[Thảo Luận - Không Yêu Cầu Nhạc - Non Rock Việt] Classic Rock & Metal

Kiske :x chất lừ.

Vừa rồi Megadeth cũng mới sa thải bassist Dave Ellefson do phốt chăn cỏ non =)).

Ừa, mềnh cũng cóa đọc tin:))
Thôi thì, mấy anh già gân giờ thanh lọc lại đội hình rồi come back cho mấy ông trung niên anh em mềnh hoài cổ tí :))
 
Giờ mới biết Sean Malone qua đời cuối năm ngoái =((. Một trong những fretless bassist mình ấn tượng nhất. Vậy là 2020 Cynic mất hai thành viên gắn bó lâu năm nhất.

 
Giờ mới biết Sean Malone qua đời cuối năm ngoái =((. Một trong những fretless bassist mình ấn tượng nhất. Vậy là 2020 Cynic mất hai thành viên gắn bó lâu năm nhất.


Lâu lắm mới nghe lại bài này. Lần đầu tiên mềnh nghe là tìm cái band Veil of Maya chứ, xong nghe quả nhạc ảo éo chịu được, mới biết đội Cynic này. Nghe quả Fretless bass này sướng tai thiệt, tiếc là hồi xưa mềnh íu có xiền mua :))


Đội này oánh nghe cũng mượt phết.
 
Thần tượng của Nhật heo - cựu drummer của Slipknot Joey Jordison mới qua đời trong giấc ngủ. Hồi trước anh từng chia sẻ bị viêm tủy dẫn tới mất khả năng sử dụng một chân, không thể chơi trống được nữa và là một trong những lý do chính rời Slipknot. R.I.P.
 
Theo chia sẻ vừa mới đây trên page của Cynic, hóa ra bassist Sean Malone qua đời vì tự vẫn. Trầm cảm vì mẹ mất, rồi đến cựu bandmate Cynic (tay trống Sean Reinert) cũng qua đời, và chắc một phần vì đại dịch nữa. Đời sống người nghệ sĩ đầy những trắc ẩn và trắc trở. Thương tiếc anh =((.
 
Sau khi anh già làng Pop ABBA tái xuất thì anh già làng heavy metal Iron Maiden cũng tái xuất theo :))

Bài Hell on Earth nếu ko nhìn tên tác giả thì nghe đoạn đầu xong chắc đập bàn chửi đạo nhạc của Fear of the Dark quá =))
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhạc như Meshuggah, MV cũng như Meshuggah luôn =)).
 

Nhạc như Meshuggah, MV cũng như Meshuggah luôn =)).

Mòe, hồi xưa thằng Bình guitar của Volup nó ám ảnh Meshuggah, rất thích mấy câu băm chặt của đội này, cơ mà viết xong thì band íu oánh nổi =)) Drummer mà oánh mấy câu nháy kiểu này ngoài Kiên Con ra Hn chắc ko có người thứ 2.

BTW, 2 hôm nay có phong trào cover Metallica thì phải, thấy 1 rổ các clip trong ngày 11/9.
Ghost cover Enter Sandman.
Corey Taylor cover Holier than Though
Royal Blood cover Sad But True

Mềnh nhớ hồi lớp 9 được thằng bạn nó tặng cho cái đĩa Black Album này, xong bà dì đi nước ngoài về tặng cho con Sony Walkman tròn, cứ thế cắm tai nghe vào, nghe suốt đợt lớp 9 với 10, lên lớp 11 thì có đĩa Master of Puppet với Ride the lighting mua trên Hàng Bông.
 
BTW, 2 hôm nay có phong trào cover Metallica thì phải, thấy 1 rổ các clip trong ngày 11/9.

Mềnh nhớ hồi lớp 9 được thằng bạn nó tặng cho cái đĩa Black Album này, xong bà dì đi nước ngoài về tặng cho con Sony Walkman tròn, cứ thế cắm tai nghe vào, nghe suốt đợt lớp 9 với 10, lên lớp 11 thì có đĩa Master of Puppet với Ride the lighting mua trên Hàng Bông.
Nhân kỷ niệm 30 năm phát hành The Black Album. Hồi sinh viên thì thằng nào thằng nấy cũng nhắc đến Nothing Else Matters như là một classic ballad, kiểu November Rain. Sau này có điều kiện internet đào sâu nghiên cứu thì phát hiện ra nhiều ballad đỉnh hơn, mà chủ yếu đỉnh nhất lại ở mấy thrash band (Megadeth, Testament, Overkill, Heathen).

Tay trống của Meshuggah cảm giác như một cái máy metronome chạy bằng cơm luôn =)).
 
Nhân kỷ niệm 30 năm phát hành The Black Album. Hồi sinh viên thì thằng nào thằng nấy cũng nhắc đến Nothing Else Matters như là một classic ballad, kiểu November Rain. Sau này có điều kiện internet đào sâu nghiên cứu thì phát hiện ra nhiều ballad đỉnh hơn, mà chủ yếu đỉnh nhất lại ở mấy thrash band (Megadeth, Testament, Overkill, Heathen).

Tay trống của Meshuggah cảm giác như một cái máy metronome chạy bằng cơm luôn =)).

Hồi 2015 mềnh vào Volup, sau mấy buổi tập đầu là thử tập quả Bleed này đây :)) Định dùng 1 đoạn bài này làm intro kiêm thử đồ, cơ mà tập mấy buổi liền nghe éo ra cái gì luôn, cả bọn vừa đánh vừa nhìn nhau ngơ ngác, thế là bỏ.

Hồi những năm đầu 2000 thì ballad quanh đi quẩn lại chắc mấy bài kiểu Nothing, November, Always, Believe, Still Loving you các kiểu, đi đến đâu cũng thấy vài ông zốc cờ wannabe ôm đàn thùng hát nghêu ngao :)) Mềnh hồi đấy lại ko khoái mấy quả ẻo lả, toàn thích mấy bài băm chặt kiểu Holy Wars hay Master of Puppet, cả ngày ngồi ôm con bass lởm oánh theo. Đến giờ thỉnh thoảng bật lại vẫn thấy hay :))
 

Love me some prog. Nghe các anh từ hồi cuối 2 đầu 3, giờ đầu 4 mịe rùi =((.
 
Nhìn mấy cái plugin giả lập trên MacBook lạ phết.
 
Nhìn mấy cái plugin giả lập trên MacBook lạ phết.

Nhìn con Preamp GK kia lại nhớ con amp GK cũ của mềnh, hiu hiu :( Đám amp GK tiếng rất đanh, chắc, căn metal kiểu boost gain với low mid thì rất căng, mịn, đã tai. Ko như mấy con Peavey, tiếng hay bị khô. Tiếc là hồi đấy dồn tiền mua đồ oánh live xong thì band mềnh cũng hết xiền mua đồ thu âm, đến lúc thu toàn tiếng giả lập.
 
Ghost ra bài mới, lần trước thì pha Retro, lần này thì trộn tá lả, 1 tí kiểu Ozzy, 1 tí Haloween, câu chorus thì ... giai điệu ABBA, nhạc thì Lordi =))
 
Ghost ra bài mới, lần trước thì pha Retro, lần này thì trộn tá lả, 1 tí kiểu Ozzy, 1 tí Haloween, câu chorus thì ... giai điệu ABBA, nhạc thì Lordi =))
Bắc Âu không nói đến đám black metal cũng sản sinh ra nhiều band có visual với concept dị phết. Sang Mỹ với đặc biệt là Israel nó cấm biểu diễn cho tụt quần =)).
 
Mẹ bọn Aussie, hết Be'lakor giờ tới ông kẹ này. 10 năm mới chịu trồi lên lại. Nghe vẫn như Griseus ngày nào.
 
bọn Tàu quẩy metal cũng nhiệt phết !lovesend
 
Mấy anh già Blood Red Throne ra bài mới, nghe nặng trình trịch. Tone bass nghe thích voãi.

Album của Fear Factory cũng lên full rùi, nghe đã tai phết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Steven Wilson lẫn Porcupine Tree nhá hàng trên fb/insta cá nhân. Porcupine Tree comeback :x? My body is readyyyy.
 
Back
Top