em bé, rồi còn lấy sdt zalo kêu add vô, nữa cần j ở tạp hó thì alo nó xong ổng đi ngang lấy dùm cho.
Bênh vài câu cho những người tốt bụng, bạn k gặp k phải k có, toàn ăn bò đông lạnh lại chê thịt bò hôi.

Mình cũng nói đúng ý như bác nói đó , thời buổi rối ren này thì mọi việc làm là từ tâm và mỗi người cũng nên có sự chuản bị cho mình là tốt nhất , sự giúp đỡ thì cũng coi như là một phương án nhưng cũng phải đi tìm kiếm nó chứ đợi nó đến thì cũng mệt mỏi lắm .
 
Back
Top