Multi Tales of Arise - Rise of the budget

Mới endgame xong, với chuẩn shonen thì cái kết thỏa mãn vkl. Bỏ qua cái đầu đầy sạn để relax thì rất thích game này. Cái theme của nó là từ bỏ hận thù, xây dựng hòa bình thế giới nên có vài pha xử lý cồng kềnh chuẩn anime, tuy nhiên sau đó sửa sai bằng output happy end nên bỏ qua.
Thích hai tình tiết rất shonen này:
Quả cầu genki để endgame =))
Game bắt đầu bằng cái tuốt kiếm, kết thúc bằng cái tra kiếm =))
Happy end mà fence, thoải mái đê :))
 
sure là chửi tiếp khi biết cái chính nghĩa của A phèn. nói rồi cái thể loại shounen có nhiều cái không tưởng lắm nên chơi không quen là tiếp tục chửi thôi.
 
Đừng spoil endgame nha các thím, đm vào đây sợ dính đạn lạc vãi cả lờ...
 
Đoạn boss cuối tôi thấy đỡ hơn, dù sao cũng phang sml thằng boss rồi

Tlou2 tha đoạn cuối chuẩn mnr còn gì, con E nó thấy như thế là cách nó đc giải thoát thì nó làm thôi
thì thằng Law nó cũng nghĩ chặn con Rin để nó không lún sau vào thù hận chứ sao. tinh huồng và ý tưởng tương tự còn gì.=))
 
xong game nốt, đánh mấy con boss quest trước xong đập boss cuối thấy yếu vl :5cool_big_smile:
dọn nốt lấy plat rồi chờ Lost Judgment tuần sau + GOTY Kuro no Kiseki cuối tháng thôi :8cool_matrix:
 
Đừng spoil endgame nha các thím, đm vào đây sợ dính đạn lạc vãi cả lờ...
Cứ biết trước là happy end cho có động lực là đc rồi, còn cái twist với cách endgame chuẩn shonen cực, đảm bảo chơi với cái đầu thoải mái thì rất khoái :))
 

"Ài quan tu bí a hợt rao nao, Dúi a pờ lây mai on ly hộp". Ó o ò o o o ó ! Áo ! :6cool_ah:
 
thì thằng Law nó cũng nghĩ chặn con Rin để nó không lún sau vào thù hận chứ sao. tinh huồng và ý tưởng tương tự còn gì.=))
Nó ở cách thể hiện, đoạn cuối đỡ hơn hẳn kiểu của thằng Lò
 
Chỉnh sửa cuối:
Vì mỗi đoạn đó mà lôi đánh giá thì cũng ko ổn, vì từ đầu đến đoạn siêu nhảm đó thì vẫn rất ok, ko có nhiều đoạn quá đáng, nên chỉ chửi đoạn đó thôi. Thậm chí story lord 4 cảm giác là hay nhất nữa chứ, tự dưng lòi ra cái xàm này, lol.

Cũng như con xenoblade chronicle ấy, hay vl tự nhiên khúc đánh con boss kẻ thù diệt quê hương, giết người yêu... Thằng main lao ra liều chết bảo vệ cho nó, kêu là dù sao cũng đừng giết người nghe thối vcl!

Ngoài đoạn đó ra thì ổn.
 
im hết đi cho ta chơi game :6cool_ah:
 
kết game này gọi là hap end nhưng thật ra như hất nước lã vào mặt người chơi khi thằng main bỏ mặc người mình yêu, tạo ra cơ hội ngớ ngẩn cho thằng boss phá vỡ quả cầu master core, dù trước đó bô bô cái mồm là sẽ cứu nó, đoạn này cực kỳ gượng gạo, ngớ ngẩn, thể hiện sự lố bịch trong cách hành xử, làm rõ thẳng là thằng main đánh cược sinh mệnh shionne chỉ để nói mấy lời sáo rống của bọn trẩu, thể hiện nó chẳng có tình cảm sâu sắc, đặc biệt gì với nữ chính, thế mà vẫn để cho shionne sau đoạn ấy... crush nó dc, nói chung bó tay với trình viết kịch bản của team, đoạn kết nhẽ ra sẽ rất hay nếu thằng main hành xử nhanh chóng và dứt khoát, để rồi bài blue moon vang lên như có chút thi vị về tình cảm lứa đôi, nhưng ko, chốt game lại bằng 1 loạt những lý tưởng, tình cảm giả tạo, "hap end" nhưng lại ko hề "hap end" chút nào

Spoiler cực nặng khúc cuối, ai coi ráng chịu nhưng sẽ hiểu tại sao tôi ghét thằng main đến thế :3cool_angry:
 
no-lies-detected-lie-detector.gif
 
kết game này gọi là hap end nhưng thật ra như hất nước lã vào mặt người chơi khi thằng main bỏ mặc người mình yêu, tạo ra cơ hội ngớ ngẩn cho thằng boss phá vỡ quả cầu master core, dù trước đó bô bô cái mồm là sẽ cứu nó, đoạn này cực kỳ gượng gạo, ngớ ngẩn, thể hiện sự lố bịch trong cách hành xử, làm rõ thẳng là thằng main đánh cược sinh mệnh shionne chỉ để nói mấy lời sáo rống của bọn trẩu, thể hiện nó chẳng có tình cảm sâu sắc, đặc biệt gì với nữ chính, thế mà vẫn để cho shionne sau đoạn ấy... crush nó dc, nói chung bó tay với trình viết kịch bản của team, đoạn kết nhẽ ra sẽ rất hay nếu thằng main hành xử nhanh chóng và dứt khoát, để rồi bài blue moon vang lên như có chút thi vị về tình cảm lứa đôi, nhưng ko, chốt game lại bằng 1 loạt những lý tưởng, tình cảm giả tạo, "hap end" nhưng lại ko hề "hap end" chút nào

Spoiler cực nặng khúc cuối, ai coi ráng chịu nhưng sẽ hiểu tại sao tôi ghét thằng main đến thế :3cool_angry:
Chơi game không xem đủ skit thì thế thôi :))
Lý tưởng đó chúng nó nói rõ với nhau từ đầu rồi :))
Với đoạn đấy đéo ngờ talk no jutsu tạch chứ đánh thắng cmnr ai ngờ thằng boss chơi dơ tự hủy
 
Chơi game không xem đủ skit thì thế thôi :))
Lý tưởng đó chúng nó nói rõ với nhau từ đầu rồi :))

Tại hạ chưa hiểu ý huynh đài lắm, có thể chỉ giáo tại hạ luận văn sót chỗ nào ko ạ? lý tưởng gì ở đây vậy :3cool_shame: ?
 
Tại hạ chưa hiểu ý huynh đài lắm, có thể chỉ giáo tại hạ luận văn sót chỗ nào ko ạ? lý tưởng gì ở đây vậy :3cool_shame: ?
Trước đó khi nói về việc làm thế nào để tạo nên hòa bình thì chúng nó từng thảo luận là một trong hai phía Renan, Dahna phải tha thứ vô điều kiện, do đó lúc win thằng Vohlran thì A Phèn nó muốn cứu rỗi thằng Vohlran bằng talk no jutsu. Chứ đéo phải nó ngáo đá lên mới làm thế.
Với lại pha tự hủy của Vohlran là đéo dự liệu được, chứ thông thường chuẩn shonen thì talk no jutsu xong là endgame mới đúng, win cmnr cơ mà =))
 
Từ start ss2 đến end nếu chơi casual thêm bao nhiêu tiếng nữa anh em ei? Sao tự nhiên thấy từ SS2 lê thê quá ko muốn chơi tiếp =))
 
Back
Top