- 2/8/06
- 17,080
- 20,116
ý mình là nội dung của buổi tư vấn này là dạng nào ấy, kiểu webminar hay QnAZoom như Google Meet đó bác,mà nói bác ấy chuyển qua Meet cho tiện rồi, đỡ phải loằng ngoằn

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ý mình là nội dung của buổi tư vấn này là dạng nào ấy, kiểu webminar hay QnAZoom như Google Meet đó bác,mà nói bác ấy chuyển qua Meet cho tiện rồi, đỡ phải loằng ngoằn

Trong lớp Zoom lần này, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện dưới chủ đề "Vứt bỏ trái tim mong manh" :
- Làm thế nào để không rơi vào tình trạng suy nghĩ nhiều ? ( Hay lời khuyên kiểu " Đừng suy nghĩ nhiều" có thực sự đúng đắn ? )
- Làm thế nào để làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình ? ( Chúng ta thường cho rằng, tự mình làm chủ với hành vi của mình, thế nhưng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy )
- Làm thế nào để sống chung với cảm xúc tiêu cực ( chứ không phải là kiểm soát cực đoan các suy nghĩ tiêu cực )..
Nền tảng: Zoom / ID và password sẽ được mở sau.
Ngày dự kiến ( 8 giờ tối, ngày 3/10/2021)
Giới thiệu ngắn : Mình là Huy Đức, hiện tại là Life Coaching ( hiện tại nghề này ở Việt Nam còn mới, nôm na tương tự với chuyên viên tâm lý). Mình cũng đã hỗ trợ nhiều case, trong số đó có vài case ở GVN.
Website: https://bloghuongnoi.com/
Anh em có thể comment/ nhắn tin nếu ngại. Mình sẽ ghi danh sách và gửi thông tin sau.
Hi vọng có thể hỗ trợ một chút anh em mùa dịch.
![]()
Bạn có chứng nhận của ICF chưa? Mình coi website thì không thấy?
. Tạm thời mình chưa học lấy cc của ICF. Mà một khóa cũng đắt nữa.
. CC bên dưới, mà hết hạn membership lên link trong cc cũng mất rồi
Mình 1 slot nhé.![]()

Hi bác, ICF là tổ chức liên đoàn khai vấn quốc tế, mình biết điều này. Trước cũng muốn học nhưng sau đó không học vì một số lý do như, nó không quá phổ biến và được xem như là chính thức như các tổ chức nổi tiếng khác trên thế giới ( ý mình là độ rộng rãi của nó). Chỉ ai học hoặc coaching thì biết ICF, còn người ngoài nếu hỏi ICF thì họ sẽ ít biết. Tạm thời mình chưa học lấy cc của ICF. Mà một khóa cũng đắt nữa.
Do đó, mình chọn cách tự học online và lấy chứng chỉ online. Trên mạng thì khá nhiều nên không quá lo lắng. Thời gian tới thì mình học của thầy Uy ở Việt Nam mình chắc ok.
Với lại, chứng chỉ ICF quan trọng, nhưng mà một số điều quan trọng hơn. Cá nhân mình không dám nói giỏi, nhưng ít nhất đã từng support nhiều người, cũng chỉ là trao đổi- thảo luận- chia sẻ, còn lại họ tự quyết định lấy. Feedback tốt thì nhiều nhưng cũng không làm gì. CC bên dưới, mà hết hạn membership lên link trong cc cũng mất rồi
![]()
Mình không chẩn đoán, không kê đơn, việc đó của bác sĩ tâm thần. Mình chỉ hỏi- thảo luận cùng với những pp đơn giản khác thôi. Quy mô cũng chỉ có trong anh em gvn này.
Vậy thì của bạn là therapy, chứ ko phải là life coaching. Anh Uy cũng bên ngành therapy luôn.
ICF có thể ko nổi xét về diện rộng, nhưng trong lĩnh vực Life Coaching nó là nổi nhất, uy tín nhất và có tổ chức nhất.

Vâng bác, mình tương lai chắc cũng kiếm 1 CC ICF cho hợp lý hóa cv, cảm ơn bác đã thông tin thêm.![]()
Vì mình cũng làm trong ngành Coaching nên hơi strict vụ bằng cấp này. Dĩ nhiên cái bằng với năng lực là 2 chuyện khác nhau, ko bằng vẫn có thể làm tốt như thường. Nhưng do ngành còn mới, nhiều nhập nhằng. Năm ngoái ICF công bố nghiên cứu 5 năm 1 lần có cho thấy 1 trong những thách thức lớn nhất của ngành, đặc biệt trong thị trường mới nổi, là do những cá nhân tự nhận mình làm Coaching nhưng chưa qua đào tạo. Họ có thể làm tham vấn tâm lý (therapy), tư vấn (consulting), cố vấn (mentoring) nhưng lại nói mình làm Coaching.
Thực ra mình cũng biết vấn đề này, khái niệm về coaching rất dễ bị nhầm lẫn. Tâm lý ở VN cũng vậy. Nếu ở VN mình cũng có quy chuẩn và đào tạo hẳn hoi thì nó sẽ khác. Chuyện này rất dài dòng nên khó lòng type vài dòng. Hi vọng có dịp được gặp bác trao đổi thêm.
Mà ổng huỷ kèo rồi, ổng bảo b50 mạnh mẽ quá chả ai cần ổng, ổng bùn quá.
. Anh em mạnh mẽ thì lại càng mừng.
.Hôm qua có việc, tiếc hùi hụiCảm ơn mấy bác đã hôm qua đến chơi, hẹn các bác dịp khác..


Hôm qua có việc, tiếc hùi hụi
Tặng bác cái card, chân quý![]()