Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
May mà bác thức tỉnh, tin vào nhà nước chắc bữa giờ đc gom vo trại vô gia cư rôimình nhận 1 lần gói ăn xin mới đây, còn nhiêu nhận từ ae trên này hết. Đéo có ae bố thí chút tiền giờ này chắc nằm ngoài đường ăn vạ sống qua ngày cmnr
Sẽ đéo bao h có, làm thế sao chấm mútdân mà ai cũng có tài khoản ngân hàng , làm giấy form hỗ trợ online . có trong chính sách thi được chuyển tiền vào tài khoản thì bọn phường có mà ăn đặc sản hết :v
Hôm nay nó phát 1m5 cho mỗi hộ khẩu nhưng trừ 300k tiền quà an sinh thành ra tiền thực lãnh chỉ có 1m2. Vấn đề xảy ra là túi an sinh có người đã nhận và có người chưa nhận. Người chưa nhận thì nó bảo đợi tổ trưởng phát còn bao giờ phát thì éo biết.Tình hình vì một số lý do mà mình đang là dân ngồi nhà chửi đã trở thành người đi giơ mặt ra cho dân chửi. Cơ mà nhờ thế mà đã được mắt thấy tai nghe một cách đa chiều hơn. Nên cố biên cái bài này để cung cấp phần nào thông tin cho anh em còn đang mông lung cũng như hy vọng anh em hiểu và cảm thông phần nào cho các ông bà tổ trưởng, khu phố đang bị anh em gạch đá không thương tiếc. Cơ mà trước hết, cần làm rõ mấy cái:
1. Hiện tại mình đang không có máy tính và phải viết bằng điện thoại nên rất bất tiện để tra cứu văn bản, tài liệu nên bài viết khó có thể thực sự chỉnh chu. Do đó, mình sẽ dựa trên những gì mình trải qua, những thông tin đã thu nhặt được. Sau này, nếu cần thiết, mình sẽ bổ sung hoặc đính chính khí có máy tính.
2. Mình không đòi hỏi ai sau khi đọc bài này phải quay sang yêu quý tổ trưởng tổ dân phố nơi mình đang sống. Vì mỗi nơi mỗi khác, mỗi người và mình chỉ hy vọng mọi người đọc kỹ và cố gắng mở lòng hơn.
Phần 1: Các gói hỗ trợ cho người dân
Về các gói hỗ trợ người dân tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là có 03 gói
- Gói dành cho lao động tự do (06 nhóm ngành nghề) được phát từ tháng 7 và đã giải ngân xong. (1,5 trtệu/NGƯỜI)
- Gói thứ hai đã được phát từ tháng 8 và mở rộng tiêu chí hơn so với gói ở trên. Hiện giờ vẫn đang được triển khai (1,5 triệu/NGƯỜI)
- Đồng thời, còn triển khai hỗ trợ cho hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa… đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM số tiền là 1,5 triệu/HỘ. Lưu ý cái này được triển khai trong gói thứ hai luôn. Nhưng để đỡ gây hiểu nhầm thì gọi tạm là gói 3 đi. Việc hỗ trợ gói này mới bắt đầu trong thời gian gần đây thôi.
Về nguyên tắc triển khai các gói, nếu như ai thuộc diện nhận 2 chế độ (gói 1,2 tính là một chế độ còn gói 3 tính là một chế độ) thì sẽ được nhận chế độ cao hơn.
Trên lý thuyết thì là thế. Nhưng triển khai thì rất nhiều vấn đề. Bản thân mình sau khi tìm hiểu về 03 gói trên đã rất bối rối vì thấy quá nhiều vướng mắc. Và thực tế là những người thực hiện rất lúng túng.
Cái đầu tiên cần nói là khâu quản lý nhân khẩu chưa tốt. Việc nắm bắt người dân trên địa bàn không có hệ thống mà chủ yếu dựa vào lực lượng tổ trưởng tổ dân phố đi lập danh sách thủ công. Cần hiểu rằng lực lượng tổ trưởng không phải là những người được đào tạo chính quy. Trong khi đó, công tác phổ biến, triển khai nội dung các gói hỗ trợ làm không hề tốt. Dẫn đến tổ trưởng không thực sự hiểu được việc mình đang làm là để làm cái gì, cứ suốt ngày nghe phường chỉ đạo là đi lập danh sách, dân hỏi cũng chả biết trả lời làm sao cả.
Nhân nói về triển khai nội dung các gói hỗ trợ, bản thân mình khi tìm hiểu cũng phải toát mồ hôi vì thấy nhiều điểm chồng chéo, bất cập. Đã vậy, như đã nói ở trên, tổ trưởng tổ dân phố không thực sự nắm được tinh thần của các gói dẫn đến giải thích sai cho người dân. Việc này rất nghiêm trọng vì nó dư luận xấu không chỉ trong tổ mà còn lan sang cả các quận khác.
Quy trình làm việc là tổ trưởng lập danh sách đưa lên khu phố; khu phố tập hợp lại đưa lên phường. Phường tiến hành xét duyệt và lên danh sách để phát tiền. Tuy nhiên, tổ trưởng do trên yêu cầu thì làm theo mặc dù chưa nắm được tinh thần của các gói hỗ trợ dẫn đến sai sót, chồng chéo nhiều. Cần biết thêm rằng ngoài các gói về tiền, tổ trưởng thường xuyên phải lập các thể loại danh sách khác để phục vụ từng công tác hỗ trợ, phát nhu yếu phẩm và mỗi danh sách lại theo một tiêu chí riêng. Thực sự những công việc này kể cả người được đào tạo bài bản làm còn có phần quá sức. Đằng này lại giao về tay những người hưu trí, không có chuyên môn như tổ trưởng. Tất yếu dẫn đến các ông bà tổ trưởng "tẩu hỏa nhập ma" và lẫn càng thêm lẫn. Ở phường xét duyệt lại dựa vào những danh sách đó để xét duyệt nên tiếp tục lại xảy ra sai sót, chồng chéo, chậm trễ. Ví dụ
Ở gói đầu tiên với tiêu chí là 06 nhóm ngành nghề. Trên thực tế gói này không bao trùm hết được những người cần được hỗ trợ do những lý do đã nói ở trên và lý do khách quan khác như thiếu người, xét duyệt chậm dẫn đến tiền về ít. Kết quả là cùng một xóm, cùng một nghề mà có người nhận người không. Dân đè đầu tổ trưởng ra chửi.
Tương tự xảy ra với gói 2, thậm chí còn tệ hơn khi mà có người nhận 2 lần còn có người không được nhận.
Gói 3 triển khai khác hai gói trên là phát theo hộ và nhà nào có người nhận hai gói trên sẽ không được nhận nữa. Cơ mà danh sách phường triển khai về lại là danh sách theo đầu người dẫn đến người đi phát phải đi rà lại kẻo có hộ nhận 2 3 phần. Nhiều nơi hiểu sai phát theo đầu người dẫn đến dân truyền tai nhau kiện cáo tùm lum. Đã vậy, lắm ông bà còn đăng facebook làm người dân quận khác hóng hớt rồi tiếp tục viral thông tin sai đó. Kết quả, tổ trưởng làm sai bị chửi là một nhẽ. Nhưng làm đúng vẫn bị chửi vì dân tị nạnh với những nơi làm sai. Đã vậy, triển khai phát gói 2 vẫn được thực hiện song song. Vậy là đẻ ra thêm khâu vừa phát vừa kiểm tra xem có ai nhận 2 chính sách không. Rối càng thêm rối.
...
Từ những cái ở trên dẫn đến việc phát tiền trở nên lằng nhằng khủng khiếp. Người nhận ít, người nhận nhiều rồi tị nạnh, kiện cáo khắp nơi. Ở góc độ của dân, cứ cái gì được lợi hơn là các anh chị truyền miệng nhau dù đó là những thông tin sai, đánh đồng lẫn lộn gói này với gói kia, xúi nhau đi quậy, đi đòi tiền, tìm cách qua mặt người phát tiền để nhận nhiều lần... Ôi thôi đủ cả.
Tóm lại, mỗi phía đều có vấn đề dẫn đến lộn tùng phèo hết cả lên. Ở trên tv trấn an người dân là ai cũng sẽ được trong khi tiền về lại bắt phải theo tiêu chí này nọ. Mâu thuẫn giữa dân với tổ trưởng, với khu phố lại càng sâu sắc hơn...
Nói thật là để kể tiếp thì dài lắm. Nói vài ngày may ra mới hết. Bữa sau rảnh rảnh kể vụ phát quà và đi chợ hộ nữa
hiện tại mình chưa có văn bản về vụ này. hỏi người đi phát đều ... éo cóHôm nay nó phát 1m5 cho mỗi hộ khẩu nhưng trừ 300k tiền quà an sinh thành ra tiền thực lãnh chỉ có 1m2. Vấn đề xảy ra là túi an sinh có người đã nhận và có người chưa nhận. Người chưa nhận thì nó bảo đợi tổ trưởng phát còn bao giờ phát thì éo biết.
Phát tiền theo họ6 thì đến từng hộ mà phát. Nó ghi tên mỗi hộ 2-3 người nhưng đến lúc ra mới báo mỗi hộ chỉ được 1 người lãnh. Vậy phần tiền mà dư do những người có tên trùng trong hộ nhưng không được lãnh thì sao???
Cho ta xin link văn bản gói 1m5 mỗi người. Ta bực vcl rồi. Ta nói chuyện với con mụ phát tiền rất đàng hoàng: ta bảo vậy gói này là gói phát theo hộ khẩu đúng khhông chị. Ờ. Thế gói phát trợ cấp 1m5 từng người thì bao giờ giải ngân. E nói gì, khhông biết.
nhưng trong cái livestream ngày 1/9 có giải thích các gói đó. phen thử google lại xemgói đó nhận theo hộ gia đình là đúng rồi. mà bạn đã nhận 2 lần thì gói hộ gia đình lần này không nhận được nữaNhà e nhận 2 lần, mỗi lần 1t5,tổ trưởng kiu len fuòng nhận, néu tính theo nhân khẩu thì thât thoát kha khá à, btw khu e ở đc nhận khá nhiều, mà chỉ nhận theo hộ gđ chưa thấy ai đc nhận theo nhân khẩu cả
Chủ yếu là thắc mắc sao chưa được nhận chứ không phải thắc mắc là mình có thuộc đối tượng được nhận hay khôngMới đọc hết một lượt bên web tin tức pháp luật, có tổng hợp đầy đủ từng đối tượng được hỗ trợ các đợt. Bác nào thắc mắc vào xem rõ nhé. Và tớ cũng hiểu rõ vì sao tớ nhận được 1 đợt. Thôi thì tùy tâm.
Link : https://thuvienphapluat.vn/tintuc/v...nh-sach-ho-tro-khac-phuc-kho-khan-do-covid-19

Thì không thuộc đối tượng nhận nên không được nhận á.Chủ yếu là thắc mắc sao chưa được nhận chứ không phải thắc mắc là mình có thuộc đối tượng được nhận hay không![]()

Thế gì, chưa tới lượtThì không thuộc đối tượng nhận nên không được nhận á.
Người thân tớ cũng phòng trọ, nhưng bả trọ chỗ sang chảnh. Nên cái hỗ trợ không được vì phường nhận định gia đình bả không nghèo
Thế đấy.
Tầm này thì giàu nghèo gì mà hễ thuê mướn, ở trọ là sml. Cơ bản 3 tháng không kiếm ra tiền, 3 tháng đóng đủ tiền nhà điện nước, 3 tháng vẫn phải ăn uống...và họ lại không được hỗ trợ vì người ta nghĩ họ giàu.một trong các bất cập là đang bỏ quên người hơi khó khăn trở lên

triển khai kiểu đó còn tị nạnh dàiGiờ xóm trên xóm dưới đang tị nạnh nhau vụ tiền bạc.
Xóm dưới gần nhà tổ trưởng chúngg nó lãnh tiền tính đến giờ là 3 đợt, có người còn thấy người nhà tổ trưởng lãnh cùng nhau 1 đợt. Trrong khi xóm trên chỉ mới lãnh tiền theo hộ đợt hôm qua.
Kịch còn hay lắm![]()

Ta chứ ai. Đm. :(một trong các bất cập là đang bỏ quên người hơi khó khăn trở lên
Up cái hình cho dễ hình dung. Mà nói thật ko có giấy tạm trú thì rất là khó xin mặc dù bảo không cần.
Nguyên nhân là vì cái này chỉ bên CA nắm, bên CA ko có chỉ đạo phải thông báo xuống phường. Phường thì tôi dám cá mù tịt về nhân khẩu trên địa bàn nếu ko có hộ khẩu. Trước dịch chạy lung tung bây giờ thực sự có phải dân ở trọ ở đấy hay không thì chỉ có dân ở đấy biết. Cho nên ai trước giờ chưa đi sinh hoạt lần nào > tổ trưởng ko quen mặt thì xác định là mất phần.
Chủ nhà phải đồng ý thì mới làm cái này được ! Liên hệ chủ nhà nha pạn!Anh em ai biết cho mình hỏi cái giấy tạm trú này hình thù ra sao và làm sao để có được nó? Mình ở trọ ở Hà Nội cũng được chục năm nay. Chuyển chỗ trọ cũng 3-4 lần rồi và lần nào cũng đăng ký tạm trú ở địa phương cả. Nhưng chưa bao giờ được cấp giấy tờ gì cả. Lần nào cũng chỉ điền thông tin cá nhân vào 1 cái form có sẵn xong nộp lại cho họ thôi chứ chưa bao giờ được phát lại giấy tạm trú gì cả. Nhớ lần đầu tiên đi đăng ký tạm trú cùng thằng bạn cùng phòng (cách đây cũng chục năm rồi từ 2011), ra đến địa điểm đăng ký điền thông tin xong người ta bắt nộp 30K/thằng, xong rồi họ bảo "Xong rồi đấy, về đi". Các lần khác thì cũng gần như tương tự nên mình cứ nghĩ thủ tục trên này chung nó thế. Cơ mà đúng là đéo có gì chứng minh là mình đã đăng ký tạm trú ở đây thật nếu có người đến tận nhà trọ kiểm tra.
Theo nhớ là bây giờ bên CA ko cấp sổ KT3 KT4 nữa trừ phi bạn yêu cầu.Anh em ai biết cho mình hỏi cái giấy tạm trú này hình thù ra sao và làm sao để có được nó? Mình ở trọ ở Hà Nội cũng được chục năm nay. Chuyển chỗ trọ cũng 3-4 lần rồi và lần nào cũng đăng ký tạm trú ở địa phương cả. Nhưng chưa bao giờ được cấp giấy tờ gì cả. Lần nào cũng chỉ điền thông tin cá nhân vào 1 cái form có sẵn xong nộp lại cho họ thôi chứ chưa bao giờ được phát lại giấy tạm trú gì cả. Nhớ lần đầu tiên đi đăng ký tạm trú cùng thằng bạn cùng phòng (cách đây cũng chục năm rồi từ 2011), ra đến địa điểm đăng ký điền thông tin xong người ta bắt nộp 30K/thằng, xong rồi họ bảo "Xong rồi đấy, về đi". Các lần khác thì cũng gần như tương tự nên mình cứ nghĩ thủ tục trên này chung nó thế. Cơ mà đúng là đéo có gì chứng minh là mình đã đăng ký tạm trú ở đây thật nếu có người đến tận nhà trọ kiểm tra.
Khi chủ nhà đăng ký tạm trú cho bạn thì nó sẽ có ghi vào sổ ghi chú của địa phương.Anh em ai biết cho mình hỏi cái giấy tạm trú này hình thù ra sao và làm sao để có được nó? Mình ở trọ ở Hà Nội cũng được chục năm nay. Chuyển chỗ trọ cũng 3-4 lần rồi và lần nào cũng đăng ký tạm trú ở địa phương cả. Nhưng chưa bao giờ được cấp giấy tờ gì cả. Lần nào cũng chỉ điền thông tin cá nhân vào 1 cái form có sẵn xong nộp lại cho họ thôi chứ chưa bao giờ được phát lại giấy tạm trú gì cả. Nhớ lần đầu tiên đi đăng ký tạm trú cùng thằng bạn cùng phòng (cách đây cũng chục năm rồi từ 2011), ra đến địa điểm đăng ký điền thông tin xong người ta bắt nộp 30K/thằng, xong rồi họ bảo "Xong rồi đấy, về đi". Các lần khác thì cũng gần như tương tự nên mình cứ nghĩ thủ tục trên này chung nó thế. Cơ mà đúng là đéo có gì chứng minh là mình đã đăng ký tạm trú ở đây thật nếu có người đến tận nhà trọ kiểm tra.