11 Tháng 5 Ngày (2021) - Phim truyện VN khá đáng coi

magicknight94

C O N T R A
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
26/11/09
Bài viết
1,505
Reaction score
318
D8BA9C41-2E80-42BB-80C4-5F7AD3BD1419-1151x1536.jpeg

Nói chung bình thường không ưa xem phim bộ của VN lắm, nhất là mấy phim của VTV, nhưng đợt ngày nghỉ dịch ở nhà thằng bạn kêu coi thử đi, phải nói là rất bất ngờ. Soundtrack phim này rất duyên, nhiều shot quay rất đẹp, bắt trend cũng rất lạ. Nội dung cũng hơi drama một chút nhưng khá dễ thương, kết hợp kiểu phim xóm trọ với oan gia chung nhà, lai thêm cả Mắt Biếc vào. :>

Nữ chính lúc đầu coi ghét vl, nhưng càng coi càng thích. :"> Cô Vân Dung bình thường chỉ xem hài la hét, hóa ra là cô diễn vai vừa hài vừa bi cũng OK ghê.


11 tháng 5 ngày xoay quanh Tuệ Nhi (Khả Ngân), vốn là tiểu thư nhà giàu quyết tâm từ bỏ đất Sài thành ra Bắc lập nghiệp. Dù vậy, với tính cách nông nổi, bốc đồng và trẻ con của mình, Nhi đã gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cùng lúc để mất Thuận (Tuấn Tú) - bạn trai cô, Nhi cũng vô tình phát hiện bí mật mà bố và bà đã giấu mình suốt thời gian qua. Mọi bất ổn đều dồn dập đến khiến cô trở nên nổi loạn và có những thái độ, hành vi thiếu bình tĩnh dẫn tới nhiều rạn nứt tưởng như không thể hàn gắn. Nhi quyết định bỏ nhà đi, sống tự lập và làm quen với những người xa lạ trong khu nhà trọ mới, đó là Đăng (Thanh Sơn), Long (Hà Trung), Thục Anh (Lương Thanh) và bà Vân (Vân Dung). Ở ngôi nhà trọ đó, Nhi được chứng kiến tình yêu bao la của bà Vân với con gái, thấy được sai lầm của mỗi cá nhân được sửa chữa bởi lòng bao dung, chia sẻ của những người xung quanh. Và cũng thật kì lạ, chính tại quãng thời gian bất ổn đó, những con người xa lạ giờ đây đã vô tình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nhi và tất cả đó cũng là một phần khiến Nhi trở nên trưởng thành...​
vlcsnap-2021-09-19-17h39m41s219.jpg vlcsnap-2021-09-19-17h40m16s019.jpg vlcsnap-2021-09-19-18h00m52s840.jpg

Ending của phim xài bài của DaLab:
 
Chỉnh sửa cuối:
Bình thường, có thì xem, không có thì thôi
Phim truyền hình VN bao năm vẫn vậy, quanh quẩn mấy cái đề tài gia đình, sinh viên, yêu đương nhăng nhít, đánh ghen, drama giật chồng ba lăng nhăng là chính
Cái cần nhất là dòng phim lịch sử để giáo dục bọn trẻ trâu thì chẳng thấy ai làm, và cũng chẳng ai dám làm, toàn chọn cái dễ dãi, ăn sẵn để làm
Nói chung là nát
 
Bình thường, có thì xem, không có thì thôi
Phim truyền hình VN bao năm vẫn vậy, quanh quẩn mấy cái đề tài gia đình, sinh viên, yêu đương nhăng nhít, đánh ghen, drama giật chồng ba lăng nhăng là chính
Cái cần nhất là dòng phim lịch sử để giáo dục bọn trẻ trâu thì chẳng thấy ai làm, và cũng chẳng ai dám làm, toàn chọn cái dễ dãi, ăn sẵn để làm
Nói chung là nát
Đòi hỏi cao vậy bạn ơi? Bản chất tất cà phim ảnh giải trí trên đời đều là vô thưởng vô phạt, có thì xem, không có thì thôi. Muốn lịch sử giáo dục thì xem phim tài liệu, phim tuyên truyền thiếu gì?
 
Bình thường, có thì xem, không có thì thôi
Phim truyền hình VN bao năm vẫn vậy, quanh quẩn mấy cái đề tài gia đình, sinh viên, yêu đương nhăng nhít, đánh ghen, drama giật chồng ba lăng nhăng là chính
Cái cần nhất là dòng phim lịch sử để giáo dục bọn trẻ trâu thì chẳng thấy ai làm, và cũng chẳng ai dám làm, toàn chọn cái dễ dãi, ăn sẵn để làm
Nói chung là nát
về coi phim Ấn Độ đi bạn :1cool_look_down:
 
Sao biết cái cần nhất là phim lịch sử, số liệu đâu ra thế
 
Phim nhiều phân đoạn hài ko ?
Dạo này cũng xem 2 bộ Hương Vị Tinh Thần và Ngày mai sẽ tới cũng ko tệ. Nội dung thì ko mới, giáo điều nhưng diễn viên diễn ổn nên theo được.

Cày nhiều bộ trên ytb Nhatbun91 thì lại thấy : những phim ngày xưa rất nhiều phim có những cái kết chả thể hiểu nổi, rất phi logic, nội dung cũng ko xuyên suốt. Nó như kiểu một mẩu truyện ngắn bất chợt đc tạo ra và dựng lên làm phim.
Diễn viên được cái diễn xuất tốt, xem rất thật và hầu như nhân vật chính nào cũng ko một màu.
 
Phim nhiều phân đoạn hài ko ?
Dạo này cũng xem 2 bộ Hương Vị Tinh Thần và Ngày mai sẽ tới cũng ko tệ. Nội dung thì ko mới, giáo điều nhưng diễn viên diễn ổn nên theo được.

Cày nhiều bộ trên ytb Nhatbun91 thì lại thấy : những phim ngày xưa rất nhiều phim có những cái kết chả thể hiểu nổi, rất phi logic, nội dung cũng ko xuyên suốt. Nó như kiểu một mẩu truyện ngắn bất chợt đc tạo ra và dựng lên làm phim.
Diễn viên được cái diễn xuất tốt, xem rất thật và hầu như nhân vật chính nào cũng ko một màu.
Ví dụ một cảnh trong phim:
 
bao nhiêu năm nay, VN có bộ phim lịch sử nào ra hồn không ?
Phim truyền hình lịch sử lại càng hiếm, hầu như không có
Các đạo diễn phim truyền hình thì toàn chọn chủ đề đơn giản, dễ làm, dễ ăn, yêu đương đánh ghen, khán giả thì chủ yếu là mấy bà nội trợ, mấy mợ bán hàng online rảnh rỗi xem phim rồi cãi nhau trên mạng, bó tay
Lịch sử thì toàn dạy chay, khô khan đọc chép, điểm thi tốt nghiệp lịch sử thì thấp
Bọn trẻ bây giờ thì toàn xem phim lịch sử Tàu, rồi lịch sử Hàn, lịch sử Mỹ
Bảo sao chúng nó thuộc lịch sử Tàu hơn lịch sử VN
Đau xót lắm thay
 
bao nhiêu năm nay, VN có bộ phim lịch sử nào ra hồn không ?
Phim truyền hình lịch sử lại càng hiếm, hầu như không có
Các đạo diễn phim truyền hình thì toàn chọn chủ đề đơn giản, dễ làm, dễ ăn, yêu đương đánh ghen, khán giả thì chủ yếu là mấy bà nội trợ, mấy mợ bán hàng online rảnh rỗi xem phim rồi cãi nhau trên mạng, bó tay
Lịch sử thì toàn dạy chay, khô khan đọc chép, điểm thi tốt nghiệp lịch sử thì thấp
Bọn trẻ bây giờ thì toàn xem phim lịch sử Tàu, rồi lịch sử Hàn, lịch sử Mỹ
Bảo sao chúng nó thuộc lịch sử Tàu hơn lịch sử VN
Đau xót lắm thay
Tiền?
 
Phim lịch sử làm ra bị chê giống tàu, và đắp chiếu.

Phải nhìn nhận lịch sử hiện tại không phải là mối bận tâm của giới trẻ. Tình dục, thú nuôi, ăn chơi giải trí, bê đê, chơi đá, hài hước thích hợp hơn nhiều .

Làm phim lịch sử không có tiền đồ, thà cho làm phim sex còn hợp lý hơn.
 
Bình thường, có thì xem, không có thì thôi
Phim truyền hình VN bao năm vẫn vậy, quanh quẩn mấy cái đề tài gia đình, sinh viên, yêu đương nhăng nhít, đánh ghen, drama giật chồng ba lăng nhăng là chính
Cái cần nhất là dòng phim lịch sử để giáo dục bọn trẻ trâu thì chẳng thấy ai làm, và cũng chẳng ai dám làm, toàn chọn cái dễ dãi, ăn sẵn để làm
Nói chung là nát
Phim truyền hình Bắc có ba dòng phim:
- Phim đời sống đô thị, okie bác đã liệt kê hết. Chủ yếu đề tài gia đình, tình yêu vì gần gũi, dễ xem, dễ làm.
- Phim hình sự gần đây có Hồ sơ cá sấu, Sinh Tử, Người Phán Xử... nhưng sau Người phán xử thì đang bớt hot dần vì đau não khán giả không muốn xem. Tuy nhiên họ vẫn làm để giữ cho các dòng phim đa dạng, sắp tới là bộ Mặt nạ gương.
- Phim nông thôn, miền núi. Đang dịch nên không có vì không sản xuất được. Cùng dòng này gần đây có một bộ lịch sử thời kháng chiến là Thương nhớ ở ai, phim chất lượng nhưng chia buồn là khán giả không xem. May đấy là thời gần nên không tốn tiền đầu tư và bị soi sử. Nếu làm thời phong kiến chắc đạo diễn bán nhà.
 
Phim Việt giờ hay vay mượn mỗi thứ một tí từ các bộ phim nước ngoài, xong lắp ghép vô thành một kịch bản hoàn chỉnh nên thành ra xem rất khá, mới đây nhất có cái Mùa Hoa Tìm Lại lại còn chơi trò kết nối các phim vào nhau tạo thành vũ trụ điện ảnh phim truyền hình nữa, mặc dù mục đích là tấu hài nhưng cũng gọi là sáng tạo đấy :d
 
Phim lịch sử nó là vấn đề rất nhạy cảm. Làm sai 1 tí là ăn gạch ngập mặt (dù có những cái sai khó mà trách được vì tư liệu cũng có đầy đủ đâu), chưa kể rất dễ bị quy là xuyên tạc nọ kia. Phim VN sợ nhất là bị dính 2 cái ulti thuần phong mỹ tục với phản ánh hiện thực xã hội.
 
Chủ đề phim lịch sử VN thì bàn mãi rồi. Phim lịch sử thì thế íu nào cũng bị các cốp ngó vào, từ Tuyên Giáo, Cục phát sóng, cho đến BVH TT, toàn các ông thủ cựu với style phim CM từ hồi bao cấp. Đẽo cày giữa đường 1 hồi xong thì ko ai xem vì quá chán.
 
phim này vợ ta có cày nên ta ngồi cạnh nắm bắt được loáng thoáng nội dung... nói chung là ai nuốt được mấy cái tình tiết over the top thì xem chứ nó phi lý bỏ mẹ, 2 đứa main xác định là 1 cặp nhưng thời gian đầu do con main dạng tiểu thư kênh kiệu và nó làm thằng main bị đuổi việc 3 lần ở 3 chỗ khác nhau... ngoài đời chắc là ăn chém sau 1 lần luôn chứ đừng nói 3 lần...
 
Hwa xem tập 1 2 thấy ông taxi gì mà bảnh trai ngầu lòi làm nhớ đến bộ " Vừa đi vừa khóc " tỉ năm về trc. Cũng motip đẹp zai, xinh gái nhà giàu bị nhà sút ra đường và sau cùng cặp em nhà rách hơn cả rách.
Skip đến tập 23 24 thì quả ko có zong =,=
"22 "
Thôi nghỉ 8-|
 
Chỉnh sửa cuối:
Hwa xem tập 1 2 thấy ông taxi gì mà bảnh trai ngầu lòi làm nhớ đến bộ " Vừa đi vừa khóc " tỉ năm về trc. Cũng motip đẹp zai, xinh gái nhà giàu bị nhà sút ra đường và sau cùng cặp em nhà rách hơn cả rách.
Skip đến tập 23 24 thì quả ko có zong =,=
Thôi nghỉ 8-|
Ko có zong là sao thím? Mới chiếu tới tập 22 mà? =((
 
phim này vợ ta có cày nên ta ngồi cạnh nắm bắt được loáng thoáng nội dung... nói chung là ai nuốt được mấy cái tình tiết over the top thì xem chứ nó phi lý bỏ mẹ, 2 đứa main xác định là 1 cặp nhưng thời gian đầu do con main dạng tiểu thư kênh kiệu và nó làm thằng main bị đuổi việc 3 lần ở 3 chỗ khác nhau... ngoài đời chắc là ăn chém sau 1 lần luôn chứ đừng nói 3 lần...

Nó còn lừa cho đầu gấu đập thằng main nữa, nói chung ngoài đời thì con này chó nó yêu :d
 
Nó còn lừa cho đầu gấu đập thằng main nữa, nói chung ngoài đời thì con này chó nó yêu :d
Vụ đầu gấu là tụi kia bao vây nó, rồi thằng kia đi ngang qua nên nó lôi vô hỗ trợ thôi. Con gái mà. Sau đó nó chạy đi kêu cứu cho người ở khu trọ tới cứu viện chứ có trốn luôn đâu. Cũng hợp tình hợp lý mà.
 
không hiểu, topic về phim VN abc tưởng bàn luận, khen chê phim đó, tự nhiên lái về trăn trở phim VN chỉ có mấy thể loại thế, ko chịu làm phim lịch sử bla bla làm cái quần què gì vậy :|. May mà ko có thể loại kinh điển "không bao giờ coi phim VN"
 
Back
Top